Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con gái mẹ thật... lắm chiêu!


Sáng nay mẹ gọi em Trân dậy đi học khó ơi là khó . Mặc dù đã được dặn trước từ tối hôm qua là hôm nay sẽ phải dậy từ 7h để đi học. Trân vâng dạ rất ngoan nhưng rồi sáng nay thì:
- Mẹ ơi, con cảm thấy con vẫn ốm lắm, không thể đi học được đâu .
- Đâu, mẹ thấy con có sốt gì đâu, trán mát rượi đây này.
- Nhưng mà con vẫn cứ thấy sốt sốt trong người, không thể đi học được đâu mẹ ạ
- Thôi, đi đi, rồi đến lớp mẹ đưa con vào, mẹ bảo với cô là mấy hôm trước cháu bị sốt nên mới nghỉ học. Mà 2 hôm vừa rồi con đi chơi nhiều thế cơ mà, có thấy kêu mệt gì đâu.

Trân òa khóc nức nở: nhưng mà mẹ ơi, con mà đi học thì con nhớ bà lắm.

- Ô hay nhỉ, chả bao giờ mẹ nghe thấy con bảo con nhớ mẹ cả. Mà hôm thứ 7 bà vừa đến thăm con rồi còn gì.
- Mẹ ơi, con mặc váy đi học như thế này bác Thủy mắng đấy .
- Ừ, thế thì thay quần áo rồi đi đôi dép hồng mới mua vào, đến lớp các bạn lại chả thích quá.

Lằng nhằng 1 hồi, từ 7h hơn mà đến 8h kém vẫn chưa ra được khỏi nhà. Trân nhìn đồng hồ rồi lại phụng phịu: Mẹ ơi, muộn học rồi, thôi nghỉ ở nhà thôi.
Mẹ đành phải mang bài con mà cứ lằng nhằng thế này, mẹ sẽ bị sếp phê bình, sẽ bị trừ lương không có tiền mua thức ăn, mua quần áo đẹp..., mới lôi được em Trân ra khỏi nhà...

Mẹ bé Trân
Theo afamily