Root - Góc tổng hợp - Giao lưu kết bạn
Trang 1/2:2 Cuối>>
Nói với anh!!!
  2010-6-19 lúc 21:37:34   
Orion 
[Member]
Tham gia ngày: 2008-10-24
Số bài viết: 20

Năm nay tôi 26tuổi. Cách đây hơn một năm tôi đã từng nhận lời gặp một người qua mạng, qua những lần nói chuyện, gặp anh tôi cảm thấy anh là một người chân chất thật thà và từ lần gặp đó chúng tôi có cảm tình với nhau, gặp gỡ nhau những lần sau đó chúng tôi đi dạo và nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Từ ngày đó tôi và anh vẫn chơi với nhau thân như vậy... Nhưng gần đây chúng tôi đã có những xích mích... tôi đã nghĩ lại và cảm nhận về con người anh bây giờ hình như không phải là người tôi đã từng gặp. Ngày anh càng lạnh lùng hờ hững với tôi hơn. Tôi biết rằng anh vừa đi học vừa đi làm rất bận nên chúng tôi rất ít gặp nhau có khi một hai tháng mới gặp kể từ ngày anh đi học, tôi là người rất hiểu, thương anh và thông cảm cho hoàn cảnh của anh bây giờ . Còn anh thì sao ngày càng đòi hỏi tôi.
Tôi bên anh trong thời gian qua là vì tôi có tình cảm cho anh. Còn anh? Anh chơi với tôi gần gũi, quan hệ với tôi như vậy xong…miệng nói rằng thứ tình cảm của anh giành cho tôi không phải tình yêu nó chỉ hơn tình bạn.Vậy tôi hỏi anh làm gì có cái thứ tình bạn nào mà quan hệ gần gũi nhau như vậy?
Nếu anh không yêu tôi tại sao anh làm thế với tôi và đòi hỏi tôi. Những lần gần gũi, quan hệ với nhau dù chỉ là bên ngoài nhưng nó vẫn là quan hệ…anh nói sẽ chỉ làm như vậy và giữ gìn cho tôi, nên đến giờ tôi vẫn là con gái tôi rất cảm ơn anh vì anh đã giữ mình và nghĩ cho tôi như vậy…
Anh chơi với tôi gần gũi tôi lâu như vậy nhưng mỗi lần tôi mời anh đến nàh tôi chơi anh đều từ chối, anh nói rằng không muốn ràng buộc, đến nhà tôi chơi sợ mọi người hiểu lầm và nghĩ rằng người yêu tôi. Vậy thời gian qua anh đã coi tôi là gì? Tôi cảm thấy như mình đang bị lợi dụng. Anh nói anh không phải là người chơi bời, nhưng những hành động của anh đối với tôi nó thể hiện điều gì. Tôi thấy không có gì để chứng mình rằng anh là người tốt. Chơi với tôi hơn năm trời thời gian đó cũng không phải là ngắn nhưng anh luôn che dấu không muốn ai biết rằng đã chơi với tôi như vậy. Liệu anh có phải người tốt người đàng hoàng như anh đã từng nói?
Tôi cảm thấy anh không tôn trọng tôi và gia đình nên không đến nhà chơi tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều tôi đã đề nghị dừng lại. Mặc dù trong lòng tôi rất thương anh không muốn xa nhưng tôi không chịu được cách anh đối xử với tôi như vậy. Sau ngày tôi đề nghị đó tôi đã khóc rất nhiều vì trong tôi tình cảm của tôi giành cho anh là thật lòng còn anh như đùa cợt với tôi…Nếu như ngày đó anh không gọi điện, nhắn tin, chat và gặp gỡ tôi nữa thì có lẽ mọi chuyện đã khác tôi không phải lâm vào cảnh dở khóc, dở cười…không phải suy nghĩ đến chuyện như thế này nữa…
Vì tôi vẫn có tình cảm với anh rất nhiều nên tôi vẫn gặp anh chứ không phải tôi níu kéo tình cảm khi không còn nữa, tôi vẫn chơi với anh như ngày nào, vẫn cho anh cơ hội gần gũi tôi, tôi thông cảm với anh về mọi điều nhưng dường như sự thông cảm của tôi với anh vẫn không thỏa mãn được anh? Anh muốn tôi tự nguyện dâng hiến cho anh cái ngàn vàng của một người con gái. Trong khi anh từng nói rằng tình cảm của anh giành cho tôi không phải là tình yêu? Vậy tôi có lý do gì để cho một người như anh? Tôi chưa bao giờ nhờ cậy anh dù chỉ là những điều nhỏ nhất. Ngày lễ bạn bè tôi tặng tôi, quan tâm đến tôi còn anh thì sao? Chỉ biết đòi hỏi, ích kỉ, chỉ biết đến mình, đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Anh bên cạnh tôi thân thiết với tôi như vậy nhưng đã làm được gì cho tôi? Tôi không quá quan trọng chuyện đó nhưng nó là món quà tinh thần làm cho con người cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhận được sự quan tâm từ bạn bè.
Cuộc sống hiện đại tôi không phải là người có suy nghĩ lạc hậu, nếu như tình cảm anh giành cho tôi là thực sự và tôi cảm nhận được điều đó từ anh… tôi cũng không hối tiếc khi cho hay không…cho người yêu tôi và cho người tôi yêu đến với nhau tự nguyện chẳng có gì phải nói…tôi coi chuyện tình cảm rất thiêng liêng, là người tôn trọng tình cảm của người khác cho mình và mong mọi người cũng vậy.Tôi tham gia rất nhiều diễn đàn gặp bao người từ cái thế giới ảo đó, nhưng tôi chẳng phải đứa con gái dễ dãi ai cũng gặp gỡ, cũng chơi, cũng chẳng gặp riêng ai…như đã từng chơi với anh…
“ Người với người ta sống để yêu nhau” tôi đến với anh bằng tình cảm của mình còn anh thì sao chơi với tôi gần gũi tôi nhưng lại đối xử với tôi tệ đến vậy? Không biết có bao giờ anh nghĩ đến…?
Tôi sống và đối xử với anh đâu đến nỗi nào mà anh lại hững hờ với tôi đến thể chỉ vì chuyện cho hay không đó…anh quá đòi hỏi tôi…trong khi anh đã làm được gì cho tôi ngay cả việc đoen giản nhất là đến nhà tôi chơi? Tôi cảm thấy giận anh, ghét cái ngày mà tôi nhận lời gặp anh…Tôi nói không phải để dằn vặt, dày vò,lên án, chỉ trích anh…Phải chăng “ ảo vẫn mãi là ảo” như tôi đã từng nói?



 
  2010-7-24 lúc 9:54:29   
luxinh1710 
[Member]
Tham gia ngày: 2007-7-26
Số bài viết: 10
Ôi...bài dài quá...đọc mệt ...nhưng cũng buồn cho bạn. Hãy xác định...nếu người ấy không có ý định sống lâu dài hay ràng buộc với mình thì hãy out ngay....không sẽ lãng phí tuổi xuân.
Như chị mình...dùng dằng với anh người yêu mãi chả thấy cưới hỏi...dù đã ra mắt gia đình ....cuối cùng nay gần 40 xuân xanh vẫn chưa ai rước đi....rõ khổ thân phận phụ nữ....



 
  2010-7-24 lúc 16:26:44   
enluonbg 
[Member]
Tham gia ngày: 2010-2-7
Số bài viết: 9
khi mình vẫn còn tình cảm thì khó có thể out được lắm. Bạn trai t cũng kiểu không quan tâm, hờ hững như bạn trai của bạn. Nhưng được cái anh ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh ấy rất quý tôi và lúc nào cũng bảo cưới. Nhưng tôi chưa đồng ý vì thấy chưa giám trao cả cuộc đời cho một người vô tâm vậy. Nhiều lúc t đề nghi dừng lại nhưng không hiểu sao kg thể dừng được. Có thể tại tôi mềm lòng quá.


 
  2010-7-25 lúc 17:17:10   
thao_mnk38tn 
[Member]
Tham gia ngày: 2008-12-2
Số bài viết: 147
T nhận thấy rằng trong tình yêu con gái luôn là người yếu mềm và hay thương người, nên k dứt khoát nổi, Dẫu sao ban đã yêu! đừng đổ lỗi cho tình yêu!


 
  2010-7-25 lúc 18:31:15   
luxinh1710 
[Member]
Tham gia ngày: 2007-7-26
Số bài viết: 10
Lúc yêu ai cũng thế...nhưng mình khuyên bạn nên sáng suốt đặt lý trí lên trên....

 
  2010-7-26 lúc 22:41:31   
hanhphuc 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-3-1
Số bài viết: 17
Còn mình thì nghĩ bạn chưa yêu người đó nhiều như bạn nghĩ, nếu không bạn sẽ không nghi ngờ, đánh giá nhiều như vậy.Hai tâm hồn vẫn chưa đồng điệu bạn àh. Bạn hãy tự mình hoặc đề nghị anh ấy dừng lại một thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ (khoảng 1 tháng)rồi xem anh ấy có thay đổi gì không nhé!. Nhớ là đừng liên lạc bằng bất cứ thứ gì với anh ấy. Đó là một liều thuốc thử tình yêu khá tốt đó.

 
  2010-7-28 lúc 10:59:59   
Mai Chi 
[Member]
Tham gia ngày: 2010-1-27
Số bài viết: 18
Tình yêu mà níu kéo chỉ làm khổ cho cả 2 thôi. Đã trải qua nhưng cung bậc của cảm xúc, mình suy nghĩ tình yêu của bạn trai bạn chưa đủ lớn hay cũng có thể nói là chưa có, vì vậy bạn có nên tiếp tục nữa chăng?
Biết cuối con đường là già mà vẫn cứ muốn đi thì đó là do bạn chọn, nếu vậy ko nên buồn, ko nên tủi.


 
  2010-7-28 lúc 16:4:50   
hanhphuc 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-3-1
Số bài viết: 17
Có thể Orion đang hy vọng...

 
  2010-7-28 lúc 18:52:16   
Orion 
[Member]
Tham gia ngày: 2008-10-24
Số bài viết: 20
Hi.thanks các bạn đã chia sẻ cùng mình...
@hanhphuc: không phải mình hy vọng hay muốn níu kéo...mình chỉ muốn như là tâm sự với ng khác thôi chứ k có ý gì...muốn mọi người cho mình một cái nhìn khách quan...
Còn bản thân mình khi viết như này...thì trong lòng mình cũng đã có những quyết định rùi...


 
  2010-7-29 lúc 12:17:15   
hanhphuc 
[Member]
Tham gia ngày: 2009-3-1
Số bài viết: 17
Vậy thì hãy làm theo những gì mà bạn thấy thanh thản nhất orion nhé!

 
Trang 1/2:2 Cuối>>
Trả lời nhanh
Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.35119242 - 35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal - Thực hiện bởi ITCVN & Renovation Software JSC.
Hoa tuoi, Dien hoa, Hoa sinh nhat Hoa tuoi, Dien hoa, Hoa sinh nhat