Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò 'mất tích', cô giáo không hay biết


4h30 chiều qua, chị Hằng đến trường Mầm non tư thục Lý Thái Tổ nằm trong khu Trung Hòa, Nhân Chính đón bé Thùy Dương, 3 tuổi, học lớp Nụ Hồng 2. Nhưng sau một hồi tìm kiếm khắp các lớp, các cô giáo thông báo cho người mẹ rằng không thấy con gái chị trong trường.

Vô cùng lo lắng, chị Hằng vội vã gọi điện cho người nhà, tất cả bổ đi khắp các nẻo đường xung quanh khu vực chung cư Trung Hòa - Nhân Chính tìm kiếm. Gần hai giờ sau, bà nội tìm thấy cô bé vai đeo ba lô, tay cầm áo khoác, chân đi giày trái đang lang thang ở một ngã tư gần nhà. Cô bé 3 tuổi đã tự lấy đồ và rời lớp học có 3 cô giáo phụ trách, băng qua cổng trường có bảo vệ gác và tìm đường về nhà mà không bị một ai phát hiện ra.

Theo anh Sơn, bố cháu Thùy Dương, nhà anh chị cách trường chỉ khoảng 500 mét nhưng để về được đến nhà phải đi qua 4 ngã tư rất đông xe cộ. "Tôi không thể hình dung được làm thế nào mà con tôi - một đứa trẻ con 3 tuổi - có thể rời khỏi lớp học một cách dễ dàng như thế, rồi lang thang trên đường hàng tiếng đồng hồ giữa giờ tan tầm... Chúng tôi thực sự bị sốc khi nghĩ đến những mối nguy hiểm mà con bé có thể gặp phải!".

Cô và các cháu trong một giờ học ở Trường mầm non Lý Thái Tổ. (Ảnh Vinaconex.com.vn)

Theo lời kể của chị Hằng, sau khi các cô giáo tìm khắp các ngõ ngách trong trường nhưng không thấy bé Thùy Dương, cô Nga, chủ nhiệm lớp Nụ Hồng 2 của bé cho biết khoảng 3h chiều, bé Thùy Dương cùng với 14 bạn khác trong lớp đã được các cô đưa lên tầng 3 để học lớp năng khiếu vẽ. Học vẽ xong, các bé được đưa lại về lớp Nụ Hồng 2 chờ cha mẹ đến đón về. Trong khoảng thời gian đó, bé Thùy Dương đã ra khỏi trường khi nào các cô không biết và sự vắng mặt của bé cũng không bị cô giáo nào phát hiện ra. Khi mẹ cháu bé đến và không đón được con, một cô còn nói với chị rằng: "Ban nãy có người giúp việc nhà chị đến đón bé về rồi". Tuy nhiên, chị Hằng đã bác bỏ ngay chuyện này vì chị giúp việc vẫn ở nhà, việc đón con hàng ngày do chị đảm nhiệm.

Đến lúc này, các cô mới hoảng hốt nhận thức được sự quan trọng của vấn đề và cô Nga đã cùng chị Hằng đi tìm cháu ở quanh khu vực trường. "Thật may mắn là cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cháu. Tuy nhiên, gia đình rất bức xúc trước sự tắc trách của các cô giáo. Đêm qua, cả nhà tôi không ai ngủ được", chị Hằng nói. Ngay sau sự việc, gia đình chị Hằng đã quyết định cho con nghỉ học ở trường này.

Sáng hôm nay, gia đình chị Hằng - anh Sơn đã đến trường gặp cô hiệu trưởng trình bày sự việc. Điều làm anh chị bất ngờ là cô hiệu trưởng chưa hề biết gì về vụ việc này do các cô giáo không báo cáo.

"Không phải chúng tôi muốn làm to chuyện để ảnh hưởng đến công việc của các cô. Tuy nhiên, chúng tôi gửi gắm con mình cho trường, với mức học phí hơn một triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi không thể yên tâm nếu các cháu không được trông coi cẩn thận. Con tôi ra biến mất khỏi lớp các cô không biết; cháu ra khỏi cổng trường mà bảo vệ cũng không hay. Sự việc này cho thấy trường mắc lỗi hệ thống trong quản lý và các cô giáo thiếu trách nhiệm với học sinh, với công việc của mình", anh Sơn bức xúc nói.

Anh cũng cho biết thêm, sau khi nghe gia đình báo cáo sự việc, cô hiệu trưởng tỏ ra rất suy sụp và chính thức xin lỗi, hứa sẽ họp giáo viên và thông báo lại tình hình. Thái độ hợp tác và chân thành của cô giáo khiến gia đình anh Sơn nguôi đi phần nào.

Trao đổi với chúng tôi, cô Lê Hoàng Hoan, Hiệu trưởng trường Mầm non Lý Thái Tổ, tỏ ra rất đau buồn vì để xảy ra sự việc đáng tiếc này. "Tôi biết thông tin quá chậm nhưng ngay khi biết chuyện tôi đã thay mặt nhà trường nhận lỗi với gia đình học sinh. Để xảy ra chuyện này là do các cô giáo của trường còn thiếu kinh nghiệm, cả tuổi đời và tuổi nghề còn quá trẻ. Chúng tôi đang tìm hiểu trách nhiệm của các giáo viên, bảo vệ liên quan đến vụ việc và sẽ xử lý theo quy định của ngành".

Cô Hoan cũng tâm sự: "Tôi cũng là một người mẹ, tôi rất hiểu tâm trạng của gia đình bé Thùy Dương. Tôi chỉ biết nghìn lần xin lỗi gia đình bé và mong cha mẹ bé tiếp tục cho con học ở trường để thấy chúng tôi cố gắng sửa chữa sai lầm và hoàn thiện môi trường giáo dục như thế nào".

( Theo Ngôi Sao.Net )