Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đàn gà, đàn bưởi

Bé chưa hiểu tại sao

Lại gọi đàn gà, vịt

Nên bé gọi đàn chuối

Đàn cam rồi đàn bưởi

Đàn quả trên cây cao

Đàn cá ở dưới ao

Đàn sao trên trời biếc

Đàn con cò, con diệc

Đàn con diếc, con rô

Cứ nhiều nhiều lô xô

Bé gọi là đàn tất

Cứ đông đầy chứa chất

Bé gọi “đàn”, vui chưa!

                             Chu Huy

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Khóc nhè (03-11-2022)
 Truyện: Bác Rùa tốt bụng (22-10-2022)
 Truyện: Làm cách nào dễ hơn (15-10-2022)
 Truyện: Thỏ ngoan (26-09-2022)
 Truyện: Vệ sinh buổi sáng (24-09-2022)
 Thơ: Bàn tay nhỏ (05-09-2022)
 Thơ: Bạn của bé (27-08-2022)
 Thơ: Lời chào đi trước (27-08-2022)
 Thơ: Cái lưỡi (27-08-2022)
 Truyện: Cậu bé và bó củi (24-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7