Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chim Tu Hú

Sao chim cứ hỏi

Ở cửa rừng chồi

Sao chim cứ gọi

Trưa không nghỉ ngơi.

Mùa hạ chang nắng

Chim hót véo von

Tìm chim không thấy

Nghe mà bồn chồn.

Chim là người bạn

Của mùa hạ về

Chim là người bạn

Của cánh đồng quê.

                   Thái Thăng Long

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Ong (05-12-2022)
 Thơ: Chuồn Chuồn (05-12-2022)
 Thơ: Rùa con đi chợ (03-12-2022)
 Thơ: Chẫu Chuộc (03-12-2022)
 Thơ: Chú bê con (02-12-2022)
 Thơ: Bê con (02-12-2022)
 Thơ: Ngựa con (01-12-2022)
 Thơ: Nhớ con trâu mộng (01-12-2022)
 Thơ: Đàn kiến (30-11-2022)
 Thơ: Chim chìa vôi (30-11-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...