 |
|
 |
|
Ảnh đại diện |
|
|
Thông tin cá nhân
|
|
Tên đăng nhập: lapdat_camera_anninh |
|
Họ: Thắng |
|
Tên: Đặng Chí |
|
|
Thống kê
|
|
Gia nhập: 7/29/2010
|
|
Bài viết: 29
|
Lần đăng nhập cuối: 7/29/2010 8:43:13 AM
|
|
|
 |
lapdat_camera_anninh
Nhóm: !(Thành viên không thuộc nhóm nào)
|
|
Thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy h.trưởng ngôi trường nơi con trai ông học
8/4/2010 9:25:50 AM
Thưa thầy, Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố…
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…
Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
[i]Nguồn: lamchame.com[/i]
Trường chất lượng cao mới thành lập!!!
8/1/2010 4:38:28 PM
Chào các bạn!Mình vừa biết có 1 trường mầm non CSVC khá tốt dc vừa thành lập cơ sở 3 bên đường Lê Văn Sỹ.Các bạn vào web để tham khảo nhé.Mình có quen với cô hiệu trưởng ở đó.Nếu bạn nào muốn tìm hiểu về trường hoặc muốn dc giảm học phí thì liên hệ trực tiếp với mình để mình nói cô lấy giá ưu đãi cho nhé.Thân!
http://www.socnau.com
GIúp mình với....
7/31/2010 1:21:06 PM
Mình đang cần tập hợp thông tin những trường mầm non có chất lượng.Bạn nào đang gửi con ở các trường mầm non mà cảm thấy hài lòng thì giới thiệu cho mình với nhé!smile09.gif
Tai nạn thật đáng thương!!!
7/30/2010 1:01:24 PM
Hôm nay lướt net tình cờ đọc bài báo này.Muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết và cho ý kiến nhé!
[b]Một cháu bé chết tại trường mầm non[/b]
Thứ Bảy, 27.2.2010 | 09:00 (GMT + 7)
(LĐ) - Sáng 26.2, anh Trương Công Nhinh và chị Trịnh Thị Hòa vẫn không tin con mình là Trương Thúy Vi (14 tháng tuổi) đã chết tại Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc (6/13 phố Nhị Đồng 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Anh Nhinh đau buồn kể, sáng 25.2, hai vợ chồng tôi chở bé Vi đến gửi tại Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc (ảnh). Trước khi gửi, sức khỏe của bé Vi rất tốt. Như thường lệ, chiều cùng ngày, anh chị đến đón con về thì nhà trường cho biết bé Vi đã tử vong. Sáng 26.2, gia đình vẫn chưa nhận được xác của cháu Vi.
Ông Bùi Văn Đoàn - phụ trách Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc cho biết - vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 25.2, bé Vi đang ngồi bô trong nhà vệ sinh, lúc này cô giáo phụ trách lớp sau khi cho bé ngồi bô đã quay vào đút tiếp cơm trưa cho 2 cháu khác. Sau khi quay lại nhà vệ sinh thì cô giáo này phát hiện cháu Vi đã ngã úp mặt vào ca nước trong nhà vệ sinh. Ngay khi phát hiện, các giáo viên đã tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa cháu Vi đi cấp cứu nhưng cháu đã chết trên đường đến bệnh viện.
Theo cơ quan chuyên môn, Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc hoạt động khoảng 2 năm nay nhưng không có giấy phép. Hiện trường đang nuôi dạy khoảng 100 cháu. Riêng trường hợp cháu Vi, chỉ mới gửi vào trường 2 ngày thì xảy ra câu chuyện đau lòng này.
Chiều 26.2, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Bình Dương cho biết, đến gần 23 giờ tối 25.2, việc khám nghiệm tử thi, hiện trường nơi cháu Vi chết mới cơ bản hoàn thành. Bước đầu xác định cháu Vi tử vong do ngạt nước.
[i]Theo laodong.com.vn[/i]
[i]Chỉ một sơ suất nhỏ như thế mà cũng dẫn đến hậu quả thật thương tâm.Làm gì để phòng chóng nó đây?Đúng là nan giải...
[/i]
THẾ NÀO LÀ 1 TRƯỜNG MẦM NON TỐT???
7/29/2010 11:34:22 AM
Xin chào các mẹ!Mình vô tình đọc dc trên thanhnienonline đáng giá của Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng Mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM như sau:
[i]"Đó là trường phải có phòng sinh hoạt thoáng mát rộng rãi, vệ sinh, có đồ chơi, trang thiết bị đặc thù cho lứa tuổi MN, an toàn và tiện lợi. Có sân chơi hoặc sảnh chơi để trẻ vận động và hoạt động ngoài trời hằng ngày. Nhà bếp có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Giáo viên và hiệu trưởng phải được đào tạo chuyên môn ít nhất là Trung cấp Sư phạm MN 12+2. Cấp dưỡng phải qua đào tạo, ít nhất là kỹ thuật viên sơ cấp nấu ăn. Có y, bác sĩ làm việc cả ngày hoặc bán thời gian để theo dõi sức khỏe và làm công tác y tế dự phòng về môi trường để phòng bệnh cho trẻ".
[/i]
Các mẹ thấy ý kiến này thế nào? Nếu các mẹ đang gửi con ở 1 trường MN mà các mẹ cảm thấy hài lòng về trường đó thì nên giới thiệu cho mọi người cùng biết nhé!
Cám ơn các mẹ đã quan tâm! smile03.gif
[i]Vui lòng pebly ủng hộ nếu có xem qua nhé![/i]
Làm quen nha....
9/1/2010 10:45:00 PM
bạn cứ vào mục "giáo án" rồi chọn cái mình cần.Đơn giản mà ^^
LOGO 1.6
8/28/2010 12:19:29 AM
logo 1.6 là phần mềm gì thế bạn? phần mềm giúp tự tạo logo à? muốn giúp lắm nhưng mà chẳng biết làm thế nào ^.^
Cách trang trí lớp theo hình thức đổi mới
8/28/2010 12:13:07 AM
bạn cứ vào trang web của mấy trường MN khác ấy.Trong đó có hình ảnh của trường mà.Bạn có thể trực tiếp đến các trường mà tham quan.Hoặc cũng có thể nhờ các công ty thiết kế tư vấn giúp^.^
|
|
|