 |
|
 |
|
Ảnh đại diện |
|
|
Thông tin cá nhân
|
|
Tên đăng nhập: thoa261178 |
|
Họ: nguyen |
|
Tên: thoa |
|
|
Thống kê
|
|
Gia nhập: 1/10/2004
|
|
Bài viết: 98
|
Lần đăng nhập cuối: 5/12/2009 8:51:46 PM
|
|
|
 |
thoa261178
Nhóm: !(Thành viên không thuộc nhóm nào)
|
|
Chỉ với 49.000 là bạn có hai món đồ chơi cho bé
5/18/2010 8:00:31 AM
Với 49.000, bé của bạn sẽ có hai món đồ chơi bổ ích và lý thú
[B][COLOR="Blue"]Chương trình 49.000 kéo dài đến hết ngày 21.5.2010 cho các mẹ ở Hà Nội và kéo dài hết 31.5.2010 cho các mẹ ở Sài Gòn[/COLOR][/B]
Bột nặn nhiều màu của Thái
Bộ đồ chơi nấu ăn bằng nhôm
Mình hiện đang có khoảng 120 bộ đồ chơi nấu ăn nhôm và 120 bộ đồ chơi đất nặn nhiều màu
Đây sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho các bé nhân ngày 1/6 đấy
Giá vẽ đa năng cùng bé vẽ ước mơ - chương trình quà tặng 1/6
5/10/2010 1:57:22 PM
[b]M[b]ình xin ra mắt mọi người Giá vẽ đa năng dành cho bé yêu của bạn
Giá vẽ dành cho bé từ 1 tuổi trở lên
Một mặt là bảng trắng để bé sáng tạo với màu nước, màu sáp, màu chì
Một mặt là bảng đen để bé có thêm cơ hội sáng tạo, học hỏi cùng với những viên phấn tinh nghịch
Giá vẽ có thể nâng lên hoặc hạ xuống theo như ý muốn giúp bé vừa tầm tay của mình và có thể xếp gọn mỗi khi dùng xong.
Giá vẽ đa năng cho bé: 430.000đ
Giấy vẽ cuộn dài 45m (bề ngang 42cm): 79.000/cuộn
Hàng sẽ có sau 6 - 8 ngày đặt[/b][/b]
[size=20]Nhân dịp Tết thiếu nhi đang đến gần, mình xin tặng kèm theo mỗi giá vẽ là một bộ cọ vẽ 6 cây cùng với bộ màu nước 5 màu để bé tha hồ thỏa sức sáng tạo và đặc biệt là Free ship tại Sài Gòn
Các khu vực khác và Hà Nội thì cộng thêm cho mình 20.000 nữa nhé!(gọi là lấy hên)
Chương trình bắt đầu từ ngày 20/5 đến hết ngày 10/6/2010[/size]
Với đơn đặt hàng từ 05 giá vẽ trở lên Các mẹ liên hệ trực tiếp với mình để có chiết khấu tốt nhất nhé
Các mẹ hãy lựa chọn món quà đầy ý nghĩa cho bé yêu của mình trong dịp này nhé! [b][/b][color=blue][/color][size=18][/size][color=red][/color]
Ghế bậc vững của lứa tuổi nhà trẻ?
4/30/2010 8:15:02 PM
Chào các bạn,
người bạn của mình đã được cấp phép hoạt động cho nhóm mầm non của bạn ấy rồi, nhưng còn một điều nữa là phòng giáo dục yêu cầu lớp nhà trẻ phải có ghế bậc vững để phục vụ cho các bé khi đi vệ sinh (tránh cho bé khỏi bị trượt ngã), mình thì chưa bao giờ biết tới loại ghế này
Bạn nào biết thì có thể cho mình xin tấm hình được ko? Và có thể cho mình biết thêm nếu ở Sài Gòn thì có thể tới địa chỉ nào để đặt, mua?
Mong được giúp đỡ và Chân thành cảm ơn
Định lượng thực phẩm sống - chín
3/24/2010 3:11:30 PM
Chào các bạn
Mình thấy ở nhà bếp các trường mầm non công lập có Bảng định lượng thực phẩm sống - chín (ví như thịt bò sống 70gr sau khi chế biến sang chín sẽ là 100gr chẳng hạn)
Hiện giờ mình đang tìm bảng đó, bạn nào biết giúp mình với nhé, xin cảm ơn nhiều!
Các topic nên có nút Cảm ơn/Thanks và Chỉnh sửa/Edit
3/24/2010 11:02:42 AM
Theo mình các topic trong diễn đàn ở mỗi bài viết nên có nút thanks để các thành viên có thể cảm ơn nhau vì bài viết hữu ích
Đồng thời có thêm nút Chỉnh sửa/Edit để sau khi đã post bài mà phát hiện ra lỗi cần sửa thì chúng ta có thể edit lại cho phù hợp và hoàn thiện hơn
Trường tư khổ quá
8/30/2010 8:18:52 AM
Khủng hoảng như nào vậy em ơi? Trường mầm non nào các cô giáo mà chẳng vất vả.
Nếu em đang ở Gò vấp thì mang hồ sơ qua Mầm non Chim Non ở 525/1 tân sơn, P12 nhé, chắc cũng gàn trường LS đấy.
Có đầy đủ chế độ BH theo quy định của nhà nước (dành cho giáo viên làm việc hiệu quả ít nhất từ 06 tháng trở lên và có ý định làm việc lâu dài).
Hoặc em alo cho 0838958255
Chúc em vui
Nghề Gia1o viên Mầm non sao mà bạc bẽo quá!
8/10/2010 3:52:10 PM
[quote]Học thì cũng phải học giống như người ta, cũng mất mấy năm trời.
Học chính qui thì đỡ, học tại chức thì mức học phí cũng ngang ngửa với các ngành khác.
Lương: nhiều khi thua cả lương 1 công nhân/ tháng.
Thời gian : đi thì sớm về thì trễ.
Thời gian: để ý đến cháu toàn thời gian cho đến khi cháu về hết.
Trưa hay lúc nào rảnh: làm giáo án, làm đồ dùng, đi họp, chuẩn bị thi đua.Tối về cũng ko yên. TRANH THỦ là trên hết.
Gia đình: toàn thấy phải chăm con người ta. Con mình thì bỏ mặc ( tủi thân).
Cháu an toàn thì đỡ, cháu có gì bất ổn là đứng ngồi ko yên.
Cháu học lớp mình xong, phụ huynh cũng bỏ mặc, cháu cũng bỏ mình luôn. Ko chào hỏi, ko quen, ko biết gì hết.
Cháu xày xước, bầm tím gì đó. Phụ huynh mắc nhiếc, đòi đánh. Mang cô giáo lên các diễn đàn bêu rếu, mang lên đăng báo mạng, báo hình cho đỡ tức.
Bị la mắng, rủa hơn 1 con osin.
Sao mà tủi thân quá.ôi trời ơi, sao mà nó bạc bẽo thế.
[/quote]
Bạn này chắc bức xúc trường hợp phụ huynh gửi con hai ngày bị cô tát lằn vết bàn tay trên má đây mà!
Nghề GVMN đúng là bạc bẽo lắm, nhưng nếu giáo viên cứng cỏi, yêu trẻ thực sự, làm việc chuyên nghiệp thì cũng ko đến nỗi nào, phải ko bạn
Lớp mình tốt nghiệp 72 sinh viên, mất gần nửa lớp chuyển nghề khác, 8 bạn làm hiệu trưởng hiệu phó các trường MN công lập, 17 bạn tự mở trường MN CLC tại HN. Thế nên mới nói ăn nhau là ở bản lĩnh và tình yêu với nghề thôi.
GVMN kinh doanh cửa hàng đồ chơi cho bé: tại sao không nhỉ?
7/26/2010 12:10:11 AM
Mình từng làm GVMN đây, hiện giờ cũng đang bán đồ chơi trẻ em online, mình có thể cung cấp đồ chơi để bạn bán hoặc đóng góp ý kiến cho bạn!
Theo mình cái cần là nên tránh các đồ chơi bạo lực, dễ gây nguy hiểm và đồ chơi nhựa từ trung quốc, còn lại nếu bạn bán có chọn lọc và tập trung thì sẽ thành công thôi
Nhưng lưu ý tiền thuê cửa hàng cao lắm, nếu tính toán ko cẩn thận phá sản như chơi.
Nếu đồ chơi gỗ tốt, an toàn thì vốn chắc ít nhất cũng 50tr cộng thêm với tiền thuê mặt bằng nữa/
Thêm đồ chơi nhựa ngoại nhập từ Mỹ, Singapore thì tốn vốn nhiều hơn. Đó mới chỉ là tính về đồ chơi phát triển kỹ năng tinh, tư duy.. cho bé, chưa tính đến các loại đồ chơi phát triển thể chất như thang leo, xích đu...
Mọi người vào đọc xem trường tôi như thế nào mà học tập
7/16/2010 8:34:56 AM
Khổ nhỉ, truờng Công Lập là thế này đây, nhưng tệ nạn như bạn đề ra nó là vấn đề lớn, vấn đề chung của xã hội rồi, chẳng thay đổi gì được đâu, kiểu như nén bạc đâm toạc tờ giấy ấy.
Dù yêu trẻ tới mấy các bạn cũng nên tìm cách xin việc ở nơi nào khác dễ chịu hơn hoặc chuyển công việc khác mà đảm bảo cuộc sống của mình
|
|
|