 |
|
 |
|
Ảnh đại diện |
|
|
Thông tin cá nhân
|
|
Tên đăng nhập: Mai Chi |
|
Họ: Ngọc Mai Chi |
|
Tên: Nguyễn |
|
|
Thống kê
|
|
Gia nhập: 1/27/2010
|
|
Bài viết: 18
|
Lần đăng nhập cuối: 1/27/2010 10:35:11 AM
|
|
|
 |
Mai Chi
Nhóm: !(Thành viên không thuộc nhóm nào)
|
|
Tự tin toàn phần!
9/1/2010 9:36:37 AM
Chủ nhật mẹ đưa Bông xuống bà ngoại chơi bằng xe máy. Đi qua ngõ có mấy anh đang đuổi nhau, các anh thấy xe máy nên chạy bám theo đuôi xe.
Bông bảo:
- Mẹ ơi, các anh ấy chạy theo con vì thấy con xinh quá đấy mẹ ạ!
- Con nhìn vào gương xem nào.
Trong gương là hình ảnh Bông ta đang đội mũ bảo hiểm, đeo kính, đeo khẩu trang, mặc áo đi nắng kín mít !
Tự tin toàn phần!!!
Lấy lại bụng thon sau sinh
7/29/2010 2:01:55 PM
smile18.gif
Sau khi sinh, bạn nóng lòng muốn vòng 2 thon thả như thời con gái? Hãy tham khảo một số gợi ý của chúng tôi:
Cho con bú
Cho con bú sẽ không làm hỏng bộ ngực của mẹ như nhiều người vẫn nghĩ, ngược lại còn có thể giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng cũ. Khi trẻ bú, dạ con của phụ nữ dễ dàng co bóp lại, người mẹ tổn hao nhiều năng lượng nên có tác dụng giảm cân rất hiệu quả. Bạn cũng không phải lo lắng nếu bộ ngực mất cân đối khi cho con bú vì ngực người phụ nữ sau khi làm hết chức năng tiết sữa cho con sẽ trở về trạng thái ban đầu.
Tập thể dục thẩm mỹ, lắc vòng và đi bộ
Nếu phụ nữ sinh tự nhiên, sau hai tháng sinh nở là đã có thể bắt đầu tập thể dục thẩm mỹ để gìn giữ vóc dáng. Lắc vòng và đi bộ khá phù hợp với phụ nữ sau sinh vì có động tác đơn giản, cường độ nhẹ nhàng. Bạn có thể tăng cường độ tập luyện dần tuỳ theo khả năng chịu đựng của cơ thể. Tuyệt đối không được thực hiện những động tác mạnh vì tử cung người phụ nữ mới sinh còn rất mềm và lỏng lẻo, nếu bị tác động mạnh dễ bị sa đường sinh dục.
Phụ nữ sinh mổ cũng không nên nằm mãi một chỗ mà tốt nhất là nên đứng dậy đi lại, khi đi thì nên đi chậm, nhẹ nhàng. Vận động sớm bằng cách đi lại nhẹ nhàng sẽ làm tử cung co hồi tốt, đẩy sản dịch ra ngoài nhanh hơn, làm co vùng bụng.
Chườm muối hột rang
Đây là cách làm dân gian rất hiệu quả, nhất là với phụ nữ còn ở cữ trong tháng. Bạn mới sinh thì làm theo cách này càng sớm càng có được hiệu quả cao nhất. Sử dụng khoảng 1kg muối hột, rang cho nóng rồi đổ vào vỏ gối hoặc túi vải sau đó chườm lên bụng mỗi lúc có thể cho đến khi hết nóng. Nên làm hàng ngày và nhiều lần thì da bụng sẽ săn gọn lại. Phương pháp này có thể áp dụng với cả người sinh mổ và người sinh thường. Tuy nhiên, với người sinh mổ khi đắp nên tránh chỗ vết thương.
Có thể thêm gừng giã nát rồi rang nóng lên với muối để chườm bụng. Gừng có tác dụng cầm máu nên khi đắp gừng trên da cùng muối hột đã rang thì mạch tử cung co hồi nhanh, ra huyết ít, mạch máu vùng bụng cũng co lại làm phần bụng rỗng ra sau khi sinh nhỏ dần đi.
Mát xa bụng với rượu nghệ + gừng
Trước khi sinh nở khoảng 1-2 tháng, bạn hãy ngâm hỗn hợp rượu, gừng, nghệ để sử dụng sau sinh. (Lưu ý: gừng và nghệ để cả vỏ, rửa sạch rồi giã nát). Không những bạn có thể mát xa bụng với hỗn hợp này để làm tan mỡ và săn bụng mà còn có thể sử dụng để hòa với nước tắm sẽ chống được cảm lạnh. Gừng và rượu sẽ làm nóng vùng bụng và săn chắc da, rượu như “chất dẫn” tinh dầu gừng thấm vào vùng mỡ dưới da làm tăng phân hủy mỡ nơi này, còn nghệ có tác dụng xóa mờ vết rạn sau sinh rất hiệu quả.
Chế độ ăn nhiều rau quả
Chế độ ăn với nhiều rau quả không những giúp bạn tăng cường cho cơ thể thêm nhiều các loại vitamin mà còn giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng cũ.
Nịt bụng
Biện pháp nịt bụng hiệu quả nhất đối với phụ nữ mới sinh được 0,5-1 tháng. Bạn có thể mua nịt bụng bán sẵn hoặc sử dụng các loại khăn, vải có độ dài để quấn quanh vùng bụng thành nhiều vòng cho chặt dần.
(Theo AFL)
Một cách dạy trẻ phản giáo dục
1/27/2010 11:25:27 AM
Năm cũ gần qua đi, bản thân mình cũng không muốn nói tới những chuyện như thế này nhưng cứ nghĩ tới lại thấy đau lòng, thấy bức bối vì cách dạy trẻ của 1 số cô giáo hiện nay.
Con trai của mình hiện đang được gởi 1 trường CLC của quận Bình Thạnh, có thể nói để xin cho được học ở trường này là 1 điều không đơn giản. Thiết nghĩ với đầu vào khắt khe như vậy thì đội ngũ giáo viện của trường cũng phải đạt chuẩn và có tâm lắm nhưng mình thật sự thất vọng các bạn à.Một buổi chiều đến đón con về, thấy môi cháu bị sưng mình có hỏi thì cháu kể là "con chơi với bạn, cô nói ồn ào quá và cô lấy dây thun bắn vào miệng con, cô bắn nhiều lần lắm!" Dằn cơn bực xuống hôm sau mình đến trao đổi với cô, tất nhiên là cô không thừa nhận và cô gọi con trai mình đến hỏi trước mặt phụ huynh:" Cô làm gì con?cô bắn dây thun vào miệng con lúc nào? con nói cho mẹ nghe đi?" Tất nhiên 1 đứa trẻ 4 tuổi sẽ không dám nói dối và cũng sẽ không dám thuật lại sự việc đó trước mặt cô giáo. Kể từ hôm đó trở đi cứ đưa cháu đến lớp là cháu lại đi thụt lùi, sợ sệt khi vào lớp và rất sợ cô giáo.
Mình thật sự buồn và lo cho tâm lý của cháu, thiết nghĩ các cô 1 khi đã chọn ngành mầm non là đã xác định được sự cực khổ khi vừa chăm sóc vừa dạy dỗ các cháu, nhưng không vì thế mà các cô có thể đánh đổi đi sự hiền dịu của "người mẹ ở trường" này. Cứ như vậy liệu ai còn dám tin tưởng giao con cho các cô?
Tự tin toàn phần!
9/1/2010 9:39:16 AM
[b]Lý do Bin không thích lớp một[/b][size=8][/size]
Bin mới nhập học vào lớp một nhưng sáng nào mẹ cũng phải năn nỉ mới chịu đến lớp. Một hôm Mẹ hỏi:
- Sao Bin không thích trường lớp một ?
- Bin thích trường mẫu giáo hơn vì buổi trưa cả lớp được ngủ chung. Trường lớp một buổi trưa, bạn gái ngủ lại lớp, bạn trai phải sang lớp khác ngủ, mà bạn trai nằm xuống là ngủ liền hà, không có nói chuyện, bạn gái mới nói chuyện.
Thì ra là vậy. Hèn gì cô giáo chẳng phong cho anh chàng danh hiệu " Nhiều chuyện nhất lớp"!
Tự tin toàn phần!
9/1/2010 9:38:25 AM
Cu Cò được bố mẹ cho đi ăn bánh tôm Hồ Tây, bố uống bia, con cũng đòi một cốc nước ngọt để "keng" với bố.
Thấy bố ăn rau, cu Cò hỏi:
- Mẹ ơi, bố ăn cái gì thế?
- "Rau sống" đấy con ạ.
- Cho con ăn rau sống với!!!!
- Con chưa ăn được đâu.
…. Ngồi thừ ra một tí, cu Cò hỏi mẹ:
- Sao người ta không giết nó đi mẹ?
- Giết gì con?
- Giết rau ý, sao lại để nó sống???
Tự tin toàn phần!
9/1/2010 9:37:51 AM
Bé Na xét nét
Ba đi làm về và hay có thói quen không lấy móc treo áo lên (mẹ vẫn thường xuyên nhắc là không được làm như vậy). Chiều đó ba về nhà và móc áo không đúng vị trí, Na nói:
- Ba này, cứng đầu ghê, nói hoài không nghe mẹ gì hết, lì lợm.....!
Ba Mẹ trố mắt nhìn...!
Từ ngày đó, không bao giờ ba để lung tung nữa!
--------------
Chiều mẹ chở bé Na ra ngoại chơi, đi trên đường mẹ gặp bạn và đứng nói chuyện một lát (bạn của mẹ cũng chở con là cu Bin, đeo khẩu trang).
Cu Bin hỏi:
- Na, Na đi đâu đó?
Na:....Không trả lời
- Mẹ: Sao con không trả lời bạn?
Na:.....Không trả lời...
Mẹ nghĩ Na mắc cỡ nên thôi.
Trên đường đi Na nói:
- Mẹ, bạn Bin mất lịch sự!
Mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại mất lịch sự con?
- Nói chuyện với người ta mà không bỏ khẩu trang ra là mất lịch sự, con không thèm nói chuyện.
Thì ra là Bin hỏi mà Na không trả lời là vì vậy!
Một cách dạy trẻ phản giáo dục
8/24/2010 4:20:08 PM
Lâu rồi mình mới vào lại diễn đàn, mình chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp vàc hia sẻ từ các bạn. Điều mình muốn nói ở đây chính là sự phản giáo dục trong chăm sóc và dạy dỗ của các cô đối với các bé thôi. Sở dĩ mình bất bình vì mình tin là con mình không nói dối vì trước đó bé rất thích đi học, ngay cả khi bị vậy bé vẫn muốn đến trường nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt cô giáo là bé lấy tay che miệng lại và núp sau lưng mẹ. Năm cũ qua rồi và năm học mới cũng đang đến gần, mình đã xin chuyển trường cho con vì mình không muốn bé cứ mãi ám ảnh "cô bắn dây thun vào miệng", mình không thích để cháu học lại trường cũ vì thật sự mình đã mất lòng tin từ chính các cô và ngay cả với BGH. Trường ới tuy không được gắn mác "điểm, chuẩn quốc gia", không có sân chơi rộng nhưng điều mình cảm nhận ở đây là các cô chăm cháu nhẹ nhàng hơn. (Có thể ít áp lực hơn so voi trường điểm chăng?)
|
|
|