Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Bạn hiền

Có một vầng trăng
Mà nhiều tên thế
Đã gọi là chị
Lại ông mới kì
Đã kêu trăng mọc
Còn bảo trăng đi!

Là gì chẳng biết
Trung thu sáng đêm
Cho em bày cỗ
Múa lân rước đèn
Là vầng trăng tốt
Bạn hiền của em!

( Thơ sưu tầm )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Mưa xuân ( Hiện tượng tự nhiên) (21-08-2007)
 Thơ : Vui trung thu ( Hiện tượng thiên nhiên) (14-08-2007)
 Thơ :Trăng( chủ đề thế giới tự nhiên) (14-08-2007)
 Thơ : Ông mặt trời của bé ( chủ đề các hiện tượng tự nhiên) (10-08-2007)
 Thơ : Sóng biển ( chủ đề thế giới tự nhiên) (20-07-2007)
 Truyện : Nữ thần mặt trời và mặt trăng ( chủ điểm hiện tượng tự nhiên) (20-07-2007)
 Thơ : Rình xem mặt trời ( chủ đề thế giới tự nhiên) (20-07-2007)
 Thơ : Lá khóc ( hiện tượng tự nhiên) (20-07-2007)
 Thơ : Câu trăng rằm ( Hiện tượng thiên nhiên) (14-07-2007)
 Thơ : Nước ơi! ( chủ đề thế giới tự nhiên) (14-07-2007)
1 2 3