Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
                             Nắng bốn mùa

Dịu và nhẹ nhàng                          Vàng như muốn khóc
Vẫn là chị nắng xuân                     Chẳng ai khác: nắng thu.
Hung hăng, hay giận dữ                Mùa đông khóc hu hu
Là ánh nắng mùa hè                      Bởi vì không có nắng.

                                                                       Mai Anh Đức
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Thỏ con đi học ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Bê mẹ - Bê con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Những tấm biển biết nói ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Qua đường ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Vì sao Thỏ cụt đuôi ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Bé tập đi xe đạp ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Em không như chú mèo con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Đèn giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Chúng em chơi giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Bé và mẹ ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...