Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non


Mẹ sinh em bé, bà trêu:
- Cái thằng cu lớn, lêu lêu, ra rìa
Bố an ủi, mẹ vỗ về:
- Làm anh thích lắm! Em kìa, anh Hai! 



“Anh Hai” – nghe cũng oai oai
Nhưng mà sao cứ… lạ tai thế nào!
Suốt ngày hôm đó, hôm sau
“Anh Hai” ngơ ngẩn ra vào ngẩn ngơ 



Ngang qua nôi bé, tò mò
“Anh Hai” trộm ngắm rồi vờ như không! 

                                                                      Cao Xuân Sơn - NXBGD

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ca dao – Chủ đề: Gia đình (07-10-2008)
 Thơ : Như có ai đi vắng (02-10-2008)
 Một bà mẹ (22-09-2008)
 Đôi giầy đỏ (22-09-2008)
 Nàng công chúa và hạt đậu (15-09-2008)
 Cô bé chăn ngỗng (15-09-2008)
 Con yêu mẹ (08-09-2008)
 Con gái yêu của mẹ! (03-09-2008)
 Chàng lười (11-08-2008)
 'Tại sao mẹ yêu con?' (04-08-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...