Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết.
Từ một ông sao sáng
Đến mười ông sao sáng

Theo NXBT

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Chú gì? (12-11-2008)
 Thơ: Thả diều (28-10-2008)
 Trống Choai và Mặt Trời (06-10-2008)
 Ai cho trái ngọt (21-07-2008)
 Ai đã nhìn thấy gió (21-07-2008)
 Câu chuyện về bảy sắc cầu vồng (17-03-2008)
 Chú bé chăn cừu và cây đa cổ thụ (10-03-2008)
 Cây thông (22-01-2008)
 Sự tích "Đèn kéo quân" (22-01-2008)
 Truyện: Thần Gió và Mặt Trời ( Chủ đề: Các hiệt tượng thiên nhiên ) (24-12-2007)
1 2 3 4 5 6