Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

- Bé đi tắm biển
Nào thấy muối đâu
Sao bảo là muối
Lấy từ biển sâu.

- Nhưng rồi triều lên
Tràn vào đồng nắng
Nước bay về trời
Là còn muối trắng.

Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
 Đồng dao - Đếm sao (12-11-2008)
 Đồng dao - Chú gì? (12-11-2008)
 Thơ: Thả diều (28-10-2008)
 Trống Choai và Mặt Trời (06-10-2008)
 Ai cho trái ngọt (21-07-2008)
 Ai đã nhìn thấy gió (21-07-2008)
 Câu chuyện về bảy sắc cầu vồng (17-03-2008)
 Chú bé chăn cừu và cây đa cổ thụ (10-03-2008)
 Cây thông (22-01-2008)
1 2 3 4 5 6