Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bác chổi chà
Tội lắm đấy!
Già đến vậy
Vẫn siêng năng
Hết quét sân
Rồi quét ngõ
Dù mưa gió
Hay nắng sương
Bác vẫn thường
Say công việc
Quét rác hết
Mới nghỉ ngơi
Chổi chà ơi!
Thương bác lắm!

Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
 Đồng dao: Tay đẹp (14-10-2008)
 Đồng dao: Vuốt hột nổ (07-10-2008)
 Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng (07-10-2008)
 Những món quà của người tí hon (08-09-2008)
 Cây bút thần Mã Lương (03-09-2008)
 Búp bê biết nghe nhạc (19-05-2008)
 Ngụ Ngôn Bút Chì (14-05-2008)
 Một lần ra biển lớn (17-03-2008)
1 2 3