Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cái nắng đi chơi
Dắt trưa qua phố
Dắt gió qua trời
Dắt hương qua ngõ

Cái nắng đi chơi
Dắt mây qua núi
Dắt tiếng chim rơi
Về thăm khe suối

Cái nắng đi chơi
Bóng râm ở lại
Và tiếng ru hời
Rất êm của ngoại

Cái nắng đi chơi
Bé còn say ngủ
Ru hỡi ru hời
Cái ngủ còn say.

Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Muối (12-11-2008)
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
 Đồng dao - Đếm sao (12-11-2008)
 Đồng dao - Chú gì? (12-11-2008)
 Thơ: Thả diều (28-10-2008)
 Trống Choai và Mặt Trời (06-10-2008)
 Ai cho trái ngọt (21-07-2008)
 Ai đã nhìn thấy gió (21-07-2008)
 Câu chuyện về bảy sắc cầu vồng (17-03-2008)
 Chú bé chăn cừu và cây đa cổ thụ (10-03-2008)
1 2 3 4 5 6