Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Ông Trăng đêm rằm
Mặt tròn lừng lựng
Từ nơi xa xăm
Về đây ông đứng

Ông đứng giữa trời
Lơ lơ lửng lửng
Dưới trăng em chơi
Ông càng tỏa sáng

Đường làng đầy trăng
Chân em rối rít
Góc sân đầy trăng
Miệng em khúc khích

Em cùng Ông bước
Trên con đường làng
Cho em mơ ước
Được lên cung Hằng.

                                    Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hối hận (17-11-2008)
 Cái nắng đi chơi (17-11-2008)
 Thơ: Muối (12-11-2008)
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
 Đồng dao - Đếm sao (12-11-2008)
 Đồng dao - Chú gì? (12-11-2008)
 Thơ: Thả diều (28-10-2008)
 Trống Choai và Mặt Trời (06-10-2008)
 Ai cho trái ngọt (21-07-2008)
 Ai đã nhìn thấy gió (21-07-2008)
1 2 3 4 5 6