Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đồng vung ơi hỡi đồng vung
Có thương có nhớ thì vùng mà lên
Lên trời chơi đám chơi đu
Chơi lọng chơi dù chớ bỏ chơi lung
Nghe ba hồi trống lung tung
Ba hồn chín vía vường vung thì về
Dầu mà ngái chợ xa quê
Nường cũng gắng về mà nhập vu vung
Vung đất cho chí vung đồng
Cơm cha áo mẹ xây vung cho tròn
Một mẹ sinh được ba con
Lưng eo vú xéch đâu còn như xưa
Nhờ ơn bà quán cây dừa
Ăn no tắm mát đợi chờ nường vung
Nhờ ơn bà 1quán cây sung
Ăn no tắm mát đợi cùng với anh
Nhờ ơn bà quán cây sanh
Ăn to tắm mát đợi anh học trò.

Theo NXBT

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao: Phụ Đồng Chổi (17-12-2008)
 Thơ: Nhất mẹ, nhì bà... (01-12-2008)
 Đồng dao - Nhắc cò cò (25-11-2008)
 Thơ: Thay bà quét rác (24-11-2008)
 Thơ: Bé hỏi (24-11-2008)
 Thơ: Cái ti vi nó mách (20-10-2008)
 Mẹ sinh em bé (13-10-2008)
 Ca dao – Chủ đề: Gia đình (07-10-2008)
 Thơ : Như có ai đi vắng (02-10-2008)
 Một bà mẹ (22-09-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...