Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bao la và bí ẩn
Như biển xa rừng sâu
Mở ra một cuốn sách
Một thế giới bắt đầu

Ẩn hiện sau mặt chữ
Là bao gương mặt người
Có long lanh nước mắt
Có rạng rỡ miệng cười

Có ngày mưa tháng nắng
Mùa xuân và mùa đông
Có Tấm và có Cám
Thạch Sanh và Lý Thông

Có địa ngục, thiên đường
Có quỷ, ma, tiên, Phật
Có bác gấu dữ dằn
Có cô nai nhút nhát...

Đôi khi kẻ độc ác
Lại không là cọp beo
Cũng đôi khi đói nghèo
Chưa hẳn người tốt bụng

Trăm sông dài, bãi rộng
Nghìn núi cao, vực sâu
Cả bốn biển năm châu
Mở sách ra là thấy!

Lại một trang sách mới
Như vung cây đũa thần
Thấy sao Kim, sao Hỏa
Thấy ngàn xưa Lý - Trần...

Ta "đi" khắp thế gian
Chỉ bằng đôi con mắt
Sẽ "cận" thị suốt đời
Những ai không đọc sách!

Cao Xuân Sơn

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Xòe ống (23-12-2008)
 Truyện dành cho bé đang học nói (22-12-2008)
 Đồng dao - Ô nô ô nốc (11-12-2008)
 Đồng dao - Nhảy vô, nhảy ra (11-12-2008)
 Đồng dao - Này cò, này cấu (11-12-2008)
 Đồng dao - Đúc nậm đúa nị (19-11-2008)
 Đồng dao - Đúc cây dừa (19-11-2008)
 Đồng dao - Cùm nụm cùm nịu (19-11-2008)
 Mang dép (03-11-2008)
 Tay bé (03-11-2008)
1 2 3 4