Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Con cua mà có hai càng
Đầu tai không có bò ngang cả đời
Con cá mà có cái đuôi
Hai vi vu vẩy nó bới rất tài
Con rùa mà có cái mai
Cái cổ thụt ngắn thụt dài vào ra
Con voi có hai cái ngà
Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây
Con chim mà có cánh bay
Bau cùng nam, bắc, đông, tây tỏ tường.


                                                NXB Trẻ

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Đôi bạn dưới biển san hô (09-02-2009)
 Truyện: Vì sao rắn lột da (09-02-2009)
 Đồng dao trào phúng (04-02-2009)
 Đồng dao - Cái Bống (04-02-2009)
 Hải mã thổi kèn Sacxophone (04-02-2009)
 Đồng dao - Gà con giúp mẹ (20-01-2009)
 Đồng dao - Ếch ộp (30-12-2008)
 Đồng dao - Chi chi chành chành (30-12-2008)
 Bạn sinh ra đã rất đẹp và tuyệt vời... (29-12-2008)
 Bé Lông trắng (22-12-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...