Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nhảy cho tròn, nhảy cho tròn
Hỡi các cháu tí hon của bà
Thấy đàn cháu nhỏ như hoa
Rừng xanh cũng phải ngắm mà nỉ non.
Nhảy cho tròn, nhảy cho tròn
Hỡi này các cháu xinh dòn của ông
Thấy đàn cháu nhỏ chơi dông
Bướm ong phấp phới trên đồng cỏ non.
Nhảy cho tròn, nhảy cho tròn
Hỡi này các cháu, các con trong nhà
Thấy con thấy cháu thuận hòa
Đàn chim vỗ cánh bay ra hát mừng.

                                                            Theo NXBT

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Một phép màu đáng giá bao nhiêu? (20-01-2009)
 Đồng dao - Cha mẹ (20-01-2009)
 Đồng dao - Chị em (20-01-2009)
 Đồng dao - Anh chị em (13-01-2009)
 Đồng dao - Tam cúc (23-12-2008)
 Đồng dao : Phụ Đồng Vung (17-12-2008)
 Đồng dao: Phụ Đồng Chổi (17-12-2008)
 Thơ: Nhất mẹ, nhì bà... (01-12-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...