Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cót két, cót két
Chân em dận bàn
Tay em nắm dây
Em đu, em nhún
Dẻo chân, mềm tay
Kẽo kẹt, kẽo kẹt
Em đu bỗng tít
Đạp gió, vịn mây
Ngang trời lơ lững
Em lộn, em quay
Ẽo ẹt, ẽo ẹt
Cao tuyệt, mát tuyệt
Sung sướng ai tày
Vọt như cá nhảy
Nhẹ như chim bay
Giương vây, vỗ cánh
Nở mặt, tươi mày
Cúi xem trái đất vần xoay
Em đang đánh võng, quăn dây buộc trời
Đu, đu, đu bỗng tuyệt vời
Cõi trần chưa dễ mấy người đu tiên

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
 Thơ: Giấc mơ (28-11-2008)
 Thơ: Buổi sáng quê nội (28-10-2008)
 Ca dao : Đất nước - Bác Hồ (21-10-2008)
 Thế là ngoan (29-07-2008)
 Sự ra đời của Đức Phật (03-03-2008)
 Thơ: Trạng ( Chủ đề: Tình yêu - Quê hương đất nước ) (22-10-2007)
 Thơ: Bánh chưng ( Chủ đề: Quê hương -Đất nước ) (09-10-2007)
 Thơ : Ảnh Bác ( Chủ đề : Bác Hồ ) (01-10-2007)
 Truyện : Truyền thuyết hạt lúa thần ( chủ đề quê hương đất nước) (13-09-2007)
1 2