Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Này các em ơi
Học xong nghỉ ngơi
Đã đến giờ chơi
Ta được thảnh thơi
Ra sân chơi bời
Ta đi vẫy vùng
Ta nhảy tứ tung
Nhảy vòng, nhảy vòng
Bạn nhà rất đông
Nhớn bé không phân
Lồng tay quây quần
Ta hát bắt vần
Cùng nhảy cứng chân...
Thôi! Tùng, tùng, tùng
Kìa trống giục tùng,
Thôi không chơi nữa,
Ung dung ta vào...

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Đánh đu (03-03-2009)
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
 Thơ: Giấc mơ (28-11-2008)
 Thơ: Buổi sáng quê nội (28-10-2008)
 Ca dao : Đất nước - Bác Hồ (21-10-2008)
 Thế là ngoan (29-07-2008)
 Sự ra đời của Đức Phật (03-03-2008)
 Thơ: Trạng ( Chủ đề: Tình yêu - Quê hương đất nước ) (22-10-2007)
 Thơ: Bánh chưng ( Chủ đề: Quê hương -Đất nước ) (09-10-2007)
 Thơ : Ảnh Bác ( Chủ đề : Bác Hồ ) (01-10-2007)
1 2