Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chợ chùa một tháng sáu phiên
Mời anh đi chợ thăm miền quê ta.
Xanh mát là chị hàng na,
Mặn mà hàng muối, ngọt hoa hàng đường.
Thơm ngát là chị hàng hương,
Tao tanh hàng cá, phô trương hàng vàng;
Bộn bề là chị hàng đan,
Bán rổ, bán cá, bán sàng bán nia
Nghênh ngang là chị hàng cua,
Hàng ếch nhấp nhổm, người mua cũng nhiều.
Hàng khoai đông suốt sớm chiều,
Người quen kẻ lạ cũng đều ngợi khen.

(Sưu tầm)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ca dao về tình cảm gia đình (20-05-2009)
 Ngé ơi! (20-05-2009)
 Chuyền thẻ (04-05-2009)
 Vuốt hột nổ (04-05-2009)
 Gọi nghé! (04-05-2009)
 Kéo dây (04-05-2009)
 Vè cá (28-04-2009)
 Vè các loại bánh (28-04-2009)
 Vè trái cây (28-04-2009)
 Vè chim - 1 (28-04-2009)
1 2 3 4