Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Hai chú gà con


Hai chú gà con,
Đi chơi với nhau.
Chú che cái dù,
Chú đội mũ trên đầu.
Đang nói chuyện vui,
Tay trong cánh tay.
Ngó hai chú gà,
Ra bạn thân ai tày.
Rồi hay!

Đâu thấy đàng xa,
Con giun khá to.
Chú quăng cái dù,
Chú liệng mũ co giò.
Tay đã rời tay,
Lanh ai nấy xơi.
Cả hai cắm đầu,
Lao mình đến con mồi.
Thật vui!

Hai chú gà con,
Không hơn kém nhau.
Tới nơi tức thì,
Cùng kéo hai đầu.
Lôi kéo hồi lâu,
Giun kia đứt đôi.
Cả hai té nhào,
Xoa đầu u một hồi.
Chừa thôi!
(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Cổ Tích Người Cha (05-03-2011)
 Ba anh em (05-03-2011)
 Cún Bông và Tèo (05-03-2011)
 Nàng công chúa ốc sên (10-01-2011)
 Nàng công chúa mau lớn. (10-01-2011)
 Cáo, thỏ và gà trống (10-01-2011)
 Dê con nhanh trí (10-01-2011)
 Mưu Thỏ Con (03-01-2011)
 Chuyện thỏ và cá sấu (03-01-2011)
 Sự tích cây xấu hổ (03-01-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...