Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bí mật


Nấp trong quả bưởi
Một đàn tép con

Ngồi trên trăng tròn

Chị Hằng, chú Cuội

Nở đầy vở mới

Những hoa điểm mười

Giấu sau nụ cười

Là cái răng sún.
(Hoài Khánh)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Dung dăng dung dẻ (11-07-2011)
 Đèn báo và thuyền giấy (28-04-2011)
 Ba ngọn đèn (28-04-2011)
 Đoàn tàu lăng bánh (28-04-2011)
 Bánh xe tròn tròn (28-04-2011)
 Thuyền giấy (30-03-2011)
 Tôi muốn húc (23-03-2011)
 Ngôi Nhà Nhỏ Bên Đường (23-03-2011)
 TRĂNG (23-03-2011)
 Ông trẳng, ông trăng (23-03-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...