Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đèn kéo quân của thành phố biển


Cảnh vật đứng xung quanh
Ngọn đèn quay ở giữa
Bầu trời đêm lộng gió
Đèn chẳng tắt bạn ơi
Cái luồng sáng của nó
Quét ngang bốn phương trời
Muốn xem phải xoay người
Bắt kịp luồng sáng ấy
Bạn nhìn ra sẽ thấy
Biển xanh tít chân trời
Con tàu như chiếc nôi
Cứ vừa chao vừa ngủ
Những chùm sao chín rộ
Như quả mọng trên cành
Giàn khoan - quầng lửa đỏ
Hắt lên vòm trời xanh
Sợi chỉ vàng bao quanh
Là con đường ven núi
Mùa mưa, trăm con suối
Sẽ cất thành bài ca.
Bạn trông - hai ngọn núi
Hai tiên ông đánh cờ!
Có những đêm bất ngờ
Xuất hiện đàn chim trắng
Đèn kéo quân thầm lặng
Cứ quay hoài, cứ quay...
Mời bạn nhỏ về đây
Xem ngọn đèn trên núi
Chẳng bạn nào nhấc nổi
Ví nó là... Hải Đăng!

(Nguyễn
Duy Quế)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 O tròn như trứng vịt (12-08-2011)
 Trông mưa (11-07-2011)
 Đất và hoa. (11-07-2011)
 Lúa và Gió (11-07-2011)
 Bí mật (11-07-2011)
 Dung dăng dung dẻ (11-07-2011)
 Đèn báo và thuyền giấy (28-04-2011)
 Ba ngọn đèn (28-04-2011)
 Đoàn tàu lăng bánh (28-04-2011)
 Bánh xe tròn tròn (28-04-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...