Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Đảo và bài thơ xuân của biển

Biển làm bài thơ xuân

Câu thơ toàn những sóng
Đảo tròn như dấu chấm
Để sóng dừng ngắt câu.

Đàn chim bay đi đâu

Cũng về đây nghỉ lại
Từng chùm mưa kết trái
Trên vòm lá xanh cao.

Chẳng cần thước kẻ đâu

Đoàn tàu đi vẫn thẳng
vệt sóng dài loang nắng
Động vách đá reo cười.

Chú đứng trên dấu chấm

Để canh giữ biển trời
Gió quạt vào cây súng
Bật lên tiếng: À ơi!

Sóng gió đi muôn nơi

Câu thơ chăng đầy trời
vẫn trở về với đảo
Tất cả dừng - ngắt câu!

Bài thơ chẳng thành đâu

Nếu biển không có đảo.

(Duy Quế)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Hoa mười giờ (12-08-2011)
 Đèn kéo quân của thành phố biển (12-08-2011)
 O tròn như trứng vịt (12-08-2011)
 Trông mưa (11-07-2011)
 Đất và hoa. (11-07-2011)
 Lúa và Gió (11-07-2011)
 Bí mật (11-07-2011)
 Dung dăng dung dẻ (11-07-2011)
 Đèn báo và thuyền giấy (28-04-2011)
 Ba ngọn đèn (28-04-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...