Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thân tôi như tấm ván dài

Ngày thời dài nắng, đêm thời dầm sương

Làm ơn tất cả muôn phương

Ơn thời chẳng có, đạp đường mà đi?

(Cái cầu và con đường)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ô tô (12-11-2021)
 Con sông (12-11-2021)
 Tàu thủy (12-11-2021)
 Máy bay (12-11-2021)
 Xe đạp (12-11-2021)
 Tàu hỏa (29-07-2019)
 Chú cảnh sát giao thông (29-07-2019)
 Xe xích lô (29-07-2019)
 Đèn đỏ đứng lại, đèn xanh được đi (23-07-2019)
 Tàu hỏa (23-07-2019)
1 2