Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CÂY BÀNG

Cứ vào mùa đông

Gió về rét buốt

Cây bàng trụi trơ

Lá cành rụng hết

Chắc là nó rét!

Khi vào mùa nắng

Tán lá xoè ra

Như cái ô to

Đang làm bóng mát.

Bóng bàng tròn lắm

Tròn như cái nong

Em ngồi vào trong

Mát ơi là mát!

A! Bàng tốt lắm

Bàng che cho em

Nhưng ai che bàng

Cho bàng khỏi nắng?

 

Xuân Quỳnh

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chuyện trong vườn (11-05-2009)
 Truyện: Sự tích hoa Dạ Hương (04-05-2009)
 Truyện: Búp Măng non (23-02-2009)
 Truyện: Cây Gạo bên hồ (09-02-2009)
 Thơ: Cây hồng (12-01-2009)
 Thơ: Chăm vườn hoa (12-01-2009)
 Thơ: Vườn trường em (12-01-2009)
 Truyện: Sự tích hoa Thủy Tiên (05-01-2009)
 Đồng dao - Trồng đậu, trồng cà (23-12-2008)
 Đồng dao - Mít mật, mít dai (03-12-2008)
1 2 3 4 5 6