Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CỦA CHUNG

Cái bàn nho nhỏ

Cái ghế xinh xinh,

Của lớp chúng mình,

Để ngồi học đấy,

Ta không vẽ bậy,

Không viết lung tung,

Vì là của chung,

Giữ gìn cẩn thận.

TRẦN DUY ĐỨC

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Chọn quà (07-01-2022)
 Thơ: Lên bốn (07-01-2022)
 Thơ: Đến lớp (07-01-2022)
 Anh chàng mèo mướp (22-11-2021)
 Đồng dao - Về nhà (21-04-2009)
 Thơ: Cô và mẹ (07-04-2009)
 Đồng dao - Bịt mắt bắt dê (30-12-2008)
 Đồng dao: Nu na nu nống (07-10-2008)
 Món quà của cô giáo (14-07-2008)
 Thơ: Mèo con đi học ( Chủ đề: Trường mầm non ) (24-12-2007)
1 2 3 4 5