Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

NGÀY HỘI RỪNG XANH

Chim gõ kiến nổi mõ
Gà rừng gọi vòng quanh
Sáng rồi, đừng ngủ nữa
Nào, đi hội rừng xanh!

Tre, trúc thổi nhạc sáo
Khe suối gảy nhạc đàn
Cây rủ nhau thay áo
Khoác bao màu tươi non.

Công dẫn đầu đội múa
Khuớu lĩnh xướng dàn ca
Kỳ nhông diễn ảo thuật
Thay đổi hoài màu da.

Nấm mang ô đi hội
Tới suối, nhìn mê say:
Ơ kìa, anh cọn nước
Đang chơi trò đu quay!

                                      Tác giả: Vương Trọng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Cây (Thy Ngọc) (15-08-2022)
 Thơ: Con chim non (13-08-2022)
 Thơ: Chim én (12-08-2022)
 Thơ: Chú chim sâu (12-08-2022)
 Thơ: Hạt giống (11-08-2022)
 Thơ: Quả cam sành (11-08-2022)
 Thơ: Quả đỏ (10-08-2022)
 Thơ: Quả chuối nhỏ (10-08-2022)
 Thơ: Quả đu đủ (10-08-2022)
 Thơ: Giàn mướp của ông (23-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...