Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BÉ ĐI HỌC

Ngày đầu đi học
Bỡ ngỡ e dè
Mẹ phải chở che
Dỗ dành bé mãi

Bé vẫn thấy ngại
Chân bước rụt rè
Cô hát bé nghe
Dỗ dành chìều chuộng

Cô ơi bé muốn
Được đến trường rồi
Trong lòng thật vui
Cô hiền như mẹ.

                   Trần Thị Ngọc

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bài thơ cho bé (05-09-2022)
 Thơ: Trường mầm non của cháu (05-09-2022)
 Thơ: Giờ ăn (30-08-2022)
 Thơ: Bé không khóc nữa (29-08-2022)
 Thơ: Nghe lời cô giáo dặn (16-08-2022)
 Thơ: Cô giáo của em (16-08-2022)
 Thơ: Bàn tay cô giáo (16-08-2022)
 Thơ: Tình bạn (Trần Thị Hương) (13-08-2022)
 Thơ: Chơi bập bênh (12-08-2022)
 Thơ: Bập bênh (Nguyễn Lãm Thắng) (11-08-2022)
1 2 3 4 5 6