Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bé vào lớp một

Sáng nay bé dậy sớm

Đến trường cùng má, ba

Bé được vào lớp 1

Chao ôi! Thích thích là!

Trời mùa thu xanh thẳm

Lồng lộng lá cờ bay

Ôi! Cái gì cũng đẹp

Cũng đáng yêu thế này?

Trường trang hoàng lộng lẫy

Bạn đông ơi là đông

Cô dắt bé vào lớp

Trong niềm vui phập phồng.

Ôi, hôm nay vui quá!

Bé lên lớp 1 rồi

Ngoài kia ba và má

Nhìn bé cười thật tươi.

                   Đinh Dũng Toàn

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Đi học (10-11-2022)
 Thơ: Vườn trẻ (09-11-2022)
 Truyện: Tình bạn (22-10-2022)
 Truyện: Vì sao cây có nhựa không rụng lá về mùa đông? (20-10-2022)
 Truyện: Khỉ, Rùa và Chó (19-10-2022)
 Truyện: Chim Gõ Kiến và Cây Sồi (19-10-2022)
 Truyện: Kiến và Voi (15-10-2022)
 Truyện: Gà Tơ đi học (13-10-2022)
 Truyện: Học trò của cô giáo Chim Khách (13-10-2022)
 Truyện: Chia ngọt sẻ bùi (05-10-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8