Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Đèn giao thông
(Thái Hà)

Một sáng chủ nhật nọ
Thỏ con cùng Hươu con
Rủ nhau đi dạo phố
Ngắm người và xe cộ
Đi lại trên phố phường.

Bỗng nghe vang giọng nói:
- Tôi là đèn giao thông
Ở ngã tư đường phố
Mặc áo vàng, xanh, đỏ
Chỉ đường cho xe cộ
Đi lại được an toàn!

Thỏ con bèn gọi hỏi:
- Anh đèn giao thông ơi,
Khi anh mặc áo đỏ
Xe phải đi thế nào?

- Khi đèn tôi màu đỏ
Xe cộ phải dừng thôi
Và chỉ được chạy tới
Khi đèn xanh bật rồi!
Ghé tai đèn giao thông
Hươu con khẽ khàng hỏi
Tín hiệu của đèn vàng?
Đèn giao thông nhẹ nhàng:
- Đi chậm thôi bạn nhé!

Ồ ra là như thế
Chúng tôi hiểu cả rồi
Cảm ơn bạn yêu dấu
Hẹn gặp lại lần sau!

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bé tập đi xe đạp. (04-04-2007)
1