Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
   Chú bò tìm bạn

Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: “ Kìa anh bạn”
Nước đang nằm dưới mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò” tìm gọi mãi…

(Phạm Hổ)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bạn nào? (05-05-2007)
 Truyện: Thỏ con sợ gì (21-04-2007)
 Thơ: Cô và cháu (21-04-2007)
 Thơ: Tình bạn (12-04-2007)
 Truyện: Ai lớn nhất, ai bé nhất. (03-04-2007)
 Truyện: Cô tiên của Rít (03-04-2007)
 Truyện: Thỏ trắng đi học (03-04-2007)
 Truyện : Vì sao bé huy nín khóc (03-04-2007)
 Truyện : Món quà đặc biệt (03-04-2007)
1