Hướng Dẫn Chương Trình GDMN Mẫu Giáo Lớn ( 5-6 tuổi )
   Phần bốn : Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục.
 
PHẦN BỐN
LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC

A – XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC

I – NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Ban giám hiệm nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm học dựa trên các căn cứ sau :
- Mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục mẫu giáo đã quy định trong. Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành.
- Thời gian quy định trong năm học.
- Điều kiện cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của địa phương và trường mầm non.
- Nhu cầu và trình độ phát triển thực tế của trẻ trong lớp mẫu giáo.

II – CÁCH THỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

- Những nội dung quy định trong 5 lĩnh vực giáo dục của chương trình được tổ chức thành các chủ đề chính. Khi thực hiện, từ chủ đề chính giáo viên có thể phát triển, mở rộng thành các chủ đề nhánh, hình thành mạng lưới liên kết các nội dung và các hoạt động giáo dục lại với nhau.
- Trong quá trình xây dựng và thực hiện chủ đề, giáo viên cần lưu ý đảm bảo các yêu cầu sau đây :
+ Cần tính đến nhu cầu, hứng thú của trẻ và những kiến thức bắt nguồn từ thực tế cuộc sống gần gũi với trẻ ;
+ Cần được thể hiện trong các hoạt động ở trường ;
+ Cần được thể hiện ở sự lựa chọn và cung cấp các đồ dùng học liệu ở các khu vực chơi trong lớp ;
+ Cần được tiến hành tối thiểu trong 1 tuần, đảm bảo có sự lặp lại và mở rộng các cơ hội học cho trẻ các độ tuổi khác nhau (mẫu giáo bé, nhỡ, lớn).
- Trước tiên, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch chung cho cả năm học (dự kiến các chủ đề, phân phối quỹ thời gian cho từng chủ đề và cho từng khối lớp) và phổ biến hướng dẫn tổ chức thực hiện cho giáo viên trong trường. Giáo viên sẽ dựa vào kế hoạch chung này để xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tháng và hằng tuần cho lớp mình : xác định tên chủ đề cho tháng ; mục tiêu cần đạt trên trẻ phù hợp với chủ đề ; xác định kiến thức, kĩ năng và thái độ cung cấp cho trẻ thông qua chủ đề sẽ học ; lựa chọn các hoạt động ; sắp xếp lịch tuần ; chuẩn bị đồ dùng dạy học và tiến hành tổ chức các hoạt động giáo dục hằng ngày theo kế hoạch đã định.
Gợi ý các chủ đề trong năm học
File Download   phan4m.doc
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Yêu trẻ.
Ngày gửi: 10/5/2008 11:51:37 PM

Lãnh đạo cấp cao không ngừng đầu tư đưa ra cái mới lạ, bản thân giáo viên chúng tôi cũng cảm phục lắm lắm. Nhưng xin hãy chia sẻ với giáo viên những trường tư thục như cúng tôi đây: Khi về kiểm tra thì trường tư thục cũng phải thực hiện đầy đủ như trường công. Nhưng giáo viên trường công có phải đến trường từ 6h sáng làm lao công không? Mỗi ngày có phải giặt bằng tay mấy loại khăn không? Có phải cong lưng ra luyện chữ cho học trò không? Có phải làm việc thứ 7 không? Thậm chí 5h chiều còn phải cho học trò ăn thêm bữa cơm nữa không? Và khi đặt chân về đến nhà là 6h tối. Lao vào cơm nước, lo cho gia đình rồi soạn bài vở. Phải vắt óc làm kế hoạch theo hướng mới, phải nặn đầu soạn giáo án. Có những người chồng không hiểu công việc của vợ bảo vợ bị khùng, suốt ngày thức cho khuya viết lung tung và rồi cãi nhau. Công việc hàng ngày cứ đều đều như thế. Cô giáo Mầm Non ngày càng già nua và xấu xí, suố ngày cỉ biết làm việc và làm việc. Xã hội có đổi thay thế nào giáo viên Mầm Non vẫn giậm chân tại chỗ vì suốt ngày chỉ nhìn thấy bốn bức tường.
.



guest
Yêu nghề!!!
Ngày gửi: 10/19/2008 5:47:18 PM


Tôi không nghĩ mọi việc lại kinh khủng đến vậy. Tôi nghĩ vấn đề là do chị chưa sắp xếp công việc 1 cách khoa học thôi. Còn trường tư thục...đấy là những dịch vụ làm thêm nhằm tăng thêm thu nhập, chị đã lựa chọn thì chị phải chấp nhận. Tại sao lại có thể nói là về nhà nặn đầu soạn giáo án chứ? Nếu mà ai cũng nghĩ như chị thì sẽ chẳng có ai theo cái nghề này được mất thôi. Tôi cg là 1 giáo viên MN, tôi hiểu, đúng là vất vả thật nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể thu xếp được cho công việc của chúng ta và cho gia đình...Chị cũng đừng nghĩ GV MN chì suốt ngày nhìn 4 bức tường, chúng tôi vẫn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội..có biết bao cuộc thi mà ko thể thiếu các cô giáo như chúng ta đấy thôi...tôi nghĩ chị nên nhìn nhận lại tất cả 1 cách khả quan hơn để tiếp tục có nghị lực theo đuổi cái nghề này...vất vả thật...nhưng nếu từ bỏ thì cg sẽ nhớ lắm đấy!!!



guest

Cực nhưng vui.
Ngày gửi: 11/1/2008 5:05:47 PM

Cha mẹ tôi không là giáo viên mầm non gia đình tôi không có ai theo cái nghiệp này cả nhưng tôi lại theo lúc đầu do bạn bè rủ, buổi đầu đi học rồi đi làm biết bao khó khăn vất vả chồng chất ,chồng tôi cũng như chồng chị bảo tôi khùng vì cứ về đến nhà tắm rửa xong là tôi lại lao vào soạn bài vở giáo án và với tất cả công việc của trường tôi đều mang về nhà làm, nhưng chị hãy nghĩ lại mà coi trên thế giới này có biết bao người cùng nghề với chị em mình? Chị hãy nhìn những ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên vô tư của trẻ thơ mà xem dù mệt mỏi nhưng nhìn chúng cuời vui cũng làm cho mình quên mệt đấy. Còn công việc nhà chị hãy sắp xếp một cách khoa học để còn thì giờ chăm con cái và hãy nói cho chồng chị hiểu cái nghề mầm non của chúng em là thế đó tuy mệt nhưng vui.


guest
Đồng cảm.
Ngày gửi: 11/1/2008 6:31:14 PM


Tôi cũng là giáo viên trường công nhưng tôi đồng cảm với cô giáo trường tư. Tôi hiểu chị theo nghĩa khác. trường công chăm sóc, dạy dỗ chắc không vất vả bằng trường tư nhưng cũng không đỡ hơn bao nhiêu đâu. Dẫu biết rằng điều kiện chúng tôi có hơn một tí không phải làm công việc của người lao công. Tôi thông cảm cho chị vì như thế là trường chị đã bóc lột sức lao động của giáo viên rồi. Chị hãy đề nghị phòng Giáo Dục nơi chị làm can thiệp thử xem, tùy điều kiện của mỗi người chứ đâu phải muốn vào trường công là được đúng không chị? Chúc chị sang năm vào trường công để hiểu thêm về trường công và đỡ vất vả hơn nhé!



guest

Chia sẻ
Ngày gửi: 12/2/2008 3:12:25 PM

Tôi cũng là giáo viên MN như chị, lại ở trường công lập, trường tôi có 2 giáo viên một lớp , tôi cũng như chị vẫn phải chia nhau đến sớm để vệ sinh lớp chuẩn bị đón trẻ,
trường tôi thực hiện chương trình mới, vì thế tôi cũng phải soạn giáo án thậm chí còn phải soạn mạng nôi dung, kế hoạch ...Thế nhưng tôi vẫn tham gia học lớp đại học MN tại chức vào thứ bảy và chủ nhật, tối về cũng phải soạn giáo án, học bài. Gia đình tôi, chồng tôi thông cảm nhưng đôi lúc cũng khó chịu, thế nhưng rồi cũng qua. Tôi mong chị cố gắng lên, đừng bi quan thế. Trường công có cái khó của trường công, trường tư cũng vậy, chị đừng nghĩ chúng tôi như thế .



guest
Chia sẻ
Ngày gửi: 2/11/2009 11:07:06 AM


Tôi cũng rất đồng cảm cùng các bạn giáo viên mầm non chúng minh sao mà khổ quá vậy. Thế nhưng mọi chế độ chính sách nào có được hơn gì đâu? VGDMN lại bắt giáo viên tự xây dựng chương trình tự tìm bài cho phù hợp với chủ đề chủ điểm. Chúng tôi là những người giáo viên đứng lớp tìm đâu ra? Tại sao không cho chúng tôi một chương trình cụ thể hơn để giáo viên chúng tôi có nhiều thời gian giành cho viêc CSGD các cháu. ( Một cô giáo mầm non)



guest

Công bằng ở đâu?
Ngày gửi: 3/1/2009 6:44:13 PM

Tôi còn nhớ những ngày tháng đầu tiên chính thức là GVMN. Tôi thật sự rất tự tin và đầy nhiệt huyết, dù nhà rất xa nơi dạy, mỗi sáng chạy xe đạp đến trường. Đôi khi, vì đường xe cộ rất nhiều, nên không ít lần tôi bị xe honda tông vào, đến nỗi bầm tím cả người nhưng lúc ấy tôi cảm thấy không đau đớn gì cả. Vì tôi chỉ còn nghĩ phải dựng xe và đứng dậy chạy thật nhanh đến trường để không bị trễ giờ (học sinh đang chờ tôi).Thời gian ấy, tôi là người luôn đi sớm về trễ nhất ở trường. Khi về nhà, thì tôi thấy buồn vì nhớ những tiếng nói và ánh mắt ngây thơ của học trò. Bây giờ, tôi thật sự rất đau lòng và hụt hững vì nhiều lý do. Không phải tôi không còn yêu nghề nữa, mà tôi rất bức xúc do thái độ của BGH nhà trường, họ đối xử không công bằng: người hiền, chăm chỉ thì họ bắt nạt và luôn tìm những chỗ sơ hở để chê trách. Ngược lại, họ sợ những người dữ giằn, dù làm sai họ vẫn không dám góp ý mà nếu có thì rất nhẹ nhàng. Tại sao như thế???Bao nhiêu áp lực, sự soi mói, ganh ghét cứ phải là tôi gánh chịu thôi. Ở trường tôi, chỉ có 7 GV mà họ khônng biết yêu thương và chia sẻ với nhau, được nước thì "giậu đỗ bìm leo", luôn dùng những lời lẽ và cử chỉ không hay với nhau. Một môi trường SƯ PHẠM mà không hề SƯ PHẠM chút nào? Tôi rất quý mến và xem đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, rất muốn hòa đồng nhưng không tìm thầy sự chia sẻ và cảm thông. Hễ cứ động chạm đến quyền lợi hay tiền bạc thì tất cả mọi người trở nên hung dữ, luôn dành phần tốt, phần lợi về mình mà không nghĩ gì đến cảm nhận của người khác. Tất cả mọi người ở trường đều cô lập tôi, mặc dù tôi chưa từng làm điều gì xúc phạm, hay có lỗi với họ. Tôi rất buồn và ấm ức nhưng không biết tâm sự với ai. Tôi thuê nhà trọ ở một mình vì ba tôi đã chết, mẹ thì sang ngang, không có anh chị em gì hết, bạn bè cũng không vì họ thấy tôi nghèo và xấu xí. Làm sao để họ thông hiểu rằng tôi là người tốt, yêu mến và rất tôn trọng họ. Tôi sống thiếu thốn tình cảm, nên tôi rất trân trọng và giữ gìn những tình cảm ai đó giành cho mình. Nhưng không hề có,họ toàn làm tôi tổn thương những lúc ấy tôi chỉ biết khóc mà thôi. Dù tôi làm tốt thế nào, đều bị chê......Tôi phải làm sao? Nghèo và xấu xí đâu có tội gì? Làm người tốt và đàng hoàng thật khó khăn. Xã hội này đang bị đảo lộn. Cái xấu, điều ác đang dần chiến thắng điều hay, lẽ phải......Tôi không còn tin có người tốt nữa rồi, là người hiền sẽ bị thiệt thòi, bị ăn hiếp. Vậy thì, GVMN làm sao can đảm dạy những tâm hồn thơ ngây sống phải yêu thương, biết giúp đỡ mọi người. Phải tự biết đối xử tử tế, bao dung, công bằng với con người rồi mới dạy người khác. Câu nói: "MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI - MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH" đã không còn ý nghĩa và tác dụng cho cuộc sống hôm nay. Mọi thứ chỉ là vì tiền và quyền lợi. Thật đáng thương và tôi nghiệp cho thế hệ trẻ không biết cách sống làm người. Không thể quơ đũa cả nắm, đâu đó vẫn có rất nhiều người tốt. Và tôi sẽ không thay đổi con đường GVMN mà mình đã chọn. Tôi vẫn là tôi, không làm sao khác được: một người cô đơn và luôn thương yêu tất cả.....


minhhuyen
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Ngày gửi: 4/1/2009 11:05:25 AM


Trong hoạt động cho trẻ làm quen với toán theo như chương trình chăm sóc cũ thì có 3 tiết rõ ràng, trong đó ở tiết 2 có nội dung thêm bớt tạo sự bằng nhau nhưng sang chương trình mới này thì theo như hướng dẫn thực hiện chương trình ở tiết 2 và tiết 3 của chương trình cũ được đưa vào một nội dung là tách và gộp nhưng theo tôi nếu lấy tên là "tách gộp" như vậy để dạy trẻ thì cái nội dung dạy trẻ so sánh thêm bớt lại bị mờ nhạt đi. Vậy xin hỏi trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ LQVT của chương trình này tôi vẫn cho trẻ thực hiện việc so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau được không hay cứ nhất thiết là phải "Tách - gộp" theo hướng dẫn? Hay có cách nào khác để đảm bảo nội dung?
Xin cho giải đáp sớm.
Xin trân trọng cảm ơn.




ha vy

Giải đáp về "lĩnh vực phát triển nhận thức"
Ngày gửi: 4/1/2009 5:25:27 PM

Trong chương trình đổi mới, việc cung cấp biểu tượng ban đầu về toán cho trẻ theo khả năng của trẻ. Như vậy, để rèn kỹ năng so sánh cho trẻ, trong đó bạn cũng có thể tách gộp và so sánh số lượng.
ví dụ: bạn dạy lớp chồi, số lượng 4. Bạn có thể yêu cầu trẻ chia tập hợp 7 phần tử thành 2 tập hợp bằng nhau (hoạt động tách) khi chia sẽ dư 1. Cho trẻ đếm và so sánh 2 tập hợp trên.
Sau đó: cho thêm 1 vào 1 trong 2 tập hợp, cho trẻ đếm: 1 tập hợp có 3 và một tập hợp có 4, cho trẻ so sánh và thêm bớt để 2 tập hợp trên bằng nhau.
Như vậy, bạn không chỉ ra từng tiết mà kết hợp các phương pháp với nhau để tạo nên giờ học có nhiều hoạt động đa dạng và phong phú.



guest
Chia sẻ
Ngày gửi: 6/18/2009 10:13:57 PM


Tôi thấy chị nói đúng, thiệt thòi của chúng ta không xin được vào trường công. Đúng như chị nói ở trường công các chị có phải rửa bát không? Chúng tôi phải rửa đó, ở trường công mỗi lớp các chị quản lý bao nhiêu cháu, và có mấy cô trong một lớp? Ở trường công các chị áp lực sẽ không cao bằng chúng em. Đã bao giờ 1, 2h sáng các chị bị phụ huynh gọi điện phàn nàn với đủ lý do nào là cô cho cháu ăn gì mà cháu bị đầy bụng, cô ơi ở trên lớp cô cho cháu ngủ thế nào mà giờ này chưa ngủ, thậm chí về nhà trẻ không ăn cũng gọi mắng cô, không đi vệ sinh cũng cô. Bây giờ giảng dạy theo chương trình đổi mới lại càng vất vả hơn với chúng em. Sáng 6h đã phải đến lớp dọn dẹp giặt khăn, tráng cốc, bát thìa..7h ngồi đón trẻ và còng lưng ngồi viết chữ mẫu đến 9h lại học binh thường. Như lớp của em có thời điểm 34 cháu mà chỉ có mình em phụ trách nhiều khi đến giờ ăn chẳng còn nuốt nổi. Chữ mà xấu chút là bị hiệu trưởng, phị huynh kêu. Về nhà chẳng muốn động chạm vào công việc gì nữa. Em biết là đã theo nghề này thì không nhàn, như ý kiến của một chị trường công là các chị cũng vất vả, nhưng các chị được ưu đãi hơn chúng em. Hè các chị được nghỉ chúng em phải làm. Ngày lễ tết các chị được thưởng, chúng em thì cô nào công tác lâu năm thì được chút chút. Như 30/4 vừa rồi mỗi cô đựoc 15 chiếc bánh cốm. Thật bất công, em viết lên đây để các chị chia sẻ với em và cho em thêm lời khuyên để công tác tốt hơn và đỡ mệt mỏi căng thẳng hơn.



guest

Công bằng ở đâu
Ngày gửi: 6/18/2009 10:29:32 PM

Sao trường hợp của bạn lại giống mình đến vậy. Trường mình cũng có 7 cô nhưng tị nạnh nhau từ việc đổ rác đến chia cơm đi các lớp, bạn biết không một mình mình trông hơn 30 cháu, chẳng ai phụ giúp tý tẹo nào, nhưng thường xuyên bị Hiệu trưởng chê, nào là không biết nói ngọt nhẹ nhàng với phụ huynh, đi lại thì lóc chóc. Hay đùa thái quá với các cháu. Mình biết với trẻ con thì phải nhẹ nhàng và phụ huynh cũng vậy nhưng mình không thể thảo mai được. Ở trường mình có 1 cô ghê ghớm lắm nhưng dẻo mỏ được Hiệu trưởng cưng lắm bạn ah. Đánh trẻ rất nhiều đến nỗi phụ huynh đến trường gây lộn định đánh cô đó, ra đến chợ ai cũng nói "cái con Mai là con mất dạy nhất trường đánh chửi trẻ như hát hay" thế nhưng trước mặt phụ huynh thì bạn mà nghe cũng phải thán phục luôn. Cô đó hơn mình 2 tuổi chưa có gia đình nhưng chuyên gia đem chuyện gia đình của mình ra bàn luận(mình không may mắn trong hôn nhân). Và thường xuyên mách lẻo với BGH những chuyện bọn mình hay bàn luận. Tại sao bạn nhỉ cùng cảnh đi làm thuê và lấy đồng tiền trang trải cho cuộc sống như nhau tại sao không bảo vệ, giúp đỡ. Góp ý thảo luận với nhau mà lại làm thế chứ, nói thật với bạn nhé mỗi sáng đến trường nhìn mặt hắn mà mình thấy ghét. Mặc dù hắn không bắt nạt trước mặt mình như bắt nạt các cô khác nhưng hắn nói với BGH mình bực lắm.


guest
Liệu có thay đổi?
Ngày gửi: 6/30/2009 9:45:53 AM


Gần đây tôi nghe nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về chế độ chính sách mới cho GVMN. Liệu bao giờ mới được hưởng lương theo bằng cấp? Bao giờ mới thực hiện đồng đều ở các địa phương? Chúng tôi đã mệt mỏi vì công việc làm nên tâm huyết cũng giảm rồi. Mong nhà nước sớm thay đổi chính sách để GVMN đỡ khổ.



guest

Thật vô lý
Ngày gửi: 7/20/2009 10:35:09 AM

Chắc các bạn đều biết rằng nghề GVMN của chúng ta càng ngày đòi hỏi càng cao. Trước đây chỉ cần có bằng sơ cấp là đi làm được rồi, giờ thì bằng trung cấp, cao đẳng, đại học rồi thậm chí cao học...Nhưng tất cả cũng chỉ để nuôi và dạy trẻ MN. Để có được cái bằng thì hầu hết GV đều trải qua vài năm học chính quy rồi lại tự bỏ tiền túi và thu xếp việc gia đình để đi học thêm lấy cái bằng chuyên tu, tại chức vào các ngày thứ 7,CN hoặc các buổi tối. Nhưng cuôí cùng thì được cái gì chứ??? Lương không tăng, cũng chẳng được BGH khuyến khích động viên, thậm chí có lúc còn gây khó dễ không tạo điều kiện. Mà bây giờ để được hưởng lương theo bằng cấp lại phải chờ đợt thi tuyển do sở, vụ tổ chức. Liệu trong số những người đi học mấy ai sẽ thi đỗ để hưởng lương. Chẳng lẽ mấy năm tự nguyện học hành tốn bao tiền của và thời gian đêù lãng phí hay sao??? Tôi tha thiết mong các cấp lãnh đạo hãy xem xét thực tế mà tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi.


guest
Trăm ngàn khó khăn.
Ngày gửi: 7/28/2009 9:42:04 PM


Tôi đã xem qua bài viết phản hồi và bài chia sẻ của các chị, thật nhức nhối cho nghành của chúng ta. Em cũng không khác gì các chị cả. Tất cả chỉ vì tiền mà con người ta có thể làm những gì trái với lương tâm. Đã thoả thuận với phụ huynh tiền ăn học nhưng bớt xén nấu ăn không đủ lượng lẫn chất. Nhận trò thì quá với số lượng của nhà nước cho phép. Khi bị kiểm tra thì nghi ngờ cho GV làm chuyện đó. Tệ hơn nữa khi GV góp ý hay phản hồi lại những gì không tốt của trường thì lập tức bị đì ngay.(Mặc dù GV đó không hề có ý xấu) thử hỏi xem nếu muốn yên phận để sống thì có phải chấp nhận sống chung với cái xấu không??? Khi tuổi của chúng tôi mỗi ngày càng lớn có thể xin việc được ở dâu nữa? Đúng là trăm ngàn khó khăn có đúng không ạ?



guest

GVMN áp lực nhiều quá.
Ngày gửi: 8/28/2009 9:08:38 PM

Sáng đi sớm, chiều về trễ, tối soạn giáo án, làm nghề này cực khổ lắm vậy mà nào là áp lực từ phụ huynh, từ trẻ, BGH,.. chưa kể những lần bị kiểm tra, dự giờ đột xuất,... không còn thời gian cho mình nữa. Ban giám hiệu đòi hỏi quá nhiều ở giáo viên,...Mới đi làm được 2 năm tôi đã muốn bỏ nghề rùi nhưng bỏ nghề thì làm việc gì? Tôi cảm thấy nhàm chán khi hằng ngày phải lên trường làm một công việc như đã được lập trình, sáng sớm cho đón trẻ cho trẻ ăn, tập thể dục, dạy học, cho trẻ chơi, dọn dẹp, lau sàn, cho trẻ VS, cho trẻ ăn, cho trẻ ngủ, cho trẻ ăn, cho trẻ học, ..mỗi khi chuyển chủ đề thi lại lăn ra dọn đi, bày ra, trang trí rồi chờ kiểm tra, vừa ý BGH thì không sao, BGH kg thích thi bị chửi,... Thật sự tôi rất chán muốn bỏ nghề lắm rồi.


guest
Hãy suy nghĩ lại
Ngày gửi: 8/30/2009 8:30:50 PM


Tôi cũng là 1 GVMN giữ chức vụ HT, các bạn có hơi khe khắt quá khi nói về BGH của mình không.Tại sao lại dùng từ " chửi" có thể vì quá lo lắng cho công việc chung của trường các chị trong BGH đã không kiềm chế được bản thân nên lớn tiếng với các cô. BGH cũng là con người cũng bị áp lực công việc như các bạn nên mong các bạn hãy thông cảm cho họ. Hãy cùng chung tay góp sức để xây dựng một môi trường thật sự thân thiện giữa GV và GV trong nhà trường, xây dựng một tập thể thật sự yêu thương gắn bó với nhau ta sẽ cảm thấy công việc ở trường sẽ nhẹ nhàng hơn vì nếu thật sự yêu trẻ, yêu nghề thì ta sẽ yêu những công việc mỗi ngày và tìm thấy niềm vui trong nhũưng công việc đó. Phải khg các cô giáo MN?



guest

Tất cả
Ngày gửi: 9/10/2009 2:23:18 PM

Rất cám ơn những giáo viên tâm huyết với nghành MN nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những GV chỉ biết cắp dù đi và về, cũng có nhiều BGH là ông trời con, nhưng tôi tin rằng không ai có thể một tay che trời.


guest
Qúa sức
Ngày gửi: 9/10/2009 2:56:49 PM


Là GVMN công tác đã 22 năm trong nghề , thật sự mà nói tôi cũng muốn cống hiến cuộc đời mình vì sự nghiệp trồng người. Nhưng chương trình dạy thì cứ thay đổi xoành xoạch, làm chúng tôi muốn nhức cả đầu. GV vừa mới thực hiện chương trình này vừa xong, thì năm sau lại đem chương trình khác. Chúng tôi không còn đủ sức lực và sự kiên nhẫn vì sổ sách vừa làm xong tốn vài trăm ngàn, giờ có lệnh mới phải bỏ tất cả sổ sách đó để làm sổ theo hướng mới. Với chúng tôi vài trăm ngàn rất khó kiếm được, giờ phải bỏ đi thì rất phí mà dùng thì cũng không được. Chúng tôi đề nghị Bộ GD, Sở GD, Phòng GD nên có cách giải quyết hợp lý như thế nào để GV chúng tôi tiết kiệm được thời gian, công việc và tiền bạc. Tại sao chúng ta hô hào và vận động mọi người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm , chống lãng phí vậy mà ngành GD lại chưa thực hiện được đều này.



guest

Chia sẻ
Ngày gửi: 9/13/2009 10:28:45 PM

Các bạn thân mến, đọc những tâm sự của các bạn mình cũng phần nào hiểu được sự vất vã của người GVMN. Nhưng biết làm sao được khi mình đã lựa chọn làm cô giáo MN. Nghĩ lại nghề của các bạn thật là vất vả,lương thì ít mà thời gian làm việc thì nhiều lại phải thường xuyên thay đổi chương trình giảng dạy, bên cạnh đó lại chịu những áp lực của các hội thi(không hiểu tại sao MN lại có nhiều hội thi đến thế) nhưng đó vẫn chưa phải là áp lực lớn khi phải đối diện với PH lúc con họ bị bạn cào cấu....Nói vậy thôi chứ XH ngày 1 đi lên mình tin rằng nhà nước sẽ có những chính sách đãi ngộ cho GVMN bớt thiệt thòi. Bạn hãy tin rằng: Sau cơn mưa trời lại sáng.


guest
Chia ssẻ vui buồn GVMN
Ngày gửi: 9/15/2009 8:48:25 PM


Mình cũng là GVMN 20 năm rồi, thấm thía cái cảnh vui buồn trong ngành của mình. Tất cả cũng vì đồng lương thôi, nếu nghỉ thì phí bao nhiêu năm đi học, mà biết làm việc gì bây giờ? Ở Phòng GD của mình kỳ lắm nhé, triển khai chuyên môn thì nói GV phải sáng tạo, những hồ sơ, sổ sách thì in từ phòng về bắt trường phải lấy. trường vế bắt giáo viên, giáo viên không lấy thì kh6ong được, mà lấy thì đâu có dùng.



guest

Thực sự khủng khiếp
Ngày gửi: 9/16/2009 6:53:27 PM

Đa phần các chị viết ý kiến trên đây ít nhiều cũng có vài năm đến vài chục năm kinh nghiệm. Bản thân em là 1 giáo viên "chưa bóc vỏ", còn rất nhiều bàng hoàng và bỡ ngỡ khi bước chân vào nghề. Thiết nghĩ những người dày dạn kinh nghiệm như các chị mà còn than như thế, 1 người mới như em chắc là đã...hy sinh lâu rồi. Thử hỏi các chị có ai đã phải có mặt tại trường lúc 5h30' sáng để "thông thoáng phòng" hay chưa, và về nhà vào lúc 7-8h tối??? Xin thưa với các chị là em làm trường công chứ không phải trường tư. Thế nên các chị đừng than thở. Bởi vì so với những lứa "mới ra lò" như tụi em, các chị vẫn còn sướng hơn rất nhiều. Ngẫm lại mà xem... Đã bao giờ các chị chỉ ngủ vỏn vẹn 3-5h một ngày hay chưa??? Làm việc cả ngày ở trường, tối về lại còn lo giáo án, học cụ, công tác nuôi... Cái nghề là cái nghiệp... Vì yêu trẻ nên em mới trụ lại tới giờ phút này. Chứ những người ỷ mình có chút ít kinh nghiệm nên suốt ngày chỉ biết chỉ tay 5 ngón + áp lực từ công việc, từ nhà trường, em nghĩ sống với những người và những việc như vậy mà cứ bi quan thì nên vào chùa sống cho tốt. Sống ở đời cần có đam mê và cần lắm những cái tình nơi đồng nghiệp. Nếu đồng nghiệp của các chị biết chia sẻ công việc với các chị thì có lẽ các chị đã không phải bức xúc nhiều như thế này. Chúc các chị luôn vui và hãy gắn bó với nghề lâu bền nhé!!! Thân!


guest
Chào bạn, thật sự khủng khiếp!
Ngày gửi: 9/21/2009 9:26:32 PM


Đọc bài của bạn, tôi cũng cảm thông cho bạn. Nhưng đó là do bạn không nắm được quy chế, điều lệ nên mới bị như thế? Nếu bạn có xem wa thì sẽ thấy, 6h30 GVMN mới vào, chỉ có 1 GV mà thôi. Giờ trả trẻ là 4g.Vậy có nghĩa là bạn có thể ra về khỏang 4g25 rồi. Người ta ra trường trước em nên chỉ việc để em cùng làm, chứ những người mới như em chắc gì biết mình phải làm gì không? Nếu biết thì họ không cần phải chỉ tay rồi. Trong ngành thì tòan là nữ nên hay nhiều chuyện là đương nhiên, em cũng là fụ nữ mà..



guest

Bạn phải suy nghĩ lạc quan hơn!
Ngày gửi: 9/22/2009 9:40:10 PM

Chào bạn! mình rất hiểu tâm trạng của bạn hiện tại. Đó là lúc mình mới đi làm, cũng làm ở trường tư nữa. Mình rất là bực bội và thấy sao công việc này lại cực khổ quá đi.
Nhưng bây giờ, 4 năm trôi qua mình đã hiểu và cảm thấy yêu nghề này vô cùng. Hiện tại mình cũng làm trường tư nữa, và dây là trường thứ 3 và mình quyết định k chuyển chỗ làm nữa.
Không phải vì mình là người hay thay dổi mà do mình cảm thấy bao nhiêu công lao mình làm mà không được ban lãnh đạo xem xét nhìn nhận nên mình k gắn bó nữa và tìm môi trường khác tốt hơn và mình dã tìm được rồi.
Có thể bạn chưa biết cách sắp xếp công việc của mình hợp lý đó. Không biết giờ làm việc của bạn như thế nào??? Mình đang dạy lớp 5t, trong lớp chỉ có 2 cô mà 40 trẻ.
6h30 là có mặt đút trẻ ăn sáng,
7h45 tập thể dục.
8h vào tiết học,
8h45 hết tiết sang hoạt động góc và hoạt động ngoài trời.
9h45 thay dồ trải nệm gối.
10h trẻ ăn cơm
11h mình ăn cơm và nghỉ ngơi. Mình tận dụng thời gian này soạn bài đến 1h mình nghỉ trưa đến 1h45.
2h trẻ thức thay đồ tắm rửa, ăn quà xế. Mình xếp bàn trong khi bảo mẫu tắm cho các bé gái, các bé trai giúp mình xếp ghế, sau dó mình cột tóc
3h15 trẻ ăn
4h trẻ hoạt động tự do, có thể cho trẻ viết bài
5h trẻ về.
Bạn phải biết cách sắp xếp cho hợp lý mọi công việc, và bạn phải biết khéo léo sao cho đồng nghiệp của bạn có thể giúp bạn hoàn thành tốt công việc. Có thể bạn dạy trẻ tiếp mình làm những cộng việc nhỏ mà trẻ làm được: xếp ghế, xếp ca, xếp gối xếp chiếu, sắp muỗng...........
Chúc bạn tìm được hướng cho riêng mình nhẹ.



guest
Nỗi niềm giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 10/3/2009 12:54:22 PM


Với chức danh là GVMN các bạn có biết đằng sau chức danh đó chúng tôi làm tất cả những gì trên lớp. Vừa làm giáo viên, vừa làm bảo mẫu, vừa làm lao công dọn dẹp nhà vệ sinh. Có những giáo sinh mới ra trường đã đến trường chúng tôi thử việc rồi lại lẵng lặng bỏ đi. Khi tìm hiểu mới biết rằng gia đình của giáo viên đó không cho đi làm nữa bởi cực nhọc với giáo án, với học cụ và những công tác đoàn thể, còn phải chùi rửa nhà vệ sinh của lớp mình, đã có GV được đánh giá xếp loại khá ở khâu chăm sóc trẻ không phải vì chăm trẻ chưa tốt mà vì chủi rửa nhà vệ sinh chưa sạch hoặc những tâm trải sàn cũ chưa được thay mới.
Giáo viên chúng tôi được đào tạo giảng dạy và chăm sóc cháu. Công tác chính của chúng tôi là đầu tư cho chuyên môn của mình, còn những việc đáng lẽ nhà trường phải thuê lao công phục vụ thì lại bắt GV phải làm hết và trừ vào điểm thi đua vì nhà vệ sinh không sạch.
Tôi thấy các bạn có ý kiến rất hay về ngành của mình "ngành Mầm Non cực mà vui". Tôi không phủ nhận điều ấy nhưng ôm việc cả ngày ở trường rất bận và mệt, về nhà lại bao nhiêu là công việc. Tôi mong có sự nhìn nhận và đánh giá đúng với công sức của GVMN.




guest

Tôi cũng là GVMN
Ngày gửi: 10/12/2009 12:33:15 PM

Đi làm được 4 năm rồi mà tôi không cảm thấy mình tiến bộ được gì cả, mỗi năm một nỗi niềm, học trò thì không khác được rồi vì mỗi lớp có bé này bé khác. Nhưng BGH thì cực kỳ chán, họ chẳng biết thông cảm cho mình tí nào cả. Công việc của một GV thì họ thừa biết là cực khổ đến mức nào nhưng họ không chia sẻ, trái lại còn tìm cách trù dập GV. Không riêng gì tôi, đồng nghiệp tôi cũng vậy. Chế độ của ngành MN thì như nhau thôi, nhưng trường công còn có khoản thu nhập khác và được nghỉ ngày thứ 7, trường chúng tôi thì cả tuần như nhau. Đã vậy, khi học trò nghỉ học với nhiều lý do khác nhau thì GV bị trừ 100/1be1? Xin hỏi các đồng nghiệp có ai bị như trường hợp của tôi không? Học trò nghỉ vì bị bệnh, vì chuyển nhà đi xa, vì muốn chuyển qua trường công cho nhẹ tiền… GV đều bị trừ tiền như nhau, khi kiến nghị lên BGH thì được trả lời: Luật đề ra như thế thì phải chấp nhận.


guest
Hãy hướng dẫn cho rõ ràng!
Ngày gửi: 10/19/2009 5:50:23 PM


Một thiếu sót cơ bản là trong tài liệu dẫn ra ví dụ về khai thác chủ để NHƯNG KHÔNG CHỈ RA LÀ CHO LỚP NÀO (BÉ hay NHỠ hay LỚN) Vì thế giáo viên sẽ không thấy được sự khác nhau về mức độ ở các độ tuổi. Nếu giúp GVMN thì hãy lấy ví dụ cùng một chủ đề mà theo từng độ tuổi.



thuyminh

Sự chán chường của GVMN
Ngày gửi: 10/22/2009 3:19:02 PM

Tôi nghĩ tất cả những người còn theo nghề mầm non ngoài công lập như chúng tôi có lẽ do họ quá yêu nghề và yêu trẻ thôi.. vì sao tôi nhận định vậy.
Vì chúng tôi là những giáo viên ngoài công lập lương hơn triệu 1 tháng cho dù mình vào nghành 10 năm 20 năm cũng bằng chị em mới vào trường.. công việc thì nhiều chúng tôi phải làm cô giáo, bác sỹ, cô lao công, có khi còn xây dựng nữa có lẽ các bạn không tin điều đó nhưng đó là sự thật đấy. Không việc gì chúng tôi ko phải làm. Thật buồn khi tất cả mọi việc đồ dồn lên đầu nhà trường, phụ huynh.....mà đồng lương thì ít ỏi phụ huynh thì ..........thật là buồn. Chế độ bảo hiểm, chế độ thai sản thì thôi rồi......... thôi thì ốm cứ nghỉ khỏi có lương luôn chứ các bạn thử nghĩ xem chung tôi phải chịu bao thiệt thòi....tôi nghĩ để nói thì nhiều lắm nhiều sự vất vả thiệt thòi của giáo viên mầm non.



guest
Tâm sự
Ngày gửi: 10/28/2009 10:53:31 AM


Mình cũng là một giáo viên mầm non, rất hiểu và thông cảm với tâm tư, tình cảm của các đồng nghiệp. Bây giờ mình đã là BGH mình rất thương các giáo viên và nhân viên của mình. Mình luôn muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả mọi người đều công tác tốt. Niềm vui lớn nhất của mình là các giáo viên, nhân viên của mình được mọi người tin yêu, học sinh của mình mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và mỗi ngày qua đi là một ngày bình yên với tất cả mọi người. Các đồng nghệp hãy cố gắng lên nhé, vượt qua mọi khó khăn, hãy sống cho con người mình luôn thoải mái. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, công việc.



cun_baby

Không biết sai hay đúng
Ngày gửi: 10/28/2009 11:04:10 PM

Tôi mới đang là sinh viên của trường SPMN thôi nhưng tôi không biết là mình đã chọn được nghề phù hợp với mình hay chưa? Bởi tôi yêu nghề GV từ nhỏ. Trong thời gian thực tập tôi nhận thấy rằng mình không đủ tự tin lắm để đứng lớp. Có phải tôi đã xác định sai nghề cho mình?


guest
ĐOÀN THANH TRA TAY NGHỀ GV MN Q6 CẦN CÓ LÒNG TỰ TRỌNG
Ngày gửi: 11/10/2009 10:46:16 PM


Hôm nay trường tôi dược đón đoàn thanh tra GV đánh giá tốt vì GV đó là chiến sĩ thi đua của trường dù đoàn đã góp ý mục tiêu của GV lớp mầm đưa ra quá thấp kỹ năng cầm muỗng múc đồ ăn. Tiết dạy không sinh động lắm. Đánh giá GVMN cũng theo BGH đánh giá tại trường vậy thì thành lập đoàn thanh tra tay nghề GV làm gì? Lãng phí công sức, thời gian, mất lòng tin GV đối với đoàn thanh tra. Tôi nghĩ thanh tra tay nghề GV là bồi dưỡng chuyên môn thôi mà cần gì đánh giá tay nghề GV phải theo BGH.



guest

Chào bạn "chọn nghề MN không biết sai hay đúng"
Ngày gửi: 11/15/2009 12:44:01 PM

Bạn chọn nghề MN không sai vì từ nhỏ bạn yêu thích, phần đúng lớp từ từ rồi sẽ quen không sao đâu hay tại chỗ em thực tập tạo ấp lực quá nên Em lo. Chị đã công tác trên 20 năm rồi ban đầu vô nghề chị cũng lo như Em , nhờ 1 chị đồng nghiệp động viên nên vực qua lên GVMN cấp quận nhưng mà bây giờ BGH chị chê người già dạy không sinh động, soi lỗi. Người ta nói gừng càng già càng cay, còn các bậc học khác càng lâu năm càng có kinh nghiêm dạy học sinh dễ hiểu, MN mình thì khác lớn tuổi muốn đuỗi đoàn thanh tra QUẬN 6 xuống kiểm tra Chị nói lớn tuổi cố gắng lên để chờ vài năm về hưư. Theo chị Em chọn nghề không sai nên rút kinh nghiệm chọn nghề nào già không chê . . .


guest
Cảm thông
Ngày gửi: 12/5/2009 8:18:14 AM


Xem qua các lời tâm tình của các bạn tôi hiểu MN thật sự là 1 áp lực cho giáo viên.



guest

Nỗi bất bình
Ngày gửi: 12/5/2009 8:32:40 AM

Đọc các bài viết các bạn tôi nghĩ chắc đây là thực trạng chung của nghành học mầm non. Không hiểu các cấp quản lý có thực sự thấy các điều đó chăng. Ngày nay giáo viên mầm non làm việc 8 tiếng trong một ngày (Nếu dạy lớp buổi thì chiều soạn bài làm đồ dùng đồ chơi).Nếu làm công tác kiêm nhiệm thì không được tính dạy tăng, nếu có bạn đồng nghiệp nghỉ hộ sản thì phải chia nhau dạy thay không được hưởng chế độ, ngoài ra hiệu trưởng còn bắt đi hội thi, hội nghị CNVC và các ngày hội trong năm vào các ngày thứ bảy không cho tổ chức vào các ngày dạy thật rất bất công với nghành mầm non phải không các bạn? Chương trình giáo dục chỉ đạo thì mập mờ. Trường nông thôn không có vi tính thì bắt thực hiện chương trình mới xen lẫn kissmax sổ sách thì không đúng với thực tế thật chán vô cùng.


guest
Bộ Giáo Dục cần có một cách hợp lý hơn với ngành Mầm Non
Ngày gửi: 12/15/2009 6:05:43 PM


Là GVMN có rất nhiều cái khổ và áp lực. Nhưng những nhà nhiên cứu ở Bộ, những nhà quản lý đã nghĩ đến họ chưa? Họ luôn mong GV toàn tâm, toàn ý với trẻ nhưng trong khi đó chương trình họ thay đổi thường xuyên. GV không kịp thở vậy làm sao GV chuyên tâm tốt vào công tác chăm lo giáo dục trẻ được chứ? Tự ban quản lý mà còn cứ làm rồi lại thay đổi cứ đưa ra tiêu chí này đến tiêu chí khác. Nhưng thử hỏi có khi nào các vị đứng trên lập trường của một GVMN để nhìn nhận vấn đề chưa? Mong các nhà quản lý đưa ra một phương pháp nào đó mà GV vừa thoải mái và thực hiện một cách có chất lượng trong công tác CSGD trẻ.



guest

Cần quan tâm hơn nữa đến giáo viên mầm non
Ngày gửi: 12/17/2009 10:07:31 AM

Đề nghị các cấp các nghành quan tâm hơn nữa đến đời sống của họ. Họ cực kỳ vất vả. Không có một nghề nào mà thời gian làm việc của họ phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 6giờ tối mới về. Có lẽ ngoài họ ra không ai hiễu biết được công việc mà họ đang làm hang ngày. Những việc làm không tên.


guest
Cảm thông 26/12/2009
Ngày gửi: 12/26/2009 11:57:29 PM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non rất chia sẻ, cảm thông với nỗi niềm của các bạn. Mà các bạn ơi!! Hãy cố lên vì đó là đặc thù của giáo viên MẦM NON.



guest

'Có thực mới vực được đạo"
Ngày gửi: 12/31/2009 9:17:11 PM

Thông cảm với tất cả những dòng tâm sự mang màu u ám của người giáo viên mầm non. Vì nếu chỉ nhìn khía cạnh thời gian thì thật sự là cảm thấy ngán, nhưng cứ thử đứng về phía không gian sẽ cho ta cái nhìn ý nghĩa hơn nhiều: trẻ em hôm nay- xã hội ngày mai đó không là niềm vui xả thân, dấn thân và hiến thân hết mình hay sao. Thiết nghĩ bạn nào đó đã cảm nhận không gian lớp mầm non "4 bức tường' nên thay đổi quan điểm để xã hội được nhờ vốn kinh nghiệm và kiến thức của bạn cống hiến cho trẻ mầm non cũng là cho xã hội.


guest
Một sai lầm của tôi
Ngày gửi: 1/1/2010 5:25:38 PM


Khi tôi còn nhỏ vì hoàn cảnh gia đình nghèo không có tiền học đại học nên vào nghành mn vì lúc đó học nghành này không phải đóng tiền mà còn cấp học bổng mổi tháng và đến giờ thì tôi rất mệt mỏi vì nghành này nhưng kiếm việc khác thì không có việc gì ngoài việc này.



guest

Chương trình giáo dục mâm non thay đổi nhiều quá
Ngày gửi: 2/23/2010 9:15:22 PM

Chúng tôi là giáo viên vùng sâu nên thấy chương trình thay đổi nnhanh quá làm giáo viiên chúng tôi theo không kip. Mới dạy chương trình đổi mới được 3 năm, một số gv chưa nắm vững phương pháp thì lại chuẩn bị sang chương trình mới, mà chương trình mới cần đèn chiếu thì dạy mới sinh động nhưng địa phương chúng tôi còn nghèo thì lấy đâu ra mà dạy, có gv còn chưa có đk làm quen với máy vi tính.


guest
Hãy tự rèn mình trước
Ngày gửi: 3/14/2010 8:43:28 AM


Các bạn là cô giáo mầm non nhưng đến một từ đơn giản như từ "ngành" cũng viết sai chính tả ( thành "nghành"). Là người đặt nền móng cho sự phát triển, hình thành nhân cách trẻ thơ, mong các bạn hãy tự rèn luyện mình trước khi than thở, chê trách chế độ. Nghề nào cũng có lúc cực nhọc, vất vả, lúc vinh quang hạnh phúc cả.



guest

Dạy trẻ làm quen chữ G và Y
Ngày gửi: 3/21/2010 3:03:57 PM

Các chị ơi, em tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, em bốc trúng đề tài thi môn PTNN là Làm quen G và Y, tỉnh của em cũng đã triển khai thực hiện chương trình mới đại trà, em cũng đã được tập huấn và cũng nắm được khi dạy thì chỉ cần giáo viên truyền đạt kiến thức đến học sinh đảm bảo đúng mục tiêu đề ra. Khi dạy làm quen G và Y em không cho trẻ so sánh sự khác nhau của G và Y mà em cho trẻ so sánh sự khác nhau của Y và i mà cháu đã học trước vậy thì có sai không ??? Các chị tư vấn giúp em với. E cảm ơn nhiều!


guest
Thực hiện chương trường Mầm Non mới có khổ như các chị nói k ???
Ngày gửi: 3/21/2010 3:51:56 PM


Có 2 vấn đề ở câu hỏi trên phải không ạ, khổ và không khổ. Đầu tiên cho phép em phân tích (dĩ nhiên là theo cách hiểu của e) KHỔ. Vâng rất khổ vì sao ???
Thứ nhất: Đổi mới chương trình nhưng chưa đi đôi với việc đầu tư cơ sở vật chất.(yêu cầu khó nhất là có ti vi, đầu đĩa, máy chiếu, đèn chiếu ) - đồ dùng đồ chơi giáo viên phải lo đi thu gom vật liệu phế thải để làm chứ mua thì k có kinh phí. Xin hỏi có được bao nhiêu giáo viên có đủ thời gian để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ đúng theo yêu cầu của chương trình (những cô giáo còn độc thân cũng chưa làm nổi nói chi đến những giáo viêncó gia đình).

Thứ 2: Đổi mới chương trình nhưng chưa đầu tư thêm về nhân sự (giáo viên thiếu (đơn vị nào thiếu thì tự xin phụ huynh để thuê giáo viên dạy còn không thì tuyển sinh đủ số trẻ theo tỷ lệ giáo viên thôi (trẻ 5 tuổi được ưu tiên còn trẻ khác thì không) thiệt tội cho nhũng trẻ ở lứa tuổi nhỏ hơn vì không được đi đến trường.
Khổ thứ 3: Làm thì nhiều mà lương thì thấp.
Bản thân em thấy rõ nhất là 3 cái khổ đó còn những cái khổ như các chị nói trên thì em thấy chả là gì cả, chỉ toàn là chuyên thị phi có thể cá nhân giải quyết được. Chuyện nhỏ.
E xin bàn về chuyện không khổ :
Thứ nhất : Chương trình đã được thay đổi, nếu được đầu tư về cơ ở vật chất đúng theo yêu cầu của chương trình (không biết em có mơ chăng hì...hì...)thì không khổ tý nào nhất là ứng dụng được powopoint gì đó thì tuyết vời hấp dẫn lắm các chị ạ
Thứ 2: trẻ mãi không già vì tiếp xúc toàn trẻ thơ chỉ cần nghe các cháu hát " cô giáo em người xinh xinh , cô hay cười mắt cô long lanh ....." là hết khổ ngay.




guest

Ý kiến hay và thực tế
Ngày gửi: 4/29/2010 11:27:16 PM

Mình biết GVMN cũng có chế độ nghỉ hộ sản như các CBCNV khác. Nhưng GVMN cực lắm! Trường mình có 2,3 cô mang thai nhưng đi làm việc- xách nước nặng, khiêng bàn ghế nên bị hư thai nhiều lần ( ít nhất là 2 lần, nhiều nhất là 4 lần)- hoàn toàn sự thật - cho mình xin dấu tên trường. Vì mình mới xin hợp đồng thôi- cũng quen biết mới xin được. Mình không thích nghề này nhưng học rồi phải theo thôi. Ra trường 3 năm nhưng toàn hợp đồng thôi, không có tiền lo vào biên chế" Nhất thân nhì thế mà".Dự định sắp có em bé nên thấy ý kiến của bạn haymình đồng cảm và cảm ơn bạn đã lên tiếng cho GVMN lớp trẻ, THANKS...Xin quý cấp xem xét như thế nào cho các cô hợp đồng trường công như tụi em sẽ có cơ hội hơn, bước được trên con đường sáng lên một chút - lúc đó GVMN sẽ tự khắc thấy yêu nghề..."


guest
Chương trình GDMN mới
Ngày gửi: 5/1/2010 12:59:06 PM


Tôi thực hiện chương trình đổi mới, tôi rất muốn tìm hiểu về chương trình GDMN mới khác chương trình đổi mới ở điểm nào? Nguyên tắc xây dựng hoạt động chung như thế nào? Cho ví dụ, các bạn giúp tôi nhé!



guest

Trăm nghìn tâm sự, trăm nghìn...
Ngày gửi: 5/27/2010 10:16:23 AM

Hôm nay vô tình vào đây đăng ký thành viên vì mình cũng là cựu giáo viên Mầm Non, giờ mình chuyển sang công tác một lãnh vực khác, cũng xuất phát từ trăm nghìn vạn mớ lý do giống như bạn. Với mình, GVMN không chỉ là cái nghề để mình theo đuổi mà còn là cái nghiệp để mình theo cả đời. Mình yêu nhất những nụ cười ngây thơ, những cặp mắt trong vắt. Hồi còn công tác ở trường cũng có nhiều áp lực đổ lên đầu, hàng trăm trách nhiệm. Nhưng mình thấy rằng, muốn thoát khỏi áp lực thì chính chúng ta phải thoát khỏi lối tư duy cũ, thay vì việc ta khó chịu với cả những lời nói xấu.
Thay vì ganh tị, gièm pha nhau chúng ta phải biết cộng tác với nhau, cả thế giới cũng đang chuyển từ ngoại giao đối đầu sang đối thoại thì chúng ta cũng nên đi theo quy luật đó. Mỗi người một tính, một cách hành xử khác nhau cái quan trọng là chúng ta phải biết dung hòa.



guest
Chia sẻ cùng nhau
Ngày gửi: 6/9/2010 8:47:28 PM


Tôi đã đọc tất cả các bài đăng trên, thật sự tôi rất cảm động, giáo viên MN cực lắm có lẽ ít người hiểu được, riêng tôi cũng là GVMN, trước hết tôi xin chia sẻ với các bạn đồng nghiệp, sau nữa là tôi có một lời tâm sự riêng mà 8 năm nay tôi thực sự buồn, đã cực lại càng cực hơn do làm hợp đồng ngắn hạn, hè không lương, cứ đầu năm lại đi một vòng xin chữ ký. Các bạn chia sẻ cùng tôi nhé!



guest

Nghề chọn người
Ngày gửi: 6/17/2010 8:59:15 PM

Em cũng là 1 gvmn mới đi dạy được hơn 1 năm thôi, khi đi thực tập các cô hướng dẫn nói: tụi em chọn chi cái nghề cực khổ này! Các chị đang dạy mà còn thấy chán nữa mà tụi cưng cứ đâm đầu vô! Đúng là cực thì có cực thật nhưng qua hơn 1 năm đi làm em cảm thấy em đã trót yêu cái nghề này mất rồi. Quả thật nó chiếm hầu hết tgian của em nhưng khi đến trường lại nghe được tiếng trẻ con gọi cô ơi và tình cảm mà bọn trẻ dành cho mình là em thấy ấm áp hẳn và cứ muốn gắn bó cùng chúng. Năm nay em sẽ lên dạy lớp mới nhưng cũng là những học trò cũ của em bởi vì em lên lớp theo học trò mà, không biết qua năm sau tiễn chúng vào lớp 1 em sẽ nhớ chúng biết chùng nào. Nghỉ hè rồi mà vẫn nhớ đặc điểm của từng bé một.


guest
Thông cảm em mới vào nghề
Ngày gửi: 7/2/2010 10:02:45 PM


Em ạ, mừng vì em rất yêu trẻ và vì có lẽ em chưa có gia đình nên thấy ấm áp khi được trẻ gọi cô ơi, và thử để các trẻ cùng nhau gọi cô ơi xem giờ học sẽ như thế nào.



guest

Thay đổi phương pháp
Ngày gửi: 7/25/2010 5:00:40 PM

Vào nghề được 3 năm thì chương trình mầm non thay đổi 3 lần. Chưa nắm vững phương pháp này thì phải học phương pháp khác và mỗi lần thay đổi thì tôi lại nghèo hơn một chút. Ban đầu chọn vào nghề giáo viên mầm non vì cảm thấy bọn trẻ rất đáng yêu và cũng muốn có cái nghề để sinh sống nhưng bây giờ tôi thấy minh thật đáng thương vì ngày càng mắc nợ nhiều hơn trước vì phải trang bị cho lớp theo kịp với sự đổi mới và đạt yêu cầu thanh tra của trường, phòng, sở trong khi đó các khoảng dời buổi, kiêm nhiệm hầu như chưa được lãnh với lý do huyện cho ủy ban huyện mượn tiền chi cái khác nên không có tiền chi hoạt dộng cho các trường. tất cả giáo viên ở vùng sâu như tôi phải tự lo hết các khoảng chi phí trang trí tư liệu thậm chí đồ dùng học tập cho cháu. Nếu cháu không có thì GV sẽ bị khiển trách. Sau 3 năm tôi thấy mình xin tiền ba mẹ còn nhiều hơn số lương mà mình được lãnh nữa đôi lúc tôi thấy thật xấu hổ cho bản thân mặc dù tôi chi tiêu rất tiết kiệm. Thật đáng buồn.


guest
Chuyện lạ có thật ở trường tôi
Ngày gửi: 8/8/2010 9:38:16 AM


Các bạn biết không, tôi cũng là một GV mầm non đã dạy 17 năm rồi. Nhưng bây giờ tôi nói ra thì chắc các bạn bảo tôi khùng hay sao mà không chuyển đi chỗ khác? Điều này không thể được vì gia đình tôi lại ở gần trường và các trường lân cận lại rất xa. Chuyện là thế này: trong trường có 1 hiệu trưởng, chồng của hiệu trưởng là bảo vệ (ông này ăn hai lương của nhà nước vì ông làm phó bí thư ở xã ). Hiệu phó là chị chồng của hiệu trưởng. Chủ tịch công đoàn là em ruột của hiệu trưởng. Thanh tra của trường cũng em ruột của hiệu trưởng. Dì ruột của hiệu trưởng là tổ khối, em dâu (bên chồng) của hiệu trưởng là tạp vụ, em dâu của hiệu trưởng là cấp dưỡng. Các bạn thử nghĩ xem điều gì sẽ xẩy ra trong một môi trương sư phạm như thế này. Kinh khủng lắm các bạn ạ , không thể kể hết được đâu . Mà trường của mình là trường công hẳn hoi đấy. Mỗi lần mà cái gì có quyền lợi thì sẽ không đến lượt của tụi mình đâu. Nhưng việc khó khăn thì tất nhiên không tránh khỏi. Nói thật mình quá đau lòng khi có một trường công trở thành trường tư thục như thế này. Nhưng biết kêu ai, mình viết lên đây mong các bạn chia sẻ cách giải quyết. Cảm ơn nhiều!



guest

Những vấn đề bất cập
Ngày gửi: 9/1/2010 1:04:50 AM

Hãy cho giáo viên mầm non chúng tôi được sử dụng lại giáo án cũ, không phải năm nào cũng mất thời gian soạn giáo án. Hãy cho cúng tôi sự công bằng trong chính sách. Hãy cho chúng tôi sự đối xử công bằng trong đánh giá chất lượng, không phải ai chịu khó đi chăm sóc các xếp thì người đó nhanh được thi đạt giáo viên giỏi cấc cấp, bổ nhiệm chức quyền, công chức. Hãy cho tôi hỏi Ban Thanh Tra nhân dân lập ra để làm gì khi giáo viên ai dám đi soi ban giám hiệu, và làm việc này cũng chẳng có quyền lợi gì cả, 1 xu cũng không có. Hãy cho chúng tôi hỏi tại sao lương lậu chúng tôi thấp thế, ai cũng mức 1,86 sau bao năm ăn học như bất kì ngành nghề nào, dù cho là cao đẳng, trung cấp, đại học. Hãy cho chúng tôi hỏi vì sao phải thi công chức với cái giá không nêu ra nhưng ai cũng biết là 60 - 80 triệu, hoặc chi ít là chục cái phong bì triệu để xếp đi xin cấp trên hộ, khi mà mức lương chúng tôi không đủ trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ? Hãy cho chúng tôi hỏi những bất cập ấy sẽ kéo dài tới bao lâu, bao lâu, bao lâu?


guest
Đánh giá ra sao?
Ngày gửi: 12/1/2010 10:41:33 PM


Tôi là một giáo viên mầm non. Trong năm học vừa qua, chúng tôi cũng thực hiện chương trình đổi mới. Theo như tôi được biết, chương trình này tổ chức linh hoạt các hoạt động với nhiều hình htức khác nhau, nhưng tại sao khi chúng tôi tham gia dự thi giáo viên giỏi thì Ban giám khảo lại cho rằng mỗi hoạt động chúng tôi nên tổ chức dưới dạng một hội thi cho trẻ và các bước tổ chức các hoạt động không được linh hoạt chuyển đổi cũng như không được bỏ kể cả trẻ đã quá thuần thục không phải thực hiện bước đó?



guest

Giáo viên mầm non phải được làm việc không quá 8 tiếng một ngày!
Ngày gửi: 12/12/2010 8:41:10 AM

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 68 Bộ Luật Lao động thì thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Người lao động và người sử dụng lao động có thể thoả thuận làm việc thêm giờ nhưng thời gian làm thêm giờ không được quá 4 giờ trong một ngày và 200 giờ trong một năm (Điều 69 Bộ luật Lao động). Người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm theo quy định của pháp luật lao động.
Vậy giáo viên mầm non bị bắt buộc làm thêm giờ(không có sự đồng ý của người lao động)theo Điều 69 Bộ luật lao động nêu trên thì sẽ bị coi là vi phạm pháp luật lao động. Vậy giải pháp nào cho giáo viên mầm non,ngành mầm non?



guest
Nổi khổ của GVMN " có ai hiểu thấu?
Ngày gửi: 7/24/2011 8:53:25 PM


Bản thân tôi cũng là một GVMN đã có 5 năm trong nghề, chúng tôi thật sự yêu mến ngành này, mặc dù phần lớn đa số mọi người đều không coi trọng nghề này. Ai cũng là con người ma đã là con người thì cũng cần được tôn trọng,một đúa bé khi đền trường đòi hỏi GV phải đối xử công bằng với trẻ còn chúng tôi thì sao la một cô giáo mà còn không được xem trọng như đứa trẻ,các bậc phụ huynh có hiểu cho chúng tôi không, tôi luôn mang hết những kinh nghiệm hiểu biết của mình để dạy cho các bé nhưng đôi lúc chính phụ huynh làm cho chúng tôi thật sự hoang mang và lo sợ. Trong cuộc đời làm GV của mình tôi không biết mình có theo hết hay không mặc dù tôi rất yêu nghề, vì mỗi ngày đến trường tôi đều thấp thỏm lo sợ cầu trời cho hôm nay không có chuyện gì xảy ra đối với hs, tôi sợ lắm khi hoc sinh bị tai nạn, lúc nào cũng nghe HT hăm dọa các cô sẽ đi tù nếu giữ cháu không cẩn thận, không được dọa nạt trẻ...tiền BH của cháu mà nộp quên một cháu là sợ phát khiếp vì sợ, tại sao lại đè nặng áp lực tâm lí lên chúng tôi như vậy làm sao chúng tôi có tinh thần mà tập trung cho công việc. Tôi không biết qui định này từ đâu nhưng thử nhìn lại đi có cộng bằng cho chúng tôi không,chúng tôi đã cố gắng phấn đấu tất cả nhưng sơ hở một chút là cả tương lai đen tối,mất đi tất cả.
Về chương trình GDMN thi thay đổi liên tục khiến chúng tôi muốn chóng mặt theo,GVMN đã làm rất nhiều việc ở trường so với các GV khác mà chuyên môn cũng rắc rối hơn các cấp học khác thử hỏi chúng tôi sống sao nổi, các GV khác thì người ta nói GVMN chỉ có giữ cháu thôi chú có dạy dỗ gì đâu nhưng thực ra có ai hiểu được cho chúng tôi đâu,phải chi đừng thay đổi chuyên môn nhiều chúng tôi sẽ có nhiều thời gian làm ĐD rồi tập trung cho việc CS cháu và có thời gian lo cho gia đình,vì hầu hết cô giáo MN chi CS được cho con người ta chứ con mình thì không có thời gian quan tâm đến,trong khi đó chể độ dành cho GVMN thì cũng chẳng hơn được gì nhiều người phải bỏ nghề vì không đủ sống vì hạnh phúc gia dình.
Tôi tâm sự lên đây để mong các cấp lãnh đạo có xem qua mà thấu hiểu cho chị em chúng tôi và sớm có giải pháp để GVMN yên tâm mà theo nghề.




guest

Tiền lương không phù hợp với công sức và thời gian
Ngày gửi: 7/26/2011 1:31:08 PM

Là giáo viên MN được hơn 9 năm rồi nhưng thật sự đến bây giờ tôi muốn bỏ nghề quá, chẳng bù cho hồi mới vào nghề thì hào hứng bao nhiêu bởi GVMN áp lực thì quá nhiều mà tiền lương thì không đủ ăn chứ chẳng nói gì đến nuôi con cái. Thật sự chồng tôi không biết lương của tôi là bao nhiêu chứ nếu biết tiền lương của vợ chẳng biết phản ứng của anh ấy sao nữa? Mong rắng các cấp lãnh đạo quan tâm hơn tới GVMN chúng tôi chứ không có lẽ sẽ không ai dám can đảm làm GVMN nữa. Báo chí, loa đài vẫn nói: giáo dục mầm non là quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân mà chẳng cần biết người GVMN sống và làm việc ra sao.


ngochanh88
Cải cách có thực sự tốt ???
Ngày gửi: 8/3/2011 3:42:42 PM


Tôi bước vào nghề GVMN, 1 nghề trái ngành với kiến thức học của tôi, ban đầu có qua s nhiều bỡ ngỡ nhưng sau thời gian tiếp thu tôi cũng hiểu ra nhiều điều và luôn muốn phấn đấu cho công việc mình chọn, năm nay có đổi mới chương trình GDMN,thật sự tôi kiếm tài liệu liên quan đến vấn đề này để tham khảo mà vẫn không hiểu nổi ,hình như các văn bản đưa ra qui định rất nhiều, nhưng chỉ tóm lại: giáo viên tự mày mò nghiên cứu rồi tự soạn theo cái văn bản đã nói, trời ơi, rồi soạn giáo án, trang trí lớp học như thế nào cho đúng, tôi không biết phải làm sao?Có ai giúp được tôi ko?



ngochanh88

Phụ cấp giáo viên.
Ngày gửi: 8/3/2011 3:51:14 PM

Mới vừa rồi có công văn phụ cấp thêm cho các GV dưới 3,5 làm ai ai cũng mừng, nào đài, nào báo, nào tivi liên tục thông tin, cứ tưởng Gv được ấm áp 1 chút, té ra chỉ hưởng được có 1 tháng là cắt, nực cười. mà con số cũng có lớn đâu 250.000d, nghĩ mà xót xa cho phận Gv


guest
Đồng cảm
Ngày gửi: 10/13/2011 11:02:15 PM


Các chị nói về ngành này chẳng sai chút nào đúng là phải có chế độ tốt hơn cho GVMN nhất là thời gian làm việc và phụ cấp ưu đãi hơn nữa mới đúng với công sức của chị em mình.



guest

Theo nghề mầm non
Ngày gửi: 3/9/2012 10:34:05 PM

Là giáo viên mới ra trường,tôi đi làm giáo viên hợp đồng tại trường công lập.Ban đầu khi mới vào nghề tôi thấy mình rất tâm huyết,yêu nghề,mang sức trẻ của mình ra để phục vụ cho nghề.tôi rất yêu quý trẻ con chính vì lẽ đó mà tôi đã chọn theo nghề này.nhưng tới thời điểm này tôi thấy thật sự chán chường.có nơi nào như nơi đây ko?khi mà lương của chúng tôi chỉ có 830k/1tháng,dạy ở nơi vùng sâu,vùng xa,ko có điện thắp sáng chứ chưa nói gì tới sóng điện thoại.khi cần liên lạc gì cho gia đình thì phải dò từng chút một.khó khăn là thế,vất vả với nghề là thế,nhưng đâu ai hiểu cho những giáo viên mầm non như chúng tôi.thật buồn vì điều đó.mong sao cho xã hội sẽ đồng cảm hơn,các cấp,các nghành sẽ quan tâm hơn .


guest
Chạy đua với thời gian
Ngày gửi: 9/16/2012 8:46:34 PM


Nghề của mình là chạy đua với thời gian đó các bạn !Mình chỉ nói về nội dung giao dục thôi mỗi năm một chương trình , mỗi năm lại đổi mới. Còn trẻ thì còn tiếp thu nếu đã có tí tuổi thì trở nên vất vả vô cùng. Chương trình giảm tải cho giao viên đâu kg thấy mỗi năm lại phát sinh ra một loại hồ sơ , mỗi năm phát sinh thêm sổ sách và mỗi năm lại đổi mới kế hoạch. AH !lương cũng có đổi đó chứ nhưng tăng cái này lại giảm cái kia!
Đi làm mấy ngày lễ lớn giáo viên mầm non buồn ơi là buồn . Công nhân còn được tiền thưởng giáo viên mình thì có chỉ 50000đ có lễ còn không có. Nghỉ thương trẻ yêu nghề thế nhưng lương không đủ sống , sức không theo kịp đổi mới chương trình một cách chóng mặt này, ai còn tâm huyết để yêu nghề nữa?Ai có đủ sức chạy đua với cái nghề này nhỉ???????????????/




guest

Hãy cố gắng bạn nhé.
Ngày gửi: 12/7/2012 11:26:49 PM

Tôi cũng là một cô giáo mầm non, bản thân tôi cũng rất nhiều cố gắng để có thể được đứng trong đội ngũ của giáo viên mầm non như ngày hôm nay, tôi cũng đã từng trải qua thời kỳ làm tư thuc, nấu cơm, rửa bát, rồi phải đi 10 km để dạy hợp đồng lấy 350 ngàn đồng tiền lương, rồi còn vất vả nhiều lắm các bạn ạ, hôm nay đây tôi cũng đã được biên chế và hưởng lương bậc 1 của bậc Đại Học. Các bạn hãy cố gắng len nhé, công việc vất vả thật nhưng rất nhiều vinh quang, được gần 50 cháu ngủ và ăn chung với mình mỗi ngày, rồi còn bao nhiêu niềm vui khác nữa, hãy cùng niềm vui và nỗi vất vả hòa vào nhau thì cuộc sống mới cần phải cố gắng, như lúc này đây tôi cũng đang phải đối mặt với 2 cuộc thi trước mắt là kỳ thi Giáo viên giỏi Thành phố với nội dung lý thuyết mênh mông như biển Đông, rồi lại kỳ thi khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm sắp tới với khối lượng kiến thức không hề ít. Biết làm sao được, bố mẹ cho ta cái nghề trông người thì ta phải cố gắng, cố gắng nhiều lên vì 1 năm chỉ phải đi làm có 10 tháng thôi mà, hãy cố gắng các bạn nhé. Đồng nghiệp của các bạn ở Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.


guest
Cố lên
Ngày gửi: 1/2/2013 10:14:50 PM


Cả nhà ơi cố lên.



guest

sợ
Ngày gửi: 1/6/2013 11:24:01 PM

huhu các cô ơi con mới học cái ngành này chuẩn bị đi thực tập ra đi làm mà nghe các cô nói như vậy con thấy sợ quá!!!!!


guest
Vươt qua khó khăn
Ngày gửi: 4/4/2013 8:35:38 PM


Lấy nụ cười hồn nhiên của trẻ làm niềm vui.dạy trẻ những gì trẻ chưa biết chăm sóc trẻ như những đứa con mình sinh ra sẻ là những động lực để vượt qua khó khăn. Chứ em làm trường công nhưng công việc rất nhiều rửa chén,lau bếp, lau nhà vệ sinh,lau sàn nhà,đút cơm,đã thế phụ huynh còn khó khăn đụng tí là la cô, con nói gì cũng nghe.



guest

ĐÚNG AND SAI
Ngày gửi: 4/7/2013 10:09:18 PM

Hỡi thế gian dạy trẻ là gì? Sao cứ bắt cô giáo mầm non đau khổ quá!!!


guest
Ban giám hiệu không công bằng
Ngày gửi: 6/29/2013 11:36:37 AM


Với chúng tôi đi làm là một niềm vui lăm rồi, nhưng đối với cấp trên chúng tôi thì phân biệt đối xử với nhau: người thì được tôn trọng nguoi thì không. Đó chính là việc khó khăn khi chúng tôi đi làm.



guest

Phải nói sao ch hết ý
Ngày gửi: 7/20/2013 10:10:07 PM

Là giáo viên mầm non,làm dâu trăm ho.Vất vả lắm,cực nhọc lám.liệu sẽ có chính sách gì ưu đãi cho giáo viên.


guest
Luôn thay đổi
Ngày gửi: 8/31/2013 10:24:23 PM


Mỗi năm vào đầu năm học mầm non lai rộn lên vì thay đổi chương trình,cách thức lập kế hoạch giáo dục. Tài liệu,sổ sách giáo viên, vở hoạt động của trẻ mỗi năm một kiểu không biết lựa chọn nào cho đúng với quy định của bậc học MN nữa. GV MN đã vất vả lắm rồi,bắt nghiên cứu, tìm tòi...đến khi hiểu ra thì lại thay đổi. Hỡi các nhà quản lý sao không đưa ra một khung chương trình và cách làm cụ thể như các bậc học khác để gv chúng tôi sẽ chuyên tâm dạy trẻ tốt hơn mà lại cứ chạy theo cái" mới" gì đó...thật khó hiểu. Phải chăng mầm non ta là thế??? thích thì thay đổi làm chúng tôi chóng hết cả mặt



guest

Đồng cảm
Ngày gửi: 9/1/2013 9:34:03 AM

Đọc những dòng chia sẻ của mọi người mà tôi thấy đúng quá. 5 năm trong nghề không phải là dài lắm nhưng tôi cũng thấy nghề này cực quá... Đã có những lúc tôi muốn bỏ nghề cho xong, nhưng bỏ thì biết làm gì ăn. Thôi để kiếp sau mình đổi nghề khác vậy.


guest
Chẳng có việc gì khó! Chỉ sợ mình không làm!
Ngày gửi: 9/16/2013 1:20:34 PM


Vào nghề đã hơn 5 năm, biết bao lần sở GD thay đổi nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ! Năm nay soạn kiểu này, năm sau kiểu kia, năm tới đổi lại kiểu cũ nhưng tôi thấy công việc vẫn bình thường. Ai nói làm trường công không vất vả? Các chị làm trường tư thục bao lâu thì đón đoàn 1 lần? Mỗi lần đón đoàng kiểm tra là được báo trước, còn chúng tôi toàn được kiểm tra đột xuất cả! 8h kiểm tra là 7h báo, vậy mà chúng tôi vẫn bình thường! Công việc đó hằng ngày mình vẫn làm thì nay có kiểm tra hay không mình vẫn làm có gì đâu! Còn về giáo án, thiết nghĩ ai đi dạy cũng có giáo án riêng của mình từ những năm trước, nếu có thay đổi cũng là sửa lại cách soạn chứ nội dung cũng có bấy nhiêu đó thôi! Huống hồ chi bây giờ SGD&ĐT còn ra không biết bao nhiêu loại sách tham khảo, vậy cần gì phải "vắt óc" suy nghĩ, tối về thức khuya soạn bài? Tôi cũng đi làm, có gia đình riêng và tôi chưa bao giờ mang việc ở trường về nhà làm! Tôi cho rằng cực khổ hay sung sướng là do bản thân mình có biết sắp xếp hay không? bình thường ngồi chơi, tới khi kiểm tra mới lo chạy thì cực là phải rồi! Tôi nói có đúng không?



guest

Cảm nhận
Ngày gửi: 9/19/2013 10:13:02 AM

Nghề giáo viên mầm non cực thật nhưng vui và có hậu về sau ..xét cho cùng thi cũng do chế đô đãi ngô thấp trình độ đào tạo không tương xứng với nội dung giàng dạy ...học ít ...thực hành ít nên tội nhất là trẻ mầm non ...ờ nước ngoài phải là thạc sỹ mới dạy bậc mầm non con ờ mình thì bèo nhất la giáo viên mâm non học trung cấp tại chức ...vưa học vừa làm mức sống của dân thấp nên thu hoc4 phí thấp ,lương giáo viên thấp ....v..vv ...


guest
?????
Ngày gửi: 9/27/2013 8:47:58 PM


Đọc những lời chia sẽ của các bạn mình thấy tội nghiệp cho GVMN mình quá!nhưng dẫu có cực khổ, có bất công thì cũng đành chịu. vì trót lỡ mang nghiệp vào mình rồi mà.có than có vãn cũng chẳng ai thấy,cũng không ai nghe đâu. nên mình chỉ có thể cổ vũ các bạn cố lên. giờ cứ xem đây là công việc nuôi mình sống.chứ nếu có thu nhập khác ít cực khổ hơn là chị em phụ nữ mình bỏ nghề hết rồi.mà bỏ hết lấy ai nuôi, ai dạy trẻ mầm non.và còn nhiều hệ lụy khác nữa ........??????



guest

Tại sao ?
Ngày gửi: 10/4/2013 9:11:13 PM

Mình cũng la GVMN, mình thắc mắc tại sao chương trình MN không thống nhất có bộ sách giảng dạy các môn giống SGK của các bậc tiều học, trung học,...???
Nếu dược như vậy thì se đỡ khổ cho GV biết bao nhiêu.



guest
Chỉ là lý thuyết, chạy theo ảo tưởng
Ngày gửi: 11/23/2013 8:40:30 AM


Không biết bộ giáo dục đổi mới làm gì mà từ năm 2007 cải cách quá nhiều. Phổ cập chưa hết cho mọi giáo viên, một số giáo viên còn chưa biết gì về chương trình cải cách cũ lại nghe chuẩn bị cải cách tiếp nữa. Không hiểu bộ giáo dục cải cách phổ quát cho mọi giáo viên hay chỉ cho giáo viên thành phố? Rồi thì lương giáo viên thì ít mà lại làm một ngày 12 tiếng, chỉ có mấy người làm trong quận, sở mầm non thì mới rãnh rỗi mà thôi. Đòi đâu ra thời gian để soạn giáo án, làm đồ dùng đồ chơi trong khi làm mệt bở hơi tai mà lương chỉ có mấy đòng còm. Tình hình thế này phải cho mấy ông ở bộ giáo dục dạy mầm non vài hôm thì mấy ổng mới hiểu.



guest

Cố lên
Ngày gửi: 12/5/2013 11:35:59 PM

Mọi người ơi tớ cũng là GVMN hành nghề được 6 năm rồi ngày mới vào nghề muốn bỏ lắm nhưng giờ thấy yêu nghề rồi. công việc mệt lắm trường công hay tư gì công việc cũng chồng chất hết. nhưng cố gắng và công việc cũng quen tay nên cũng đâu vào đó hết. Mặc dù vất vã nhưng hãy cố lên mọi người ơi, nếu tớ than phiền về công việc, sự bất công trong đối sử của cấp trên, các phong trào, các..v..v... thì nhều lắm nhưng tớ luôn tự nhủ bản thân hãy cố gắng không ngừng học hỏi


guest
Làm thế nào để giáo viên mầm non bớt khổ?
Ngày gửi: 12/20/2013 2:41:45 PM


Câu hỏi này xin gửi đến lãnh đạo giáo dục các cấp.



guest

Có những điều mong muốn mọi ng hay nghĩ suy--- gv cực mà vui nhưng--- đồng lương k đủ chay theo kinh tế leo than như hiện nay
Ngày gửi: 12/21/2013 4:21:02 PM

E là một giáo sinh mới nhưng đi thực tập và quan sát vaa2 1 phần nào đó e đã thấy. giáo viên mn không sung sướng chút nào, hầu như " xịt khói" với nghề này.... nếu lớp co1 cô bảo mẫu còn có 3 ng phụ giúp nhựa trông cháu, thời gian k có bao nhiêu nhưng nghành này vừa chiếm đi sức lực và sức khỏe thậm chí là nước mắt của gv, nếu công sức bõ ra mà đc trả lại đồng lương ngang như Bác sĩ, a kỹ sư thì ai k mún ,, họ chữa bệnh cứu người , xây nhà đẹp mới cho xã hội ầm ầm ra nhưng khii sau công việc họ về nhà còn có th gian cho gia đình nhiều, còn giáo vie mầm non thì cực ở trường ở lớp, các hoạt động ngoài lề chiếm hầu như chỉ còn 1 chút th gian để ăn tý cơm r đi tiếp, đào tạo cả 1 thế hệ nhỏ bắt đầu cho tương lai.....để làm nên 1 a bác sỉ...kỹ sư vậy mà đồng lương bằng 1 phần 10 của họ........... k riêng vi gv mam non ma giao vien nao cũng vậy " nghèo cứ bám họ "....


guest
Mầm non ơi mầm non
Ngày gửi: 3/30/2014 9:15:28 AM


Biết nói sao đây nghề mầm non là thế đáy, ngay cả những trường đàn anh chi cũng không hiểu cho mình . có một cô giáo giáo viên dạy cấp hai có con gửi trường tôi, cô yêu cầu giáo viên trường tôi khi điểm danh không được gọi cả họ tên con trai của cô mà chỉ gọi tên không.
Còn phổ cập ơi là phổ cập! phó chủ tịch xã trưởng ban chỉ đạo phổ cập chỉ là bù nhìn không biết gì cả, giáo viên mang phiếu điều tra cho thôn trưởng ký còn hỏi ký không có gì à....,




guest

Sổ sách mầm non, giáo an sao nhiều thế
Ngày gửi: 8/17/2014 4:58:01 PM

Sao mầm non cua phat sainh them nhiêu thư thế, giơ yêu câu soan them ca hoạt động ăn, ngủ, nữa, thời gian chăm soc đàn con cả ngày đã vật vả rồi, hồ sơ sổ sách lại còn qua gian nan, thời gian đâu mà chăm cho gia đình và con cái đây


guest
Nghề gắn với nghiệp rồi
Ngày gửi: 8/28/2014 3:00:24 PM


Ai cũng theo đuổi một nghề để có vị trí trong xã hội.Mình đã bỏ công sức ra học mấy năm trời rồi bây giờ chẳng lẽ bỏ nghề sao? Hày tự tin để gắn bó với cái nghiệp của mình chị em nhé!



guest

Thông cảm
Ngày gửi: 8/31/2014 8:54:23 PM

Nghề nào cũng có cái khó nhunmg bên cạnh cái khổ đó lại có niềm vui các chị ah.ông trời không lấy hết ai cái gì mà cũng ko cho ai hết


guest
Sổ sách mầm non quá nhiều.
Ngày gửi: 10/7/2014 8:45:21 PM


Đúng là sổ sách, giáo án mầm non quá nhiều.Đi làm cả ngày tối đến lại phải soạn bài, làm sổ sách thì lấy đâu ra thời gian mà chăm chồng con nữa, chắc tổn thọ mất thôi.



guest

Giảm tải hồ sơ sổ sách cho gvmn
Ngày gửi: 11/21/2014 6:46:54 PM

Ngành gd cần xem lại cơ chế vì có quá nhiều bất cập trong kiểm tra hồ sơ sổ sách. Em là giáo viên mới vào ngành nhưng em thấy chuyện kt hs chẳng để làm gì. Những bộ hồ sơ trang trí hình thức đẹp cũng chỉ để bgh kiểm tra, phòng về kt, sở về kt,xấu thì bắt là. Lại cho đẹp, mất vào công sức tiền bạc của gv cũng chỉ kt, nếu để thời gian đó cho gv trau dồi kiến thức và chuyên môn của có phải tốt hơn không. Đánh fía là đánh giá chất lượng của cô và trò chứ đâu phải đánh giá qua giấy tờ


guest
Chán
Ngày gửi: 12/9/2014 10:01:48 PM


Chương trinhg gdmn mới hiện nay chỉ làm cho gv khổ thêm thôi.để hoàn thành nhiêm vu thì giáo viên bỏ ra biết bao công sức cho việc soạn giảng và làm đồ dùng thêm ,trong khi đó việc giáo dục ,chăm sóc trẻ bị giảm sút ,chất lượng học sinh không có ,vậy thì đổi mới làm gì



guest

Áp lực
Ngày gửi: 12/9/2014 10:04:39 PM

Ai làm giáo viêm mn rồi cũng sẽ khùng : khùng vì áp lực chương trình ,khùng vì phụ huynh không hiểu khùng vì không vện toàn công việc của trường và chăm lo cho gia đình.xin hay ngẫm lại mà hiwwur và bớt áp lục cho ngành mn


guest
CỐ LÊN CÁC GVMN
Ngày gửi: 12/15/2014 12:43:45 PM


Sau khi doc những ch nhưng chia se của moi ngươi em thay nghề gvmn la 1 nhge cực khổ. hi vọng sau này ra trương e sẽ không gióng các chị,hi vonhj vẫn la hi vọng thôi ns 'nhưng chắc trốn trời không khỏi năng 'cố lên tôi ơi .cac chị cũng cố găng nhé



guest

Cùng hiểu và chia xẻ cho nhau
Ngày gửi: 4/7/2015 10:32:55 AM

Tôi cung là một giáo viên mầm non và hiện nay tôi đang làm hiêu trưởng, tôi rất hiểu và thông cảm với các bạn là giáo viên, các bạn phải chịu rất nhiều những áp lực từ phụ huynh cũng như những lời chỉ trích của xã hội với những hành vi không tốt của một số GVMN, bên cạnh đó là áp lực từ cấp trên, từ công việc và nhiệm vụ của các bạn phải làm rất rất là vất vả nữa vì vậy nhiều bạn có những suy nghĩ không được bi quan cho nắm về cấp trên của mình
Vâng các bạn cũng nên hiểu cho lãnh đạo các cấp là họ cũng như các đồng chí cũng phải chịu nhiều những công việc, phải chịu trách nhiệm rất lớn( nhất là hiệu trưởng)về mọi việc diễn ra trong nhà trường: Kết quả các hoạt động ntn, Csvc,chế độ chính sách.., họ luôn đồng hành cùng các bạn trong mọi công việc. Vậy các bạn luôn tin tưởng và chia xẻ cùng nhau để sống và làm việc vui vẻ nhé.



guest
Yêu nghề
Ngày gửi: 5/3/2015 8:34:04 AM


Như Bác Hồ nói không có nghề nào sang mà cũng chẳng có nghề nào hèn cả cứ nghĩ tiêu cực như các ban thì trẻ MN mù thông tin a nghe các bạn than vãn tôi mất cả hứng, chủ nghĩa cá nhân quá nhiều. Giáo dục MN đang phát triển lúc đấy cô giáo MN còn hơn cả cô tiên.



guest

Hỏi
Ngày gửi: 6/5/2015 12:55:02 PM

Thực hành lau bàn ăn.lau sàn nhà o trường mam non.đây là đề thi..thì mình co phải chuẩn bị những gì vậy mn


guest
Vất vả và niềm vui
Ngày gửi: 7/24/2015 4:35:13 PM


Các bạn ạ tuy nghề GVMN vất vả rất nhiều nhưng niềm vui thì cũng nắm được chăm sóc c/c nhìn c/c hàng ngày khôn lớn, nhìn những ánh mắt tròn xoe thật ngộ nghĩnh mà thấy vui, khi xa c/c thì thấy nhớ.Các bạn phải nghĩ 1 điều rằng nghề gì cũng vất vả cả thôi hãy mỉm cười thì mọi mỏi mệt sẽ xua tan hết.




guest

Cũng thế thôi.
Ngày gửi: 8/20/2015 10:16:29 AM

Mình làm trường công nhưng chỉ là kém bạn việc cho trẻ ăn bữa 5h chieu thoi còn mọi viecj khác không hề kém, GVMưN là nguời đa năng mà.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Phần ba : Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục (31/1)
 Phần hai : Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe (31/1)
 Phần một : Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt. (31/1)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i