Giáo dục mầm non
   TP.HCM: Xem lại chế độ lương giáo viên, bảo mẫu mầm non
 
Tại hội nghị triển khai Chỉ thị số 03/2008 của UBND TP về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM do Sở GD&ĐT tổ chức chiều 21-3, các đại biểu đã đề nghị như vậy.

Lý do theo các đại biểu, các giáo viên, bảo mẫu phải lao động trong cường độ rất cao từ 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều nhưng chế độ tiền lương rất thấp.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ xây dựng chế độ chính sách ưu đãi nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân có tâm huyết, điều kiện đầu tư xây dựng các trường mầm non ngoài công lập tại các địa phương, các cơ quan, xí nghiệp có đông công nhân nữ để tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Hai trường cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW3 và khoa Sư phạm ĐH Sài Gòn sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, nâng cao công tác nuôi dạy trẻ.

( Theo Báo Pháp Luật )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

hội nghị chỉ là hội nghị
Ngày gửi: 3/30/2008 10:27:17 AM

Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đua nhau lên án về giáo viên mn.Là 1 người giáo viên ai cũng phải chạnh lòng.GVMN chúng tôi không cần nói gì nhiều, nếu muốn rõ hơn xin mọi người hãy thử 1 ngày trọn vẹn với các hoạt động trong ngày trong không khí lớp học ồn ào, hổn loạn. Vì giờ đây phụ huynh không cho cô giáo quát con mình( chứ chưa nói đến đánh).


guest
Nhan xet ve van de che do luong GV mam non cua TP HCM
Ngày gửi: 3/31/2008 12:56:14 PM


Cach nhin nhan cua TP Ho Chi Minh doi voi Giao vien Mam non va nhung chu truong chinh sach doi voi GV mam non la het suc dung dan va kip thoi



guest

Hãy nhìn chúng tôi với thái độ khách quan hơn
Ngày gửi: 4/5/2008 9:42:00 AM

GVMN chúng tôi rất buồn vì gần đây đã xảy ra một số chuyện đáng tiếc của một số người không đủ tư cách là một người chăm sóc trẻ.Mà thông tin đại chúng đưa lên những vở kịch phóng đại hóa vấn đề đối với chúng tôi. Điều tôi muốn nói rằng :"Trước khi làm điều gì thì bạn nhìn nhận rõ ràng và nói lên một cách chính xác về một vấn đề "Vì bên cạnh đó còn rất nhiều người có đạo đức của một người giáo viên .


guest
Chúng tôi cần được một lần thông cảm
Ngày gửi: 4/5/2008 10:18:15 AM


Có thể khi tôi là mẹ thì tôi cũng sẽ rất yêu thương con của mình. Nhưng đã yêu thương con của mình thì chắc không có lý do gì tôi phải khó khăn với cô giáo của con mình cả. Không phải bây giờ ở cương vị là một GVMN nên tôi nói như vậy, nhưng có một số phụ huynh đã không biết được hàng ngày cô giáo yêu thương con mình thế nào? Chỉ cần nghe con nói "Cô giáo đánh con" là ngày hôm sau cô giáo đó phải đối mặt với bao nhiêu là từ ngữ khó nghe. Tôi mong những ai không ở trong nghành hãy thử một lần thông cảm với chúng tôi bằng câu hỏi "Sao cô ấy có thể làm tất cả công việc để chăm sóc ba mươi mấy đứa con nhỉ?"



guest

Hãy nhìn lại
Ngày gửi: 4/5/2008 12:31:51 PM

Không chỉ tôi mà có rất nhiều người bức xúc về chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Nhưng không phải một người làm trong ngành mầm non mà ảnh hưởng đến toàn bộ giáo viên mầm non chúng tôi. Mới ra trường chưa được một năm mà quá nhiều sự việc đã xảy ra, dù rất yêu trẻ nhưng chúng tôi cảm thấy vô cùng chán nản vì mọi người nhìn chúng tôi với con mắt khác. Chắc là giáo viên mầm non sẽ còn thiếu nhiều hơn vì không chỉ tôi mà rất nhiều giáo viên mầm non khác muốn bỏ ngành.


guest
Sự thật vẫn là sự thật
Ngày gửi: 4/5/2008 2:51:48 PM


Là một giáo viên mầm non không những đã chịu áp lực của nhà trường, của môi trường làm việc mà còn chịu áp lực của phụ huynh và trẻ. Là giáo viên chứ đâu phải là OSin. Vậy mà mọi người...

Nếu được, tôi luôn muốn cho các bậc phụ huynh tham gia một ngày của bé tại trường mầm non để họ hiểu, một ngày làm những gì. Đừng nên đánh giá bất kì việc gì từ một phía, như thế là không tốt, đừng vì một con sâu mà nghĩ rầu một nồi canh.




guest

Giáo viên Mầm Non hay người giữ trẻ
Ngày gửi: 4/6/2008 1:52:33 PM

Tôi đã GVMN được 2 năm nhưng những bức xúc của tôi vẫn không nguôi: vì sao GVMN làm nhiều việc như vậy? vì sao GVMN phải chịu nhiều áp lực như vậy?, vì sao GVMN có mức lương thấp như vậy? và vì sao....?
Từ những câu hỏi đó mà đưa đẩy biết bao nhiêu người GVMN như tôi đã nghỉ khỏi nghành. Và dáng buồn hơn nữa, những tin tức không tốt về ngành Mầm Non càng làm cho nhiều GVMN mới ra trường hay đang học tại trường càng thêm lúng túng không biết "nghề mình đã chọn là đúng hay sai?". Nhiều áp lực từ mọi phía liệu GVMN trong tương lai là "thừa hay thiếu?".GVMN đã làm những công việc chăm sóc- giáo dục trẻ và còn nhiều việc làm không tên khác nữa nhưng tôi cảm thấy xã hội vẫn nhìn nhận chúng tôi như 1 người giữ trẻ hơn là 1 GVMN.



guest
Bức xúc
Ngày gửi: 4/7/2008 12:06:10 AM


Tôi đang là sinh viên đang học chuyên nghành mầm non. Thật sự tôi không biết sau khi ra trường tôi có thể trụ lại với nghề này được bao lâu. Tôi yêu trẻ, nhưng cường độ làm việc và áp lực công việc của giáo viên là quá lớn. Một gvmn phải làm từ 6h sáng đến 5h chiều, chưa kể thời gian làm dụng cụ dạy học và đồ dùng trang trí lớp. Các bé lại quá nhỏ là không lường trước được những nguy hiểm cho mình, trong khi đó phụ huynh đi đón con chi cần bé có vết trầy xước là mắng cô giáo. Trong khi đó lương gvmn lại quá ít mà cũng không thể làm thêm ngoài để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thạt sự, toi không biết rằng liệu tình yêu đôi với trẻ có đủ lớn để tôi bám nổi với nghề này không ?
Ngày càng ít những bạn trẻ theo nghành này, ngay cả những sinh viên như tôi khi ra trường cũng chưa chắc đã bám nổi với ngành này. Ở nước ngoài gvmn là ngành được coi trọng nhất, và họ trả lương xứng đáng với những công sức mà gvmn đã bỏ ra. Tôi nghĩ là nhà nước mình nên xem lại vị trí cúa gvmn và trả lương xứng đáng với những gì họ đã làm.




guest

Đừng nhìn chúng tôi bằng những cam kết giết người
Ngày gửi: 4/7/2008 7:21:46 PM

Là 1 giáo viên mầm non hơn 6 năm nay đôi lúc nhìn lại chặng đường mình đã đi qua tôi tự hỏi vì sao mà mình lại có thể vượt qua áp lực của nghề nghiệp như vậy? mới ra trường tôi nhìn nghề dạy trẻ là màu hồng nhưng khi thực tế trong làm việc thì không chỉ có màu hồng mà còn có cả màu đen và nước mắt .Bạn thử nghỉ xem bắt đầu từ 6 giờ sáng chúng tôi đã phải có mặt và làm vai trò của 1 người dọn dẹp phòng học lau chùi gọn gàng và chuẩn bị chỉnh đốn trang phục để đón cháu . Chúng tôi lại đóng vai những phụ nữ gương mẫu gần 1 tiếng đồng hồ và sau đó là công việc của 1 người mẹ đút cho các con ăn sáng.Tám giờ sáng chúng tôi lại là thầy cô giáo khảng tiếng trên bục giảng và 9 giờ thì chính hiệu là người dọn vệ sinh. 10 giờ là người mẹ đút cơm .Buổi trưa giờ cháu ngủ thì chúng tôi vật lộn với sổ sách giáo án chuyên đề. Cả ngày trời dường như mình là một vận động vien làm việc không biết nghỉ ngơi vậy mà đáng buồn là có sự việc gì xảy ra thì y như rằng chúng tôi bị gọi bằng mọi từ ngữ :đồ mặt dày, con quỉ cái v..v thử nghỉ xem với 1 lớp học hơn 40 học trò thì chúng tôi có phải là người điên đâu mà không biết phản ứng nhưng hãy nhìn việc của chúng tôi làm cho quý phụ huynh thì các bạn sẽ hiểu nếu không yêu trẻ thì chúng tôi không bao giờ vượt qua được, nếu bỏ nghề tôi vẫn có thể ra ngoài kiếm được 1 tháng hơn 3 triệu còn giáo viên thì chỉ ngót nghét 2 tr thôi vậy thì vì sao tôi và các cô giáo khác vẫn chấp nhận . xin đừng nhìn chúng tôi bằng những cam kết của kẻ giết người vì chúng tôi đang trực tiếp chăm sóc các cháu bằng trái tim của 1 người giáo viên.


guest
Phụ huynh hãy nhìn lại mình.
Ngày gửi: 4/7/2008 9:23:00 PM


Tôi cũng đang là một giáo viên mầm non. Tôi cũng rất bức xúc về ngành GDMN. Chúng tôi rất buồn khi thấy phụ huynh ngày nay không còn tôn trọng giáo viên nữa. Họ xem giáo viên mầm non như một người giữ trẻ, một ôsin(có bằng cấp) không hơn không kém. Phụ huynh đâu biết rằng, hằng ngày các cô phải chăm sóc các cháu rất vất vả, phải giải quyết những vấn đề của trẻ của nhà trường, của phòng.

Phụ huynh nào cũng muốn con mình học giỏi, ngoan ngoãn, nhưng lịa không cho giáo viên giáo dục, dạy dỗ. Ngành giáo dục không cho giáo viên la lắng, không phạt, không đánh trẻ thật sự tôi không biết phải giáo dục sao nữa. Nhất là những con em gia đình không quan tâm cho lắm. Các bé về nhà không được chăm sóc vì cha mẹ phải lo mưu sinh, về đến nhà thì không quan tâm con cái. Phụ huynh chỉ muốn được nghe lời khen chứ không muốn nghe những ý kiến đóng góp của giáo viên. Có khi đón con về cũng chẳng thèm hỏi thăm con mình như thế nào? Nhưng đến khi trẻ bị bạn làm đau, hay hai trẻ đánh nhau thì phụ huynh vào cho là cô không quan tâm, có phụ huynh dùng lời lẽ không lịch sự.

Tôi chỉ mới là giáo viên 2 năm nay mà tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi rất yêu trẻ yêu những đứa con tuy tôi chưa làm mẹ nhưng tình cảm tôi dành cho cúng rất nhiều. Trẻ ngày nay tinh ranh hơn, có khi phạm sai lỗi không nhận đến khi có bạn làm chứng thì mới nhận lỗi. Đặc biệt là tài nói dối, tôi đã gặp một trường hợp dở khóc vì chúng. Lần đó trẻ tiểu dằm khi ngủ, tôi chỉ gọi trẻ dậy để tắm và thay quần áo, tôi không la mắng hay đánh trẻ gì cả. Vậy mà ngày hôm sau phụ huynh vào mặt hình sự với cô, hỏi cô là hôm qua trẻ tiểu dầm sao cô đánh trẻ. Tôi thật sự bất ngờ, vì tôi không hề làm gì. Tôi hỏi lại trẻ trước mặt phụ huynh là hôm qua cô có đánh con khi con tiểu dầm không? Thế là trẻ vừa cười vừa lảng đi chỗ khác và nói: "con giỡn với cô". Thật sự nếu phụ huynh không nghe chính miệng con mình nói chắc có lẽ hôm ấy... Vì nơi tôi dạy đa số phụ huynh lao động, phụ huynh lại rất nóng tính.

Tôi làm 2 năm nhưng đã chứng kiến cảnh phụ huynh chửi giáo viên, ngay cả ban giám hiệu họ vẫn không nể... Tôi mong phụ huynh hãy hợp tác với cô giáo với nhà trường giáo dục tại nhà, để trẻ lớn lên sẽ là công dân tốt của xã hội.




guest

Cần nói đúng người đúng việc
Ngày gửi: 4/9/2008 7:56:36 PM

Gần đây tôi cứ phải nghe và đọc tin bài báo rầm rộ về hành vi ngược đãi trẻ em gửi tại các điểm giữ trẻ tự phát. Người giữ trẻ chưa qua một ngày học sư phạm nào nhưng vẫn được đánh đồng với từ Giáo Viên Mầm Non , Bảo Mẫu.Làm xúc phạm đến đội ngũ GVMN và Bảo mẫu. Tôi rất bức xúc.


guest
Đừng vơ đũa cả nắm
Ngày gửi: 4/15/2008 9:17:21 AM


Tôi cũng là một giáo viên, trên báo có đăng rất là nhiều thông tin về ngành mầm non. Nhưng tôi cảm thấy rất bức xúc và xin mọi người đừng có vô đũa cả nắm. GVMN rất là cực nếu không có tính chịu đựng thì không thể nào tiếp tục công việc được đâu.



guest

Có phải giảm cường độ lao động cho GVMN như đã nói
Ngày gửi: 4/15/2008 12:47:17 PM

Bản thân tôi là 1 GVMN,cứ nghe các cấp lãnh đạo (nhất là Phòng Giáo Dục) nói là phải giảm cường độ lao động cho GVMN, nhưng các cấp lãnh đạo thử xem xét lại thử xem: từ khi thực hiện chương trình đổi mới cường độ làm việc của các GVMN còn cao hơn trước, hết chủ điểm này đến chủ điểm khác, thay đổi từng góc chơi, gvmn đến lớp chẳng khác nào một ô sin có bằng cấp không hơn không kém. Ban giám hiệu và cán bộ tổ chuyên môn PGD đến lớp dự giờ liên tục. Ngày xưa tôi cũng đã từng đi học nhưng thầy cô tôi đâu có được vinh dự được bồi dưỡng giúp đỡ chuyên môn liên tục như thế. Tâm lý rất nặng nề, lương thì ít, cháu thì đông, ở nhà giữ 1-2 đứa cháu có khi còn bị té, mà GVMN phải giữ ít nhất 40 cháu (lớp 2 cô), lớp 1 buổi còn có khi còn phải giữ từ 30 đến 35 cháu, hôm nào trả trẻ mà không có vấn đề gì tôi mới thở phào. Các cấp lãnh đạo ơi có thấu hiểu cho đội ngũ GVMN của chúng tôi chăng.


guest
Phụ huynh đừng phá vỡ tình cảm của cô dành cho con của mình.
Ngày gửi: 4/17/2008 10:32:18 PM


Một lời nói nặng, một câu trách cớ chưa rõ nguyên nhân rất dễ làm mất đi tình cảm vốn rất thân thiện mà trước giờ cô luôn dành cho trẻ. Tôi khẳng định với các bạn rằng không một cô giáo nào lại không mến, không thích chơi với trẻ chỉ vì phụ huynh tạo áp lực quá nên chúng tôi cũng không dám chơi với chúng nhiều.



guest

Học trò bây giờ rất khó dạy bảo.
Ngày gửi: 4/20/2008 7:48:02 PM

Tôi đi dạy đến nay đã 19 năm. Chưa bao giờ tôi lại nản đến như vậy, công việc áp lực nặng nề, học trò bây giờ không ngoan ngoãn như ngày xưa,tính rất hiếu động. Có nhiều cháu rất cá biệt, không tưởng tượng nổi. Cô dạy, cháu không nghe lời cô, mỗi lần có người dự giờ là cô rất khổ tâm, vì chúng biết rằng cô sẽ không làm gì được chúng. Tới giờ học cứ nói chuyện, phá phách các bạn, không chú ý lắng nghe cô nói. Vì trẻ biết rằng, đằng sau mình có ba mẹ bênh vực mình.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 03/2008/CT- UB (24/3)
 Giáo dục mầm non đang rơi vào “vòng luẩn quẩn” (21/3)
 Yêu cầu về bồi dưỡng giáo viên mầm non (21/3)
 "Bão giá": Hàng loạt trường mầm non tăng học phí (20/3)
 Ngày 21 đến 30-3, nhận hồ sơ thi tuyển giáo viên (20/3)
 TP.HCM: Mỗi năm thiếu 3.000 - 4.000 giáo viên mầm non (18/3)
 Ngành Giáo dục mầm non thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động giáo dục (17/3)
 Tập Huấn về khám sàng lọc và đánh giá trẻ khuyết tật qua bộ công cụ ASQ & AEPS (17/3)
 Trường Bán công Mầm non Cầu Diễn: Điển hình trong công tác xã hội hoá, nuôi dạy trẻ (13/3)
 TP Hồ Chí Minh thiếu trường mầm non cho con em công nhân (11/3)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i