Chủ điểm Thế giới động vật
   Câu chuyện về tình bạn giữa Alan và Blackie
 

Câu chuyện về tình bạn giữa Alan và Blackie

Alan có một người bạn nhỏ thân thiết là Blackie. Vào mỗi chiều khi Alan tan học về nhà là đều có Blackie đứng đón cậu ở cổng. Lần nào cũng vậy, cu cậu đều nhảy cẫng lên ve vẩy cái đuôi nhỏ tí rồi sủa vang mừng rỡ.

Ảnh: inmagine.com

Nhưng vào một chiều nọ, khi Alan đi học về cậu bé không còn thấy Blackie đứng đón và mừng cậu nữa. Blackie đã mất tích. Alan cảm thấy buồn và rất lo lắng.

Ngay sớm hôm sau, cậu cùng anh trai và 2 chị gái đi mọi nơi để tìm Blackie. Họ vừa đi tìm, vừa gọi lớn: “Blackie, Blackie”. Cuộc tìm kiếm đó kéo dài mãi cho đến tối nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của Blackie đâu cả. Bọn trẻ trông thật thảm hại và mệt mỏi. Chúng rất buồn.

Và rồi vào một ngày kia, lúc bọn trẻ vô tình ngang qua gần đó có một căn nhà nằm phía sau đồi, bỗng từ nhà vọng ra tiếng sủa; rất giống với tiếng sủa của Blackie.

Bọn chúng mừng rỡ chạy ngay lại căn nhà đó và nhấn chuông. Một người đàn ông ra mở cửa.

Bọn trẻ lẽ phép hỏi:

- Thưa chú, chú cho cháu hỏi. Chú có thấy một con chó nhỏ, màu đen chạy ngang qua đây không?

Người đàn ông trả lời: “Không”. Và vội vã đóng xầm cửa lại.

Gâu âu… âu ... âu… âu…

Tuy vậy bọn trẻ vẫn nghe tiếng sủa của Blackie từ trong đó vọng ra.

Bọn chúng quyết định tìm ra sự thật bằng cách trèo lên dốc nhỏ dẫn ra phía sau ngôi nhà. Nhưng thật chẳng mấy dễ dàng để trèo lên đấy, bọn trẻ phải cố hết sức trèo lên đến đỉnh. Khi đã trèo lên đến đỉnh bọn chúng thấy Blackie bị xích cổ phía trong nhà.

Đám trẻ rất tức giận, chúng vội trườn xuống dốc và đi ra phía trước ngôi nhà gọi cửa. Người đàn ông kia lại mở của và hỏi:

- Này mấy nhóc, tụi bây lại muốn gì nữa đây?

Đám trẻ trả lời với giọng khẳng định chắc nịch:

- Chúng tôi đã thấy con chó của chúng tôi bị xích ở phía trong nhà ông. Xin cảm phiền trả nó về cho chúng tôi.

Khi nghe bọn trẻ nói xong trên gương mặt của ông ta thoáng có chút gì đó bối rối và lo sợ. Ngay lúc đấy ông ta biết rằng không thể che dấu được sự thật vì thế đành phải vào nhà thả Blackie ra. Bọn trẻ quá vui mừng reo lên ầm ĩ! Còn Blackie cũng rất vui. Nó sủa vang và nhảy lên mừng rỡ quấn quanh bọn trẻ.

Theo web tre tho
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Gấu con bị đau răng (25/8)
 Chị Gà Mái và anh Cá Sấu (25/8)
 Chàng đốn củi và con Cọp (25/8)
 Chim tu hú (18/8)
 Chim con lạc mẹ (11/8)
 Tình mẹ con ở các loài vật (4/8)
 Chiếc mũ đỏ (4/8)
 Cao và thấp (29/7)
 Cậu bé chăn cừu và cây đa cổ thụ (29/7)
 Chim sẽ lười biếng (29/7)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i