Giáo dục mầm non
   Giáo viên mầm non: Thêm một đồng cũng quý
 
Giáo viên mầm non vừa là cô, là mẹ, là chị, nhưng có khi lại là bạn, là nghệ sĩ, bác sĩ... Ảnh: Chí Cường
Trong những đối tượng được hưởng trợ cấp 270.000 đồng/quý theo Quyết định 127 của Chính phủ có cả giáo viên mầm non, những người lao động 9-10 tiếng/ngày nhưng lương thấp.

Cùng với việc tăng lương hưu, ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 127 về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn. Trong những đối tượng được hưởng 270.000 đồng/quý này có cả giáo viên mầm non, những người lao động 9-10 tiếng/ngày nhưng lương thấp.

Áp lực lớn
Cái tin được trợ cấp thêm 270.000 đồng/quý đến với chị Lê Thanh Nga (Phố Đại Từ, Linh Đàm, Hà Nội) vào sáng 21/9. Chị hoàn toàn bất ngờ, xen lẫn niềm vui, bởi lâu lắm rồi, chị mới thấy nghề mình có hi vọng tăng thêm thu nhập.

Ra trường được hai tháng, hiện chị đang là giáo viên mầm non một trường công lập tại Hà Nội với mức lương 1,6 triệu đồng/tháng. Theo quy chế, mỗi lớp chỉ khoảng 20 cháu nhưng do nhu cầu quá cao nên lớp chị có đến 50 cháu mà chỉ có hai cô trông. Mỗi ngày, hai cô phải quản lớp đến 9 tiếng.

Nhiều người bảo trông trẻ con thì đơn giản nhưng theo chị Nga, với khoảng 6-7 môn học/tuần, các cô phải soạn giáo án kì công để Ban giám hiệu duyệt, sau đó chuẩn bị đồ dùng dạy học, lo cơm nước cho các cháu. Với 50 trẻ con, mỗi cô phải trông đến 25 cháu cùng lúc. Tiếng khóc, tiếng hò hét của bọn trẻ khiến tai chị nhiều lúc ù đi. Tuy nhiên, vì công việc các cô cũng phải căng sức để trông coi, dỗ dành, thậm chí hò hét theo trẻ trong mỗi buổi dạy.

Trường quy định nhà vệ sinh, nền lớp học phải luôn trong tình trạng khô ráo để các cháu khỏi trơn trượt nên hễ trẻ nghịch nước, tè dầm, hai cô lại “lăn lưng” ra lau nhà. Chỉ khi các cháu ngủ trưa, các cô mới tranh thủ ăn cơm. Mỗi bữa trưa trị giá 6.000 đồng/người với giáo viên mầm non trong thời giá hiện nay thì chỉ có rau, cà, đậu và vài miếng thịt. Vừa lao động đầu óc, vừa phải hoạt động chân tay liên hồi trong khi chế độ dinh dưỡng cho cô giáo thấp nên chỉ sau 2 tháng đi làm, chị Nga sút hơn 2kg.

Trông coi ít cháu hơn chị Nga nhưng chị Nguyễn Lan (giáo viên một trường mầm non tư thục ở Hà Nội) lại là dân ngoại tỉnh, phải thuê nhà. Chị cho biết lương tháng của mình hiện là 1,6 triệu đồng, chia cho cả tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền điện nước, xăng xe và hàng trăm khoản chi lặt vặt khác... dè dặt lắm cũng không đủ trang trải hàng tháng.

May mắn hơn chị Lan, Bùi Thị Tuyến (quê Ninh Bình) được ở trong khu tập thể của trường. Do mới công tác được 6 tháng nên lương chị chỉ có 1,4 triệu đồng. Trong thời giá hiện nay, với đồng lương đó, chị phải tiêu pha dè xẻn lắm mới đủ sống.

Bỏ việc nhiều do thu nhập thấp
Theo chị Thanh Nga, giáo viên mầm non phải đóng rất nhiều vai trò trong lớp. Có khi là cô, là mẹ, là chị, nhưng lắm lúc phải là bạn, là nghệ sĩ, bác sĩ... Không những lương thấp mà áp lực trách nhiệm đổ lên đầu các cô rất lớn nếu để xảy ra một sơ suất nhỏ với cháu bé.

Chị Nga tâm sự: Đã có trường hợp cô giáo đang lau nhà, trẻ lao đến nên cô phát nhẹ vào chân. Trẻ khóc và mách mẹ bị cô giáo đánh. Gia đình đã đến tận trường, mắng nhiếc cô giáo bằng những lời lẽ không mấy hay ho: “Cô chỉ là ôsin cho con tôi. Nhận tiền để trông trẻ thì phải trông cho tử tế”. Công việc nặng nề nhưng thu nhập chỉ 1,4- 1,6 triệu đồng/tháng, làm sao đủ sống? Vì thế đã có nhiều bạn bè cô Nga bỏ nghề, học lại ngành khác.

Trên đây không chỉ là tâm sự của cô giáo Thanh Nga mà còn của rất nhiều giáo viên mầm non, nhất là những người mới vào nghề. Trả lời báo chí trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, riêng ở TP này, hiện đã có gần 300 giáo viên mầm non nghỉ việc hoặc chuyển qua môi trường làm việc mới. Trong khi đó, số lượng trẻ đến trường tại TP Hồ Chí Minh tăng bình quân khoảng 4.000 trẻ/năm. Điều này chứng tỏ nhu cầu giáo viên mầm non rất lớn. Vậy mà đội ngũ giáo viên bỏ việc lại rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập thấp trong khi họ phải làm việc vất vả có khi từ 10- 12 tiếng/ngày.

Chính vì vậy, ngày 15/9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định 127 về việc trợ cấp 270.000 đồng/người/quý đối với cán bộ công chức lương thấp, trong đó có giáo viên mầm non biên chế và hợp đồng theo quyết định 161/2002. Cách trả trợ cấp này sẽ theo kì lương 3 tháng và có hiệu lực từ 1/10. Trợ cấp khó khăn được trả cùng kì lương hàng tháng và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp khó khăn được đảm bảo từ ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của cơ quan.

Ngày 21/9, trao đổi qua điện thoại với bà Ngô Thị Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT), hiện bà vẫn chưa được biết về quyết định 127. Tuy nhiên, nếu các đối tượng giáo viên mầm non theo quyết định 161/2002 đều được hưởng trợ cấp thì đời sống của họ, đặc biệt đối tượng hợp đồng, có bậc, ngạch lương thấp sẽ được cải thiện một phần.

Đối tượng lương thấp, có đời sống khó khăn được hưởng trợ cấp khó khăn theo quyết định 127 là những người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,0 trở xuống, gồm:

- Công chức viên chức biên chế hưởng lương ngân sách và nguồn thu sự nghiệp;
- Cán bộ chuyên trách và công chức xã phường;
- Giáo viên mầm non biên chế và hợp đồng theo quyết định 161/2002;
- Quân nhân, công nhân viên chức hưởng lương ngân sách thuộc Quân đội nhân dân VN;
- Hạ sĩ quan, công nhân viên hưởng lương ngân sách thuộc Công an nhân dân VN...

Theo Giadinh.net
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Bao giờ giáo viên hợp đồng mới vượt qua cuộc sống hiện nay
Ngày gửi: 9/22/2008 4:20:38 PM

Với mức lương hiện nay giáo viên hợp đồng có thể nói là hộ nghèo, bao giờ đời sống của giáo viên mới qua được, mang tiếng được bù lương vì trượt giá ma cũng chỉ được tính theo một quý được hơn 2 trăm một chút vậy có thể gọi là trượt giá được không. Trong khi phải chịu đựng mọi áp lực nặng nề nhưng nhìn lại cũng không bằng đồng lương của người đi làm ô sin.


guest
Lương Cô nuôi mầm non liệu có được cải thiện?
Ngày gửi: 9/22/2008 8:43:58 PM


Mình làm cô nuôi của 1 trường mầm non công lập lương hợp đồng với huyện được gần 900000, cộng với lương trường tùy từng tháng nhưng thường là: 300000 hoặc 400000 hơn 1 tý, trừ tiền ăn tiền bảo hiểm thì không còn là mấy. Công việc của mình cũng khá vất vả phục vụ ăn uống của gần 500 cháu. Thử hỏi liệu không được thêm lương thì với số tiền như thế liệu tôi có đủ trang trải cuộc sống, với chi tiêu gia đình không?



guest

GV mầm non Hoàng Mai Hà Nội - nỗi khổ của giáo viên mầm non ai thấu hiểu cho!!!
Ngày gửi: 9/22/2008 9:49:00 PM

Tôi là một giáo viên mầm non được đào tạo chính quy và ra trường năm 2000. Hiện nay tôi đã có 8 năm trong nghề với các thành tích có thể khá tự hào: 6 năm là giáo viên giỏi cấp Quận, 1 năm là giáo viên giỏi cấp Thành Phố,và luôn gương mẫu trong các hoạt động của ngành, của địa phương phát động. Với mong ước càng ngày Đảng và nhà nước càng quan tâm đến Giáo Dục, đặc biệt là ngành Giáo Dục Mầm Non, tôi đã cô gắng hoàn thành tốt công việc và đã chắt chiu trong đồng lương ít ỏi của mình để vùa đi làm, vừa nuôi con nhỏ và vùa đi học đại học Sư Phạm chuyên ngành Mầm Non, thế nhưng cho đến bây giờ tôi lại thấy sụ phấn đấu của bản thân tôi nói riêng và đại đa số đồng nghiệp của chúng tôi nói chung đều không thấy một cấp lãnh đạo có thẩm quyền nào quan tâm một cách đúng mực bỏi lẽ chúng tôi hàng ngày phải làm việc tù 6h 30 sáng cho đến 17h , luc nào cũng căng thẳng bởi tiếng ồn, bởi su lo sợ bất cứ lúc nào trẻ cũng có thể bị tai nạn trong khi học cũng như trong khi chơi thậm chí cả khi ngủ..bởi ý thức của trẻ còn chưa cao, số trẻ trong lóp quá đông ( 58 tre/ lớp có 2 giáo viên) bên cạnh đó là áp lực phải hoàn thiện bài vở nọ chuyên đề kia,thế nhưng với bất cứ sự sai sót nào của chúng tôi đều có thể phụ huynh chê trách thậm chí là có những lời nói thiếu văn hóa đối với chúng tôi để trả công cho những việc đó mỗi tháng tôi được nhận về khoảng 1.400.000 đồng( Còn kém lương của một công nhân may chưa học hết cấp 3). Thử hỏi chúng tôi mất bao năm ăn học, trách nhiệm trước nhuững con vàng con bạc của xã hội hiện nay chúng tôi đuọc trả công như vậy đã xúng đáng chưa ? Chúng tôi có thể gắng bó và yêu nghề được nhiều hơn không? Tôi tha thiết mong cho ông Nguyễn Thiện Nhân hãy đọc bài viết của tôi và hãy cảm thông cho nỗi vất vả cực nhọc của giáo viên mầm non chúng tôi để chúng tôi yên tâm trên con đường Giáo Dục mình đã lựa chọn. Như bài viết của bà Nguyễn Thị Bình, cần khẩn trương có cuộc cải cách về giáo dục và có chính sách đãi ngộ hợp lý: Tăng lương cho giáo viên tương đương với các ngành khác trong xã hội, giảm tải số học sinh ở các trường công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về giáo dục là một nghề cao quý cần đuọc tôn trọng với tất cả các cấp kể tù cấp mầm non.


guest
Chia sẻ.
Ngày gửi: 9/23/2008 8:39:20 PM


Em thật sự rất vui vì đã có những ý kiến rất xác đáng dành cho ngành Mầm Non.
Phải nói rằng có rất nhiều nỗi đau và mất mát mà giáo viên Mầm Non phải gánh. Buồn nhưng vì cái nghiệp nên phải cố gắng bám víu vào nó mà sống. Ai hiểu cho ngành mình? Gia đình mình, bạn bè mình hay người yêu của mình? Khi mình nói, nhận xét về nghề của mình, đồng lương của mình. Họ đã nhìn mình bằng ánh mắt và suy nghĩ gì?
Em thực sự mong muốn giáo viên Mầm Non được tôn trọng, được quan tâm về mặt tinh thần và vật chất hơn nữa.Em thực sự mong muốn.




guest

Nỗi khổ của giáo viên mầm non ai thấu hiểu cho
Ngày gửi: 9/23/2008 9:36:10 PM

Bạn viết quá hay, rất đúng và sâu sắc,cảm ơn bạn đã mạnh dạn nói lên được tiếng nói chung cho giáo viên mầm non như chúng mình. Mong rằng các cấp, các ngành hãy đọc bài viết này và thấu hiểu cho chúng tôi.


guest
Nỗi khổ cua giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 9/24/2008 3:20:11 PM


Đúng là chị viêt rât hay. Hiên nay em là sv năm cuối của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, nhưng em đang không biết mình có đủ tự tin để theo nghề không nữa. Cứ nghĩ lương Đại Học ra mà không bằng lương của công nhân là em muốn bỏ nghề rồi.



guest

Sự đồng cảm.
Ngày gửi: 9/25/2008 7:26:58 PM

Em hiện là sinh viên năm thứ 4 của Đại Học Mầm Non chính quy. Khi đi kiến tập chúng em thực sự yêu trẻ, muốn rằng mình sẽ góp sức vào công việc trồng người. Thế nhưng khi thấy được những khó khăn mà thế hệ đi trước đang găp phải thi chúng em thực sự chán nản. Đến bao giờ thì người giáo viên mầm non mới thực sự được coi trọng???????????????//


guest
Nỗi khổ của GVMN
Ngày gửi: 9/25/2008 7:47:28 PM


Đọc bài viết trên có lẽ chị vẫn còn nói khiêm tốn về nỗi khổ của GVMN vì đó chỉ là công việc quá bình thường trong một ngày còn chưa kể đến khi có phòng hoặc sở xuống thăm quan hay kiểm tra mà gặp hiệu trưởng, hiệu phó mà lấy ngón tay quẹt lên kệ đồ chơi, cây xanh trồng ở lớp mà có dính ít bụi thì coi như thi đua cả năm không còn đồng nào. Khi trẻ không may bị tai nạn thì cô cứ bỏ tiền túi ra mà đền còn cộng thêm thi đua đạt loại C vì không có trách nhiệm. Đó là chưa kể là làm từ 6g25 sáng đến 17g chiều mà buổi trưa không được nghỉ lưng lấy 5 phút mà vẫn bị hiệu trưởng nói là thiếu trách nhiệm đó.



guest

tôi cũng là một giáo viên mầm non
Ngày gửi: 9/30/2008 10:28:42 AM

Ai cũng nghĩ tôi được công tác tại một trường Thị trấn là mai mắn lắm rồi, có cơ sở vật chất khá đầy đủ, được bồi dưỡng chuyên môn kỹ lưỡng và trẻ đến trường một cách dễ dàng. vâng, đó là nhận xét của các bạn đồng nghiệp ở xã.còn cá ban ngành khác họ hay nói: dạy mầm non là sung sướng lắm rồi, có phải nặng chuyên môn đâu.rõ là...nhưng thôi thì vì họ không hiểu mình đầu tắt mặt tối như thế nào, cố mỉm cười..để các chị em khắp nơi lên tiếng. tôi chịu được hết, chỉ có điều gần đây trời mưa bão mãi "tôi sợ trời mưa". nghe tức cười quá phải không? cái áp lực không biết trường sập lúc nào đang ám ảnh tôi, mình tôi thì tôi không sợ, xung quanh tôi có đến 37 cháu. cơ sở trường tôi được xây rất lâu rồi, lớp tôi ở lầu 2, mỗi lần trời mưa nước dột xuống lầu 3 rồi thấm tường, thấm nền xuống lầu 2. ngoài trời có nắng lên rồi mà lớp tôi cứ mưa tí tách.tường bê tông mà cứ như " bông gòn" ấy.thỉnh thoảng tôi lại lấy giẻ lau, thấm nước dưới sàn không thì cháu ngã mất.người ta cứ đi khảo sát hoài mà không nghe nói gì tới việc dời cơ sở đi.từ sáng tới chiều tôi làm bao nhiêu việc cùng cháu đã đủ mệt mỏi lắm nhưng luôn tự an ủi mình " hôm nay an toàn"


guest
Hãy để giáo viên mầm non chúng tôi cơ hội dể tiếp tục yêu nghề và không bỏ nghề!
Ngày gửi: 10/5/2008 9:18:43 PM


Là một giáo viên mầm non với 15 năm trong nghề,chưa lúc nào mà tôi cam thấy chán nản và bức xúc với những chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thuộc về mầm non như thế này, vì nó thể hiện đó chính là sự không sâu sát với thục tế, sự yếu kém về nhận thức, sự bất cập,....trong công tác quản lý cũng như trong việc ban hành những chỉ thị, những kế hoạch ..cho giáo viên chúng tôi thực hiện.
Các cấp lãnh đạo có bao giờ được trực tiếp quan sát thực chất thực tế thời gian lam việc và nghĩ ngơi cũng như cuộc sống của giáo viên sau một ngày làm việc ở trường rồi trở về nhà không???
Có bao giờ các vị nghĩ được rằng nghề giáo viên Mầm Non của chúng tôi là sống gần nhà tù không? Chỉ cần sơ suất nhỏ thôi nếu như để xảy ra vấn đề gì cho trẻ thì chúng tôi sẽ được vào đó ngay đấy!
Có phải các vị được làm lãnh đạo, được đi khắp nơi rồi rất vui sướng thảnh thơi... nên không biết đề ra những việc gì cần làm va không cần làm cho giáo viên Mầm Non hay không?Hay là các vị quá hưng phấn khi đi học tập kinh nghiệm ở các nước bạn rồi về không cần động não hay suy nghĩ cho thật đúng đắn mà cứ đem tất cả mọi đều được nhìn, thấy, học hỏi....rồi đem áp dung cho ngành Mầm Non mà không cần biết là hậu quả sẽ xảy ra như thế nào thì mặc nó miễn sao là các vị có được tiếng thơm là cũng có được một chút sáng tạo qua đợt đi học tâp ở nước bạn sao????
Trước hết tôi xin nói đến việc học tập về "bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ... nhé!" đó chỉ là hinh thức vì thực chất chúng tôi nghiên cứu về nó thì ít mà chung tôi đối phó thì nhiều đấy vì các vị biết sao không? Lúc nào chúng tôi cũng ôm sổ sách cả, sổ sách giờ đây giống như cơ thể của chúng tôi vậy lúc nào cũng dính chặt không rời là do sự chỉ đạo của các vị đấy, lúc này chua kịp đổi mới này thì lúc kia lại có đổi mới khác tất cả quay như chong chóng vậy.




guest

Truyền thống gia đình
Ngày gửi: 10/6/2008 8:55:00 PM

Nghề giáo viên Mầm Non nhiều nỗi khổ vậy. Có gia đình nào mà ba mẹ con cùng vào tròng không? Có. Đó là gia đình tôi đấy tôi có thâm niên làm việc 23 năm có 3 đứa con mà có một cháu đã là giáo viên Mầm Non 2 năm, đứa em nó chuẩn bị bước vào giảng đường trường đại học SG khoa Mầm Non. Các bạn thấy gia đình tôi dũng cảm không? Bản thân tôi yêu nghề lắm tôi được sự hỗ trợ từ ông chồng nhỏ con nhưng vĩ đại, không bao giờ thắc mắc về chuyện đi sớm về muôn của tôi. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ ở lớp tôi từ 23 năm qua 100% là từ bàn tay khéo léo của ông chồng tôi thiết kế ra bền bảo đảm quăng không bể. Tôi và các con tôi tự hào là cô giáo Mầm Non tuy gia đình còn nghèo lắm.


guest
Hãy để giáo viên mầm non chúng tôi cơ hội dể tiếp tục yêu nghề và không bỏ nghề!
Ngày gửi: 10/6/2008 11:20:44 PM


Áp lực công việc ,áp lực trong cuộc sống luôn là vấn đề mệt mỏi với GVMN chúng tôi, ai cũng đòi hỏi chúng tôi phải có trách nhiệm, phải thế này, thế kia, nhưng thử hỏi quyền lợi của chúng tôi là ở đâu .... Bản thân tôi là một công chức dạy ở Quận 1, ai cũng nói tôi sướng ... nhưng sứong đến cười ra ... nước mắt, làm không hết việc, ngày nào cũng 5h30 đến 6h mới được đặt chân ra khỏi trường mà hễ xảy a chuyện gì thì cũng: lỗi do cô, cô thiếu trách nhiệm, cô ... tiền thì không đủ sống, việc thì nhiều ... vậy "yêu nghề"là một điều không thể tưởng nữa rồi... Ai không biết thì hăm hở vào ngành, người trong ngành thì muốn ra đi hoặc là : "Sau này con tôi mà vào ngành này tôi đánh chết !" ....


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (20/9)
 Bối rối với bữa ăn mầm non (17/9)
 Tiền lương dạy thêm 1 giờ bằng 150% tiền lương (17/9)
 Nhức nhối lương giáo viên (15/9)
 Trường mầm non Sen Việt ở Czech khai giảng (13/9)
 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vui trung thu với các cháu thiếu nhi Trường Mầm non 5 (12/9)
 Nhiều trường học còn khó khăn (11/9)
 TP Hồ Chí Minh: Trường mầm non quá tải! (10/9)
 Hà Nội: Tăng tiền ăn ở các trường mầm non (8/9)
 Ươm mầm non nơi đất núi (4/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i