Giáo dục mầm non
   Chuyện bây giờ tiếp tục kể: Nỗi niềm cô giáo Mầm non (phần 3)
 

Phần 1 - Tâm trạng
Phần 2 - Các vấn đề trăn trở của nghề
Phần 3 - Lời kết.

Đâu là tương lai nghề nghiệp, đâu là những định hướng, và đâu nữa những người sẽ dũng cảm đi vào nghề GV, nhất là GVMN, và đặc biệt trong giai đoạn mà các vấn đề liên quan tới giáo dục đang được xử lý mạnh tay như hiện nay? Kỳ thi đại học, cao đẳng sắp tới, liệu sẽ có bao nhiêu em tự tin đăng ký vào ngành giáo dục, và bao nhiêu bộ hồ sơ trong số đó sẽ được nộp vào các trường sư phạm có đào tạo chuyên ngành GDMN?

Để chốt lại bài viết, chúng tôi tự hỏi: Giáo dục MN - Ngang hàng hay không ngang hàng với các bậc giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân? Cầm trên tay và lật giở lại bài viết chỉ trong một trang của GS-BS Nguyễn Khắc Viện đăng trên tạp chí GD - số 31 - 1996: Giáo dục đại học? giáo dục MN? Mà thấy như đồng cảm, chia sẻ được nhiều đến thế.

Dạy đại học - hay dạy MN?
GS-BS Nguyễn Khắc Viện( Tạp chí GD - MN 3 - 1996)
Nếu cho tôi lựa chọn một bên giảng dạy một lớp theo chương trình đại học với 30 sinh viên, một bên phụ trách một lớp có 20 trẻ tuổi MN, lương ngang nhau, chắc tôi sẽ chọn đại học, vì dạy MN khó quá.

Các sinh viên đại học dầu sao cũng đã trưởng thành và tâm lý giữa thầy và trò cũng tương tự, vả lại vào lớp đã quen theo kỷ cương, ngồi yên nghe giảng, đằng này một em bé 1 tuổi rưỡi hay 3, 4 tuổi, nó cứ ngồi khóc nhè cả bữa, hay chỉ ngồi mút tay, thì tôi không biết xử lý thế nào. Một đứa thì cứ nằng nặc ôm lấy một con gấu bẩn thỉu, nhất định không thả ra để lấy một con đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Có đứa do mẹ dẫn đến thì nhất quyết không chịu rời mẹ. Có đứa thì hung dữ, đánh đập, cắn bạn bè. Lúc tôi kể chuyện, một số ngồi yên để nghe tôi giảng. Dẫn chúng nó đi chơi, ra công viên là cả một vấn đề, làm sao tránh được tai nạn, không hái hoa, bẻ cành, quần áo bê bết bùn dất. Với một người lớn, thì tất cả những kiểu ứng xử này nhiều khi rất khó hiểu.

Tóm lại, nếu tôi giảng dạy đại học thì tôi chỉ cần nắm vững bộ môn, trình bày cho mạch lạc, nếu cần dí dỏm một tí, hùng hồn một chút thì cũng không khó. Đằng này trong lớp MN, đứa trẻ nào cũng muốn dành GV cho mình, hễ thấy cô chăm nom đứa khác là ghen tị. Có em 4 - 5 tuổi nhất định đòi lấy cô giáo làm vợ.

Lòng con trẻ thật là một hố nước sâu, khó mà thăm dò hết mọi ngõ ngách.

Ở đây, học kiến thức thì không đễn nỗi phải nhiều lắm, cao lắm; nhưng hiểu biết và nhạy bén về tâm lý từng trẻ thì không thể thiếu được. Mà nói đến tâm lý con em, tất phải nói đến tâm lý bố mẹ. Tất cả những khó khăn hoặc thuận lợi trong cuộc sống gia đình hàng ngày đều thể hiện qua sự ứng xử của con em.

Đưá trẻ xông ra thăm dò thế giới xung quanh, mở rộng tầm hiểu biết của mình, vui vẻ tiếp xúc với cô hay bạn chính là nhờ bố mẹ từ lúc lọt lòng đã tạo ra xung quanh nó một bầu không khí đầy tình âu yếm, nhưng đồng thời cũng có tổ chức chặt chẽ. Thành thử giao dịch với phụ huynh ở các lớp trên nhiều khi chỉ khoanh lại trong việc cho đứa con của họ được mấy điểm văn, điểm toán, hoặc ở lớp quậy quá như thế nào, chứ ở tuổi MN thực chất phải có dịp trao đổi nhiều lần và nhiều khi phải đóng vai trò tư vấn để cho bố mẹ có dịp tâm sự với thầy cô: Thầy cô giáo trở thành nhà tâm lý trị liệu.

Vì vậy, tôi rất mong các trường sư phạm mẫu giáo làm sao đào tạo được những GV cả nam lẫn nữ, khi dạy mẫu giáo - có được cái khả năng nhạy bén về tâm lý trẻ em. Và nếu tôi là Bộ trưởng tài chính, tôi sẽ cho lương các thầy cô MN không kém gì giáo sư đại học.

Ngọc Mai mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Không hẳn là mức lương gây khó khăn cho GVMN.
Ngày gửi: 12/26/2008 11:58:18 PM

Tôi cũng là GVMN, điều thật sự khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn là thời gian chúng tôi làm việc rất ngiều rồi, và mỗi cô chúng tôi phải quản hơn 20 trẻ thì rất vô cùng khó khăn khi mà chăm cả vệ sinh lớp vệ sinh trẻ dạy học bài bản ( vừa là cô vùa là tạp vụ)chăm nhiều như vậy là sao co chất lượng, làm sao bạn tiếp cân gần trẻ được. Khi có 1 trẻ ói hay đi trong quần hay có sự cố gì thì cô phải coi sóc trẻ đó thì hơn 20 bé còn lại ai coi đây? Chưa kể đến phần dạy học, khi chúng tôi lên tiết đòi hỏi phải logic, phải hứng thú trẻ, phải phát triển trẻ, hoạt động phải gắn với nhau..... ??? để làm chi khi tất cả những cái đó chỉ là bệnh thành tích, chỉ cần trẻ biết các kỉ năng chỉ tới đâu làm dược tới đó là tốt rồi. Tôi là 1 GV mới ra trường, thật sự rất nản với nghề, nhưng tiếc là đã theo học mất 3 năm thôi, thời gian quá dài, PH ko thông cảm, gây khó dễ, và coi thường cô mới, áp lực công việc nhiều, cô cũ gây khó khăn coi mình như bảo mẫu. Phòng GD ve dự giờ, giáo án ra 3-4 lần mới dược dồng ý, mà dự dột xuất chưa kịp rèn kỹ năng trẻ, nên khi dạy trẻ thật sự là tiếp cận mới, nên cô phải chỉ từng nhóm 1, và kĩ năng trẻ rất vụng, cô thì chưa bao quát trẻ được vì trẻ còn hứng thú với hoạt động trước. Trong khi đó tui phải chuẩn bị cho tiết day đến nữa đêm và tối cũng ko ngủ được.... cái đó là áp lực là khó khăn cho chúng tôi,chưa kể sổ sách, phiếu theo dõi cá nhân trẻ.v.v.. ..... Tại sao ngành GD ko giảm tải công việc cho chúng tôi, giảm bớt áp lực cho chúng tôi, để chúng tôi dạy trẻ với tâm trạng nhẹ nhàng, tiết học bớt nặng nề cho cô nhưng trẻ vẫn tiếp thu tốt và có kỹ năng sống tốt hơn, .. chúng tôi thấy càng đổi mới giáo viên càng mệt và càng nặng nề hơn....


guest
Lê Thu Phương
Ngày gửi: 12/31/2008 10:53:14 AM


Trên đây cũng là những tâm sự của tất cả giáo viên mầm non chúng tôi.



guest

Tình hình đã tốt hơn nhiều
Ngày gửi: 1/1/2009 12:58:31 PM

Đúng là còn nhiều điều, rất nhiều điều để kêu ca phàn nàn về nghề giáo viên mầm non. Nhưng chúng ta - những cô giáo cần thừa nhận rằng đã có rất nhiều biến chuyện tốt gần đây. Ví dụ số lượng học sinh trong lớp không còn đông một cách khủng khiếp như những năm trước, chương trình có đổi mới nhưng là đổi mới để giáo viên có thể vận dụng một cách linh hoạt cho lớp của mình chứ không phải áp đặt cứng ngắc khó thực hiện. Bạn hãy yêu quý công việc của mình, niềm vui sẽ đến với bạn thay vì than vãn để rơi vào tình trạng căng thẳng thậm chí chán nản. Chúng ta đã lựa chọn, nếu không thể lùi lại thì hãy can đảm bước tiếp. Bất kỳ công việc nào cũng đều vất vả, khó khăn. Trong việc dạy trẻ mầm non, nếu bạn có những kỹ năng hoặc dần dần hình hành các kỹ năng nghề nghiệp, bạn sẽ cảm thấy đỡ vất vả hơn. Việc trông nom dạy dỗ các em bé sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn biết cách đưa trẻ vào nề nếp, biết cách khiến trẻ vâng lời và làm theo chỉ dẫn của bạn. Trẻ em rất nhạy cảm, bạn yêu chúng thì chúng sẽ yêu bạn và vâng lời bạn. Còn nếu bạn không yêu trẻ con, bạn sẽ rất lúng túng, khó khăn và sẽ chỉ thấy nghề giáo viên mầm non như một nghề khó nhọc, không được quan tâm, thậm chí là bạc bẽo...như vậy nên chuyển qua công việc khác phù hợp với bạn hơn.


guest
Nói thì dễ
Ngày gửi: 1/23/2009 11:18:51 PM


Bạn xuống đứng lớp như chúng tôi rồi biết, nói thì ai nói không được,l ớp của tôi 57 cháu cho 2 cô, sáng 6g30' cô có mặt tươi cười đón cháu, phụ huynh mang thức ăn sáng đến phai lo cho chúng ăn, lo cho chúng chơi đến 7h 30' tập thể dục, trò chuyện với chúng theo kế hoạch, đến lo chuẩn bị cho tiết dạy. Dạy xong 8g30' cho uống sữa, chuẩn bị dẫn ra sân chơi, cháu chơi cô phải dán mắt vào để nhắc nhở tránh tai nạn xảy ra. Vào lớp tổ chức chơi theo vai cô phải quần quật từ góc này đến góc khác hướng cháu chơi, chơi xong chuẩn bị bàn ghế, vệ sinh cho cháu ăn cơm. Chuẩn bị chỗ ngủ, cháu ngủ cô lo tranh thủ làm sổ sách, kiểm phiếu, chấm bài...chúng ngủ dậy cho ăn tiếp, ăn xong dọn dẹp bàn ghế chải đầu cho cháu gái, rồi đến dạy hoạt động chiều...cho đến lúc trẻ được ba mẹ đón về, quần quật cả ngày tối về mang theo giáo án để soạn, đồ dùng học cụ chuẩn bị cho ngày mai, rồi cả đống việc của gia đình, quần quật suốt ngày không có cả thời gian để yêu nữa, chúng tôi không thấy khó nhọc chúng tôi chỉ thấy không có thời gian cho mình, và áp lực của công việc của ngày mai, áp lực bị dự giờ, áp lực của phụ huynh...Nói như bạn thì bạn bạc bẽo qúa, phải tìm ra giải pháp bớt áp lực bớt gánh nặng cho cô MN chứ nói thế thì còn gì để nói nữa,



guest

Ước mơ.
Ngày gửi: 1/31/2009 6:22:50 PM

Ở bên nước ngoài, mỗi cô chỉ giữ 4 bé, thời gian làm việc từ 8h sáng đến 3h chiều. Giữ thêm giờ phải trả tiền gấp đôi. chừng nào GVMN được như vậy?


guest
Bạn đã hiểu hết gvmn chúng tôi chưa?
Ngày gửi: 2/13/2009 6:13:35 PM


Bạn đã thật sự hiểu hết về giáo viên Mầm Non và thông cảm cho chúng tôi chưa? Có thể là chưa bởi vì khi đứng lớp bạn mới cảm nhận được công việc của mình rất là cao cả, thiêng liêng. Nhiều khi mệt mỏi bạn muốn nghỉ làm nhưng có một cảm giác gì đó mà bạn không thể tách rời bản thân tôi cũng đã từng nghĩ sẽ chuyển ngành nhưng tôi không làm được. Bởi khi nghi hè tôi rất nhớ trẻ mà tôi đã dạy. Khi gặp tôi ngoài đường chúng khoanh tay chào ... và còn nhiều nhiều nũa. Bên canh nhiều niềm vui đó vẫn còn nhiều điều trăn trở như áp lực công việc quá nhiều, bản thân không có thời gian, lương quá thấp so với công sức chúng tôi bỏ ra. Nhiều khi lãnh lương ra không đủ chi tiêu phải về nhà xin tiền chi tiêu. Nếu là bạn bạn sẽ làm gì nếu nhà bạn khó khăn tôi chắc chắn một điều bạn sẽ bỏ nghề mà tìm công việc mới. Bản thân tôi biết đừng đòi hỏi xã hội đã làm gì mà hãy hỏi minh đã làm gì cho xã hội nhưng xã hội hãy nghĩ một phút về chúng tôi đặc biệt là gvmn .
Có người nói rằng nếu tôi có con trai sẽ không cho quen gvmn vì cô ta đi suốt ngày kể cả ban đêm. Bạn nghĩ sao nếu bạn là một gvmn khi nghe câu đó.
Nếu chuyên môn bạn tốt bạn sẽ không ngại khi được dự giờ nhưng bạn là gv mới ra trường bạn sẽ bị áp lực một cách nặng khâu chuẩn bị khâu lên tiết. Đặc biệt là dự giờ đột xuất.
BGH không thông cảm phụ huynh khó khăn, đồng nghiệp không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra bạn đã từng nghĩ chưa. Tôi đã từng sống như thế trong vòng 2 năm nay
Nếu học trò lớp bạn quá hiếu động mà xảy ra thương tích bạn biết là chuyên gì xảy ra không chúng tôi sẽ được .....? tôi nghĩ nếu ai trong ngành sẽ hiểu phải không?
Đừng đòi hỏi nhiều ở chúng tôi gì chúng tôi đã thật sự rất ...rất cố gắngg lắm rồi xã hội ơi
Trâm Linh - GVMN




guest

Xin hãy thấu hiểu
Ngày gửi: 10/25/2009 7:31:27 PM

Quả thật với những gì mà mỗi người đã nói chính bản thân tôi hiện giờ cũng là 1 SV năm cuối của ngành SPMN cũng thấy quá buồn và nản. Chưa ra trường mà đã nghe thấy thế này thì còn đâu mà tâm huyết với nghề nữa. Sắp đi thực tập rồi mà tôi cảm tưởng như mình sắp chiến đấu vậy. Mọi người ơi xin hãy hiểu cho GVMN chúng tôi. Không ai không muốn yêu quý hết lòng vì 3,4 năm trời học hành phấn đấu nhưng với tình hình như hiện nay tôi không biết mình có đủ niềm tin để gắn bó với nghề không nữa.


guest
Lý thuyết suông khi ca ngợi nghề GVMN
Ngày gửi: 10/16/2010 12:22:31 AM


Ai không ở vị trí của cô giáo mầm non thì không thể hiểu được đâu. Giáo viên mầm non chịu rất nhiều áp lực. Khi mà bệnh thành tích trong giáo dục vẫn rất nặng, khi mà tính ích kỷ của con người ngày càng tăng khiến các bậc phụ huynh chỉ sợ con mình thiệt thòi hơn chúng bạn và không muốn con mình rèn tính độc lập tự phục vụ, khi mà thái độ coi giáo viên là công cụ trông trẻ theo kiểu " mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng " phải làm tất tần tật mọi việc, thì GVMN còn khổ! Nếu bạn là một phụ huynh phải trông con mình một ngày với nhiệm vụ chăm con ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, lo cho con chơi và học đúng theo yêu cầu nguyện vọng phù hợp lứa tuổi(đấy là không cần bạn phải lo việc trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề hay đủ cho số trẻ một lớp , hay thanh tra, dự giờ, làm chuyên đề ,thao giảng , chuẩn bị lễ hội, soạn giáo án... ) tôi cá là bạn đã mệt phờ râu trê vì một đứa trẻ của mình rồi nói chi đến vài chục cháu!Trẻ con bây giờ hiếu động, thông minh, nhưng cũng thực dụng và ích kỷ do ảnh hưởng nền giáo dục của gia đình.Đứa trẻ thường không nghe lời, nhất là với cha mẹ và người thân của trẻ, trẻ thường làm mình làm mẩy, đòi hỏi thái quá và gây gổ. Phụ huynh rất phiền lòng vì thái độ này của trẻ với họ. Nhưng lại rất muốn và hài lòng khi con mình được người khác phục vụ chăm sóc tối đa đến tận răng thậm chí theo kiểu cậu ấm cô chiêu. Mâu thuẫn này khiến giáo dục trẻ ngày càng khó khăn. GVMN muốn làm ntn thì tùy(!) miễn là làm thế nào để trường mình ngày càng nhiều thành tích, phụ huynh hài lòng đừng động chạm quát hét gì con tôi... còn phận của các cô thì các cô tự biết,tự lo. Vậy đấy!



guest

Bạn có đứng lớp bao giờ chưa?
Ngày gửi: 10/21/2010 10:27:10 PM

Bạn có đứng lớp như gv chúng tôi chưa? Nói thì thật dể? Xin lỗi bạn cách nói của Bạn " Tình hình đã tốt hơn nhiều " là cách nói suông. Nếu chúng tôi không yêu nghề, thì chúng tôi không phải là gv mầm non ngồi đây để tâm sự đâu.


guest
Ôi cái nghề này thật không biết phải lựa chọn thế nào cho đúng đây
Ngày gửi: 10/17/2013 10:25:52 AM


Thật sự khi bước vào ngàh này mình còn quá nhiều bỡ ngỡ, sắp đi thực tập rồi, cô giáo cũng đã cảnh báo trước là sẽ có rất nhiều áp lực. giờ đọc những dòng tâm sự này quả thật mình không có óc tưởng tượng cũng biết như thế nào rồi. mất công đi học giờ không biết chọn ngàh nào đây. Chẳng lẽ về nhà cày ruộng suốt đời ư? thôi thì cứ cố gắng học, cố gắng ra trường đã. sau đó tính tiếp vậy. tính đến phương án ra trường làm thế nào để xin được việc, còn lúc đi làm rùi cả tháng 30 ngày từ sáng đến tối trẻ mè nheo, quấy khóc, ị đùn,cấu xe nhau, la hét...ôi thật là ...chắc chết. kiểu này lại tính thêm 1 phương án nữa nếu không theo ngành này sẽ phải làm 1 nghề khác để còn tồn tại nữa chứ.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chấm dứt giáo viên biên chế: Sẽ nảy sinh nhiều tiêu cực? (23/12)
 Chuyện bây giờ tiếp tục kể : Nỗi niềm cô giáo Mầm non (phần 2) (22/12)
 Nhân rộng mô hình nhà trẻ dân nuôi (22/12)
 Chuyện bây giờ tiếp tục kể: Nỗi niềm giáo dục mầm non (phần 1) (19/12)
 Xã hội hóa giáo dục mầm non: Giải bài toán thiếu trường công (19/12)
 Năm 2009: Trẻ mầm non sẽ được học chương trình mới (19/12)
 Không nhận trẻ ốm: Quy định sao cho "thấu tình đạt lí" (18/12)
 Cơ sở vật chất và môi trường thân thiện cho bé! (18/12)
 Trường mầm non thiếu giáo viên (18/12)
 Sẽ xóa bỏ biên chế hàng triệu nhà giáo (17/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i