Giáo dục mầm non
   Biết ơn cô, phải tặng quà?
 

Chỉ còn một ngày nữa là hoàn thành chương trình mầm non để bước sang tiểu học, đi học về bé Trà My (học sinh trường MN - Hà Nội) phụng phịu: "Mẹ không có quà gì tặng cho cô giáo con à? Cô con bảo, ai biết ơn cô thì phải thể hiện bằng tặng quà cho cô...". Chị Hải Miên - mẹ bé Trà My băn khoăn tự hỏi: cô giáo yêu cầu quà như vậy, liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tâm lý của những đứa trẻ như con chị?

Chị Hải Miên - mẹ bé Trà My băn khoăn tự hỏi: cô giáo yêu cầu quà như vậy, liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tâm lý của những đứa trẻ như con chị?

"Tặng quà không đúng đẳng cấp"
Chị Hải Miên càng sững sờ hơn khi nghe con gái hỏi: "Không tặng quà cho cô giáo nghĩa là không biết ơn cô hả mẹ?". Mới 6 tuổi đầu, bé Hà My đã tự suy diễn từ lời cô giáo dặn. Chị Hải Miên tâm sự: "Lúc đó, tôi đã rất lúng túng. Tôi bảo con gái, tối nay con hãy vẽ một bức tranh thật đẹp để mai tặng cô. Con gái tôi hỳ hục vẽ tranh và nhờ mẹ viết xuống dưới dòng chữ "Con cảm ơn các cô đã vất vả vì con suốt cả năm học qua. Con chúc các cô mạnh khỏe".

Hãy để hình ảnh cô giáo trở thành ký ức đẹp trong mắt các em. (Ảnh minh họa: CH)

Cháu tự ký tên mình vào bức tranh. Sáng đó con tôi hồi hộp cầm tranh tặng cô. Tối về, Hà My mặt buồn buồn kể với mẹ: "Cô chẳng cảm ơn con đâu. Con tặng cô mà cô chẳng nói gì. Bố mẹ các bạn con toàn tặng cho cô bao thư". Tôi chỉ biết đánh trống lảng: "Chắc là cô bận rộn nên quên cảm ơn con thôi".

Cổng Trường mầm non SC trước ngày bế giảng năm học 2008 - 2009 phụ huynh đón con sớm hơn. Nhiều người mang hoa, trong đó kèm những chiếc phong bì để cảm ơn cô giáo nhân dịp kết thúc một cấp học mầm non để bước sang lớp 1. Anh L.Q một phụ huynh bước vào phòng học của con gái, tay anh rút chiếc phong bì đưa cho cô giáo trước mặt con gái rồi thẽ thọt: "Gia đình có ít quà cảm ơn các cô ". Cô giáo L.A cười rất tươi rồi ôm lấy cháu bé vào lòng. Ra về, cô bé ôm eo bố nhí nhảnh khoe: "Hôm nay bố mẹ các bạn cũng tặng các cô bao nhiêu là thư . Bố bạn M còn tặng cả hộp quà, trong đó có chiếc điện thoại xịn đấy bố ạ".

Chị B.D (Khu tập thể Thành Công - Hà Nội) có con học ở trường tiểu học trong địa bàn. Chị nghe nhiều người tư vấn "Với trẻ con cấp tiểu học thì quan trọng là chọn cô chứ không phải chọn trường"; nên chị có nhờ một người bạn cũng là giáo viên giới thiệu cho một cô giáo để gửi gắm. Thi thoảng lễ, Tết, chị luôn chu đáo quà cáp cho cô. Cuối năm học, chị nghĩ tới công ơn cô giáo chủ nhiệm đã dạy dỗ con mình nên mua tặng cô một bộ trang sức có giá vài trăm ngàn đồng, gói ghém cẩn thận rồi mang đến tặng.

Hôm sau chị nhận được tin nhắn của người bạn là giáo viên trên đây với lời lẽ trách móc: "Cô bạn em bảo, nhà chị toàn tặng quà vớ vẩn không đúng đẳng cấp của nó! Em thật xấu hổ khi giới thiệu nó cho chị". Chị B.D ngán ngẩm lắc đầu: "Từ bé tới giờ, tôi chưa thấy cô giáo nào như cô giáo chủ nhiệm của con tôi. Phụ huynh nhớ đến là tốt rồi, đằng này lại đi chê quà không đúng đẳng cấp. Lương tôi ba cọc ba đồng, lấy đâu ra mà mua quà đắt tiền như mong ước của cô cơ chứ ?!".

Đừng tạo cho trẻ tính thực dụng
Trong một lần phỏng vấn trước đây về vấn đề đạo đức nhà giáo, GS Đặng Phong (Giảng viên Viện ĐH Mở Hà Nội) cho biết: "Cuộc đời dạy học của tôi, tôi chưa bao giờ cho phép học trò tặng quà mang giá trị vật chất. Tôi chỉ cho học trò tặng hoa, nhưng hoa những ngày lễ đắt đỏ nên tôi khuyên học trò không nên mua, như thế sẽ lãng phí. Có một lần tôi khóc khi nhận được một bó hoa dại của học trò hái từ bãi sông Hồng về tặng thầy. Với tôi, đó là món quà ý nghĩa nhất. Việc vòi vĩnh, nhận quà của học sinh hay phụ huynh rồi lại chê bai là một việc làm cần phải tẩy chay và lên án. Những người có đạo đức không cho phép mình làm như vậy".

Cô Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen (Hà Nội) cho biết: "Ở trường tôi nếu có thông tin cô giáo "gợi ý vòi quà" là tôi kỷ luật. Thường thì cuối năm học, nhà trường tặng quà cho các con và các phụ huynh cũng góp nhau lại tặng quà lưu niệm cho nhà trường. Đó là sự tự nguyện chứ không bắt buộc".

Theo chuyên gia tư vấn Hoàng Dung (Trung tâm Tư vấn tâm lý tình cảm Bạn và Tôi, Hà Nội), trẻ em từ 3-7 tuổi luôn học hỏi kinh nghiệm xã hội từ cha mẹ và thầy cô giáo. Việc cô giáo "vòi" quà, hoặc bố mẹ đưa phong bì cho cô trước mặt trẻ là một việc làm để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý của trẻ. Trẻ con sẽ nghĩ rằng, phải có vật chất mới thể hiện được tình cảm và lòng biết ơn. Dần dà sẽ tạo cho đứa trẻ những ý nghĩ thực dụng, hình thành những nhận thức sai lệch về giá trị của cuộc sống.

Cô giáo Vũ Thị Kim Giao (Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca - Hà Nội) cũng khẳng định: "Việc cô giáo vòi quà học sinh hay chê quà của phụ huynh "không đúng đẳng cấp" làm cho tôi thấy đau lòng. Tôi nghĩ rằng, nên bỏ thói quen tặng quà vật chất cho cô giáo vì nó rất gây tốn kém cho các phụ huynh học sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh thầy cô giáo".

Thiết nghĩ, việc tặng quà cho giáo viên để biểu lộ sự biết ơn là việc làm văn minh. Tuy nhiên, cô giáo vin vào đấy để đòi hỏi và khinh miệt những món quà tinh thần của học sinh nghèo là hành động phản giáo dục.

Theo Tin Tức

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


mn_binhtho

Những món quà giết chết phẩm chất giáo viên mầm non
Ngày gửi: 5/31/2009 8:51:26 PM

Tôi cũng là giáo viên mầm non. Tôi rất đau lòng khi đọc nội dung " Biết ơn cô phải tặng quà". Tôi cảm thấy buồn và thấy mình bị xem nhẹ - Bởi vì " Một con sâu lầm rầu nồi canh".
Tôi rất đồng tình với các vị trong đánh giá về hành động phản giáo dục ở một số giáo viên mầm non trong thái độ nhận quà của trẻ từ tay phụ huynh.
Tôi thiết nghĩ có thể giáo viên cũng là con người bình thường như bao người bình thường khác. Cũng cần ăn ngon và mặc đẹp, cũng có ham muốn được sung sướng và giàu có. Nhưng vì xã hội ta còn quá nghèo chưa có những ưu đãi thích đáng cho giáo viên nên có thể vì thế mà giáo viên mầm non phải nhờ vào các món quà của các cháu từ phụ huynh mua tặng lúc đầu là một đóa hoa, dần rồi món quà tinh thần là một thiệp chúc mừng, một gói trái cây, một hộp bánh kẹo. Cứ thế, các món quà tăng cấp dần và rồi thực dụng hơn là "Gửi tặng cô phong bì để cô mua theo y thich". Tiếp đến là sự so sánh, cân đo bao thư nặng hay nhẹ...,cứ thế,... cứ thế .... Giáo viên mầm non bị cuốn hút theo vật chất và rồi đánh mất phẩm chất và danh dự của mình tự lúc nào không hay biết. Mà phẩm chất đạo đức với các đức tính: trung thực, yêu nghề, yêu trẻ, sống chân thực, công bằng trong đối xử "Mọi đứa trẻ điều được thương yêu và quan tâm như nhau" là cái cần phải có ở một người nhà giáo, và là yêu cầu được đặt lên hàng đầu của người giáo viên mầm non.Nhưng họ đã đanh mất bởi các món quà " biết ơn" của các cháu từ phụ huynh.
Không thể trách và đổ hết tội lên người giao viên mà chính phụ huynh cũng hãy xem lại cách Biết ơn của chính mình . " Dừng làm hư cô giáo bằng các món quà mua chuộc. Đừng dùng những món quà thực dụng giết chết phẩm chất giáo viên mầm non trong thời đại thực dụng.



guest
Những món quà chỉ có ở thành phố
Ngày gửi: 6/1/2009 6:11:22 PM


Giáo viên MN ở nông thông chắc chẳng bao giờ được nhận một món quà nào vào dịp cuối năm hay những ngày lễ khác, thế mà họ vẫn yêu thương các bé như chính con đẻ của mình, họ không một lời phàn nàn trách móc. Vậy cần xem lại phẩm chất của giáo viên ở Thành Phố.



guest

Quà chỉ là tinh thần
Ngày gửi: 6/3/2009 7:26:38 PM

Tôi cũng là giáo viên mầm non, nơi tôi dạy là vùng quê nông thôn chính vì thế những món quà mà trẻ tặng cô thường là những bức tranh do bé vẽ. Như vậy cũng là niềm hạnh phúc với chúng tôi rồi. Đúng là ở nông thôn chưa xảy ra trường hợp nào như vậy. Kể cũng đáng buồn.


guest
Tiên trách kỉ hậu trách nhân
Ngày gửi: 6/12/2009 10:01:08 AM


Tôi cũng là giáo viên mầm non, khi đọc bài viết cũng như các bạn đồng nghiệp khác đều không hài lòng với cách cư xử của cô giáo trong bài. Nhưng chính phụ huynh đã tạo ra một môi trường để giáo viên có thể lợi dụng tấm lòng biết ơn của gia đình. Ở nông thôn chúng tôi việc tặng quà cho cô giáo mầm non là rất hiếm và đơn giản nếu có, chính vì vậy sẽ không có sự so sánh giữa ít và nhiều, có và không.Cô giáo nông thôn tuy nghèo nhưng họ có tự trọng hơn. Tại sao lại như thế ?
Tất cả giáo viên mầm non khi mới ra trường tính tự trọng và tấm lòng yêu trẻ ở nông thôn cũng như thành phố họ giống nhau, nhưng khi đi làm rồi cách cư xử 2 môi trường đã tạo ra 2 con người khác nhau. Phụ huynh không thật tin tưởng cô giáo khi gửi con cả ngày tại trường, người thì phong bì, người thì gói quà, quà to, quà nhỏ...vì muốn con mình được chăm sóc tốt hơn. Đặc biệt điều này thường xảy ra ở thành phố và nơi đô thị. Tại sao phụ huynh không cùng thống nhất tăng thu nhập cho cô giáo bằng đồng lương một cách minh bạch mà lại tự làm khó cho chính mình và cô giáo của con, gây cho trẻ mất niềm tin như thế?




guest

Xin đừng mất lòng tin
Ngày gửi: 7/9/2009 10:43:53 PM

Cuộc đời bao giờ cũng có 2 mặt: tốt và xấu. Con người cũng thế, do đó xin quý phụ huynh đừng nên mất lòng tin đối với giáo viên mầm non. Tôi tin rằng những giáo viên đó chỉ là những con sâu trong ngành giáo dục mà thôi, tự họ đã hạ thấp danh dự của mình, và vô tình họ đã tự đào thải họ trong một ngày không xa. Còn biết bao nhiêu giáo viên mầm non dù lương ba cọc ba đồng nhưng họ vẫn bám trụ cho đến lúc về hưu, chưa hề vòi vĩnh ở phụ huynh bất cứ một thứ gì cả, họ cũng đáng được trân trọng đấy chứ. Tôi rất hiểu tâm trạng của phụ huynh nhưng hãy tin vào chúng tôi, những giáo viên mầm non còn có lòng tự trọng và tình yêu đối với con trẻ.
Giáo viên mầm non Bình Chánh



guest
Nghèo nhưng không hèn
Ngày gửi: 7/24/2009 7:55:44 PM


Tôi thiết nghĩ: Chúng ta là GVMN, mặc dù chế độ đối với GVMN đặc biệt là GVMN người biên chế là một vấn đề mà được đẳng và nhà nước luôn quan tâm tuy vậy chưng chế đồ còn rất thiệt thòi, nhưng không vì như vậy mà chúng ta để những món quà vật chất giết hại đến nhân phẩm và đạo đức của chính mình. Chúng ta những GVMN đừng quên rằng chúng ta "Nghèo mà không hèn".


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Những cách giáo dục phản cảm trong nhà trường (28/5)
 Mầm non chuẩn dễ 'tụt' chuẩn (25/5)
 Trường mầm non được tổ chức dạy hè (22/5)
 Tại sao học xong lớp Lá phải học lớp 1? (20/5)
 Năm học 2009-2010: Các trường nơm nớp lo thiếu giáo viên (20/5)
 Xóa bỏ loại hình trường dân lập cấp phổ thông (19/5)
 Trường Mầm non 19-5: Tiết kiệm gần 100 triệu tiền điện, nước... (14/5)
 357 trường mầm non bán công sẽ chuyển sang công lập (12/5)
 Giáo dục mầm non chưa được chú trọng (11/5)
 Giáo dục trẻ khuyết tật tại trường mầm non: Phải có sự hợp tác từ nhiều phía (4/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i