Giáo dục mầm non
   Sẽ sớm cải thiện đời sống giáo viên
 

Mục Người trong cuộc báo Tuổi Trẻ ngày 19-1 đăng bài "Giáo viên sợ... tết" nói lên nỗi niềm của thầy cô giáo mỗi khi tết đến không có tiền thưởng để lo tết cho gia đình được tươm tất. Trong ba ngày qua, bài viết này đã nhận được hơn 400 ý kiến phản hồi.

Đa số ý kiến đều mong muốn có cơ chế lương, thưởng hợp lý, xứng đáng với sự cống hiến của các thầy cô.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông TRỊNH THĂNG MẠNH - trưởng ban chính sách xã hội Công đoàn giáo dục VN - cho biết:

Hằng ngày, cô Nguyễn Thị Phượng (Trường cấp I, II Trà Bui, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) phải lội bộ gần 10km để mang cái chữ đến cho các em tại lớp học ghép ở thôn 9. Tiền lương không bao nhiêu nhưng tháng nào cô cũng trích một phần mua kẹo bánh cho các em với mong muốn các em không bỏ học - Ảnh: Đoàn Cường

- Trong phạm vi cho phép, dịp tết năm nay công đoàn ngành chỉ làm được ba điều:
1. Kêu gọi, khuyến khích các địa phương tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để chi thưởng tết cho giáo viên, tùy theo thế mạnh của từng địa phương có thể có những giải pháp cụ thể để cải thiện thu nhập cho giáo viên trong dịp tết và giúp đỡ giáo viên khó khăn.
2. Công đoàn ngành hướng dẫn các địa phương nếu điều kiện về tài chính cho phép có thể tổ chức chi lương tháng 13 cho giáo viên theo những mức độ khác nhau.
3. Công đoàn giáo dục VN, lãnh đạo Bộ GD-ĐT sẽ trực tiếp đi thăm, tặng quà cho một số nhà giáo khó khăn ở các vùng miền khác nhau trong thời gian từ nay đến tết.

* Vậy theo ông, việc chi lương tháng 13 cho thầy cô giáo là hoàn toàn có thể được?
- Công đoàn ngành và Bộ GD-ĐT chỉ khuyến khích và hướng dẫn các cơ sở thực hiện, căn cứ vào quy định chung về chi lương tháng 13. Nhưng việc này không thể bắt buộc các địa phương phải thực hiện, mà chỉ trông chờ vào việc tiết kiệm chi tiêu và tình hình ngân sách của các địa phương.
Trên thực tế cũng có một số địa phương tổ chức chi được lương tháng 13 cho giáo viên, nhưng những nơi không có kinh phí thì đành chịu.

* Vậy công đoàn ngành có kiến nghị và đề xuất giải pháp gì trong việc cải thiện đời sống và chăm lo cho giáo viên trong dịp tết, thưa ông?
- Mới đây có một số vấn đề liên quan đến đời sống nhà giáo đã được đưa vào nghị quyết của Quốc hội nhưng chưa thực hiện. Đó là việc bảo lưu chế độ lương, phụ cấp cho những nhà giáo được chuyển sang làm công tác quản lý và quy định về phụ cấp thâm niên cho giáo viên.

Theo quy định được thực hiện từ năm 1993 trở về trước, giáo viên làm việc trong ngành giáo dục từ năm năm trở lên được hưởng phụ cấp 5% lương, mỗi năm được tăng lên 1%, những giáo viên thâm niên lâu có thể được hưởng 20%, giáo viên giỏi có thể được hưởng 25%.

Nhưng từ năm 1993 đến nay quy định này đã bị bãi bỏ, tới đây sẽ được khôi phục. Chúng tôi đã có kiến nghị để đẩy nhanh việc xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn nhằm sớm cải thiện đời sống giáo viên.

Ngoài ra chúng tôi có một số dự án đang trong thời kỳ nghiên cứu về việc cải thiện lương cho giáo viên THPT, giáo viên mầm non ngoài công lập (hiện 50% giáo viên mầm non thuộc các cơ sở ngoài công lập đang chịu bất cập về chế độ lương), nhưng việc này phải có lộ trình, chưa thể thực hiện ngay được.

Bà VŨ THỊ THANH BÌNH (phó chủ tịch Công đoàn giáo dục VN):
Công đoàn ngành sẽ tiếp nhận tiền, quà tết

Cuộc vận động hỗ trợ nhà giáo dịp tết năm trước đã thu được trên 2 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cán bộ, giáo viên ở vùng thuận lợi.

Số tiền này đã được chuyển đến những nhà giáo khó khăn ở một số địa phương. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đây là sự động viên tinh thần rất có ý nghĩa.

Năm nay cuộc vận động này đã được công đoàn ngành GD-ĐT tổ chức rộng hơn, sớm hơn từ đầu tháng 12-2009. Công đoàn ngành sẽ tiếp nhận cả tiền, hiện vật, quà tết...

Tuy nhiên, sự giúp đỡ này cũng chỉ được chuyển đến những giáo viên đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục miền núi. Ngành GD-ĐT không thể có thực lực để chăm lo cho tất cả nhà giáo, những nhà giáo còn nghèo ở khắp cả nước.

Theo Tuổi Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Nản lắm
Ngày gửi: 1/22/2010 11:48:48 PM

Lúc nào cũng xem xét thì đến bao giờ cuộc sống của GV mới được ổn định.


guest
Nản lắm rồi
Ngày gửi: 1/26/2010 7:28:41 PM


Lúc nào cũng chỉ thấy nói là xem xét hỗ trợ cho giáo viên. Tiền thưởng tết của giáo viên chưa đến 1 triệu thì làm sao mà ăn tết được. Làm đã cực rất nhiều mà đến tết vẫn không đủ tiền đeể ăn tết thì chúng tôi sống bằng gì đây?



bubi

Kẻ ăn không hết. người không có mà ăn
Ngày gửi: 1/27/2010 9:59:32 PM

So với xã hội nói chung thì đời sống giáo viên quá hẻo mà nói đến giáo viên thì giáo viên mầm non quá tủi thân. Ngày làm việc 10 tiếng nhưng đồng lương, hay thưởng tết thì quá ít.


kinhcan
Ngậm đắng nuốt cay
Ngày gửi: 1/28/2010 10:36:42 PM


Tôi không biết tại sao, cùng trên một địa bàn quận, giáo viên lại bị khống chế 1 năm chỉ được sử dụng tiền ngân sách để phát tăng thu nhập tối đa 3 triệu. Trong khi đó, các đơn vị hành chánh sự nghiệp khác của quận lại có mức tiền thưởng từ "Tiết kiệm chi ngân sách" lên đến hàng chục triệu động. Điều này thật bất công quá. Các quận khác trong TP. HCM lại được thưởng cũng MAX luôn. Vậy thì kêu gọi tiết kiệm chi làm gì??????



buihuyennga82

Hy vọng
Ngày gửi: 1/29/2010 4:10:28 PM

Không biết đến khi nào giáo viên mầm non mới được quan tâm đến đời sống, mức lương xứng đáng với cường độ lao động như hiện nay?


guest
Chờ đến bao giờ?
Ngày gửi: 2/1/2010 6:14:33 PM


Cái gì gọi là Coi Giáo dục là quốc sách hàng đầu? Vậy thì coi những giáo viên như chúng tôi là gì? Trong khi người khác được thưởng hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cho ngày Tết thì giáo viên chúng tôi không có 1 xu lẻ. Thậm chí có làm việc suốt đời cũng không tiết kiệm được số tiền của người khác trong 1 lần thưởng Tết. Còn những ngày lễ như 30/ 4 hay quốc khánh thì được phát cho 15 ngàn đồng. Vậy thì ai có tâm huyết với nghề chứ. Cũng chẳng biết đầu tư cho giáo dục là kêu gọi sự bố thí chăng?



guest

Lương tháng sao bằng lương tâm.
Ngày gửi: 2/2/2010 9:33:15 PM

Các chị ạ,đừng la lối thế kia, bình tĩnh đã. Mình đã chọn nghề này phải chấp nhận cực khổ, không được than thở, hãy yêu nghề, yêu cháu mà cố gắng hoàn thành sứ mệnh là người ươm mầm tương lai chứ...( hiệu trưởng chúng tôi nói thế). GV nào chưa có chồng thì ba mẹ nuôi cơn, có chồng thì chồng nuôi, có con rồi thì...nghỉ làm ở nhà nuôi con vì có đi làm cũng chẳng đủ tiền để thuê vú em. Sắp tới GVMN sẽ được tăng lương, mỗi lần tăng lương là tôi buồn hơn vì trường tôi phải tiết kiệm ngân sách mới đủ tiền trả lương cho GV, mỗi lần tăng lương như thế chúng tôi lại lãnh ít hơn trước gần 100000đồng/tháng, sợ lắm nên tôi dù có làm việc cực khổ đến đâu cũng không dám than van vì sợ bị tăng lương nữa.


guest
Nói nhau nghe!!!
Ngày gửi: 2/4/2010 5:37:58 PM


Buồn thì nói vậy thôi chứ biết đến bao giờ mới có sự thay đổi. Mà tại sao nước mình làm cái gì cũng chậm như rùa. Thấy cái nào không hợp lí thi thay đổi lẹ đi, mà đâu phải các cấp lãnh đạo không thấy được điều đó. Vì khi lên làm lãnh đạo thì họ cũng đã từng là giáo viên mà. Tôi nghe nói ngày xưa những GVMN đâu có cực khổ dữ vậy. Người ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp chứ có đâu lại thay đổi khiến người ta phải than trời không thấu thế kia????? Cía gì cũng đổ lỗi tại cái này tại cái nọ, chỉ thấy tự con người làm khổ nhau và khổ luôn bọn trẻ.



guest

cô giáo Mầm Non vất vả không có gì so sánh được
Ngày gửi: 2/4/2010 9:51:45 PM

Trong khi mọi cấp, mọi ngành thường hô hào ưu tiên cho thế hệ tương lai của đất nước. Nhưng trên thực tế đã có ai quan tâm đến chưa? Các cô giáo mầm non phải làm việc từ 10 đến 11 tiếng mỗi ngày mà đồng lương lại thấp chưa đủ nuôi bản thân chứ đừng nói đến nuôi ai. Mỗi học kỳ làm thật tốt mới được thưởng 60.000 đến 80.000đ. Đòi hỏi các cô giáo mầm non nhiều như vậy mà không biết đời sống của họ như thế nào, họ làm việc ra sao. Thì hỏi họ lấy sức đâu để đào tạo thế hệ tương lai của đất nước một cách có hiệu quả được?


karate_do
Nỗi buồn nghề nghiệp
Ngày gửi: 2/10/2010 9:12:14 AM


Làm nghề GVMN đã khổ rồi lại thêm phần có nhiều sự cố trong công việc nữa chứ, phụ huynh thông cảm không nói gì chứ phụ huynh không thông cảm thì mệt lắm. Ở các trường MNTT lương đã thấp mà đòi hỏi của công việc lại cao... Biết bao giờ các GVMN TT như tụi mình được hưởng các chế độ nhỉ ???........



guest

Nỗi buồn ngày tết
Ngày gửi: 2/27/2010 3:04:34 PM

Tôi là GVMN đã được 7 năm, tôi làm ở trường tư thục. Năm 2009 tôi quyết định vào công chức nhà nước cho ổn định trong công việc. Sáng 6h tôi dậy làm việc, chiều đến 6h tôi mới về đến nhà. Đáy là không kẹt xe, còn nếu kẹt xe thì còn trễ hơn nữa, đồng lương thì quá hạn chế. Lương của GV mà mỗi tháng mới được hơn 1 triệu mà hàng ngày tôi đi hết 10 ngàn tiền xăng vì nhà tôi đi đến trường rất xa, không dám ăn sáng và phải nhịn đói đi làm. Làm việc từ sáng đến 12h trưa đói lắm mà không dám tâm sự với ai. Buồn nhất là trong những ngày tết vừa rồi, lãnh lương chỉ đủ để trả tiền thuê nhà, đóng học cho 2 đứa con và mua được 10kg gạo và 200 ngàn mua rau ăn cho qua ngày. Ngày tết không dám đi đâu ra khỏi nhà, tôi khi không sao, tội nghiệp hai đứa nhỏ ngày thường khổ đã đành. Ngày tết mà tôi không lo cho nó được ít thịt cho nó ăn, nhìn con thơ thấy tội nghiệp nhiều lúc muốn bỏ nghề vì hoàn cảnh hết sức khó khăn, đồng lương thì ít ỏi. Tôi không biết phải làm sao, chỉ mong nhà nước quan tâm tới nỗi khổ của GVMN, làm thì cực nhọc mà không được quan tâm kịp thời.


guest
Tôi đã chịu nhiều bất công lắm rồi!
Ngày gửi: 2/28/2010 8:22:59 PM


Tôi là giáo viên mầm non 15 năm tuổi nghề. 13 năm dạy học, 2 năm là quản lí chuyên môn mà lương đại học chuyển ngạch 2.67 tháng 7/ 2009, có tin không hả bà con mình khắp 4 phương. Có ngót 8 năm chiến sĩ thi đua cơ sở mà không một lần được chế độ nâng lương trước thời hạn vì có hiệu trưởng sợ làm hồ sơ mất công quá! Cứ để đến niên hạn rồi người ta tự làm cho khỏe. Lương chính còn vậy nữa là chờ lương cho đủ sống biết đến bao giờ nhỉ? Hứa cuội không thôi, tiền vật giá ngoài chợ chưa có tăng lương mà vật giá tăng trước rồi 5 - 10% gì gì rồi đó. Xăng tăng, gas tăng, nhu yếu phẩm tăng, lương dậm chân tại cho, tụi tôi sống bằng gì hả những nhà lãnh đạo ở quá cao, quá xa kia ơi!



guest

Chế độ tiền thưởng ở trường MN
Ngày gửi: 1/9/2011 7:44:51 PM

Là giáo viên mầm non đã không có tiền thường cao lại phải thường xuyên tự bỏ tiền túi ra để tổ chức các hoạt động cho trẻ học thì thử hỏi phải làm cách nào để các giáo viên hứng thú mà ở lại với nghề chứ?


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Nội: Sẽ xóa bỏ nhiều trường mầm non không đạt yêu cầu (20/1)
 Không chỉ dạy trẻ rửa tay (18/1)
 Hoàn thành xóa các xã “trắng” về giáo dục mầm non (15/1)
 Đưa trẻ đến với trò chơi dân gian! (12/1)
 Trường “mầm non song ngữ”: Chỉ là… tự xưng! (11/1)
 "Thầy nuôi dạy trẻ” – tại sao không? (8/1)
 Thưởng Tết cho giáo viên: Ước ao… tháng lương 13 (6/1)
 Giáo dục mầm non: Vẫn chênh lệch lớn giữa nông thôn và thành thị (6/1)
 Giảm áp lực cho giáo viên mầm non (4/1)
 Thưởng Tết cho GV chưa bằng 1 kg thịt bò? (30/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i