Bạn nhỏ quanh ta
   Cha mua quốc gia riêng để con làm công chúa
 

Một người đàn ông Mỹ đã mua một sa mạc ở Bắc Phi và tuyên bố khai sinh "vương quốc" mới để giúp con gái thực hiện ước mơ.


Ông Jeremiah Heaton, đến từ Virginia của đã có một hành động khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Ông đã bỏ tiền mua hẳn một vùng đất nhỏ nằm giữa Ai Cập - Sudan và gọi nó là vương quốc của riêng mình. Mục đích của việc làm này là để cô con gái nhỏ của ông, Emily, có thể trở thành một nàng công chúa thực thụ.


Jeremiah Heaton bắt đầu cuộc tìm kiếm kỳ lạ của mình cho mảnh đất không có người ở sau khi thực hiện một lời hứa với con gái 7 tuổi Emily rằng một ngày nào đó cô bé sẽ trở thành công chúa.


"Lúc đó tôi không biết phải làm sao để biến ước mơ của con gái thành sự thật nhưng tôi tin mình chắc chắn sẽ làm được", người cha cực kỳ chiều con gái cho biết.


Ông Heaton tìm thấy Bir Tawil, một trong những phần đất không có người ở cuối cùng của trên hành tinh và đã giành nhiều nỗ lực để khẳng định quyền sở hữu của mình đối với khu vực này. Thậm chí Heaton đã mất 14 tiếng tự đi xe caravan băng qua sa mạc để cắm một lá cờ do chính mình thiết kế và đặt những bước chân đầu tiên lên vùng đất này. Vương quốc này của ông Heaton bao gồm khoảng diện tích rộng 2072 km vuông của vùng sa mạc chưa từng được Sudan hay Ai Cập tuyên bố chủ quyền.


Kể từ khi mua được mảnh đất này, ông đề nghị mọi người phải gọi Emily là "Công chúa Emily" và cùng vợ mình mua tặng cho Emily một chiếc vương miệng xinh xinh. Con gái của ông, cô bé Emily tỏ ra vô cùng háo hức và hạnh phúc. Cô bé cũng thể hiện bản thân là một "nhà vua" hào phóng khi cho biết mình muốn đảm bảo mọi trẻ em trong vương quốc đều phải có đủ lương thực để ăn.


Emily và cha đã quyết định đặt tên nước là "Vương quốc Bắc Sudan".

 

Tuy nhiên theo Shelia Carapico, giáo sư khoa học chính trị và nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Richmon, "Bắc Sudan" còn phải được các quốc gia châu Phi khác chấp nhận trước khi chính thức trở thành một quốc gia bởi " Việc một người tự trồng một lá cờ và nói mình có quyền kiểm soát chính trị trên một mảnh đất mà không có sự đồng thuận hợp pháp từ các nước láng giềng, Liên Hợp Quốc và thế giới thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì".


Gia đình Heaton cho biết họ không nản lòng và đã yêu cầu làm con dấu riêng cho "vương quốc". Theo Heaton, mục đích chính của việc này là chứng minh với con gái rằng ông giữ lời hứa. "Tôi nghĩ rằng tình yêu tràn ngập thế giới này. Tôi muốn các con biết rằng tôi sẽ làm mọi thứ vì chúng", ông nói.


Theo khampha.vn

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bé 5 tuổi lái máy xúc "sành điệu" như tài xế chuyên nghiệp (14/7)
 Những doanh nhân tuổi teen nổi tiếng tại Mỹ (7/7)
 Cậu bé tốt bụng nhất nước Mỹ (3/7)
 Cậu bé 6 tuổi không thể nhìn được ánh sáng ban ngày (30/6)
 Thần đồng bóng đá 8 tuổi đầu quân Inter Milan (26/6)
 Nữ thần đồng bóng rổ người Mỹ "gây bão" (18/6)
 Thần đồng 10 tuổi người Mỹ tốt nghiệp trung học phổ thông (13/6)
 Cô bé 11 tuổi huy động được 25.000 USD trong 1 tháng kinh doanh 'cốc không vỡ' (11/6)
 Hai cậu bé có cơ bụng 6 múi như người lớn (9/6)
 Những doanh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới? 1 (2/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i