Cảm xúc mầm non
   Tin vào ông Noel, con nhé!
 

Các con yêu quý của mẹ,


Giáng sinh lại đến rồi, các con đang rất háo hức chờ đợi ông già Noel đến nhà mình tặng quà. Anh hai Tâm (bảy tuổi ) rục rịch chuẩn bị viết thư, còn em Đức (năm tuổi) thì cứ lẽo đẽo theo sau năn nỉ "anh Hai viết cho em với nha", đáng yêu quá chừng.


Hai con trai của mẹ đều rất tin vào ông già Noel vì năm nào bố mẹ cũng làm rất khéo. Chỉ riêng khoản ngụy trang cho bố cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Nào là độn gối cho bụng mập ra, dán râu, phải giả giọng khác nữa... Ông già Noel còn phải đeo mắt kính, nếu không chắc hai con sớm nhận ra. Chọn giờ đến gặp tụi con cũng là một vấn đề, phải để tụi con vừa chìm vào giấc ngủ tầm 10 phút, mẹ mới gọi, để "không phân biệt được trắng đen".


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ở độ tuổi của anh Hai, bị tác động từ bạn bè, người lớn hoặc các dịch vụ giao quà Noel nên thỉnh thoảng cũng có phần lung lay và hỏi những câu hỏi khó với mẹ: "Bạn con bảo không có ông Noel phải không mẹ?", nhưng bằng nhiều cách mẹ vẫn giúp anh Hai giữ vững niềm tin. Đối với bố mẹ, việc hai con tin có ông già Noel rất quan trọng. Nó làm tâm hồn các con luôn trẻ thơ, nuôi dưỡng một cái nhìn lạc quan, yêu cuộc sống. Nó giúp các con biết tin tưởng vào những điều tốt đẹp, biết chia sẻ, nhường nhịn và bảo quản những món quà được tặng.


Con trai từng hỏi: "Mẹ ơi, năm nay con viết thư xin ông già Noel cái iPhone nha mẹ?". Con có biết có rất nhiều em bé trên khắp thế giới, nếu con chỉ chăm chú xin những món quà đắt tiền, và bạn nào cũng xin những món quá đắt như thế thì ông già Noel sẽ không thể cho quà cho tất cả được? Thế là nghe mẹ phân tích con viết thư xin chiếc xe điều khiển, cuốn truyện Doraemon.


"Năm nào ông già Noel đến cũng hỏi con: "Quà năm ngoái ông tặng con còn không? Ông chỉ thích những em bé biết bảo quản đồ chơi của mình", con trai kể. Năm nay "Con lỡ làm mất cái kiếm của Chilavel rồi thì sao hả mẹ?". Đợi ông già Noel cho con câu trả lời, con nhé!


Mẹ đã từng xem bộ phim The Polar Express. Phim đề cập đến chuyện một cậu bé ngày trước, mỗi lần nghe tiếng chuông là cậu bé rất háo hức chào đón ông Noel, nhưng rồi cậu bé đã không còn tin tưởng. Thế rồi, xảy ra thật nhiều việc và niềm tin cuối cùng đã trở lại. Như một câu nói trong phim: "Thấy là tin tưởng, nhưng đôi khi những gì chân thật nhất trên thế giới là những điều chúng ta không thể nhìn thấy".


Các con à, đôi khi do quá nhiều bộn bề lo toan mà chúng ta quên đi những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Nhưng bằng mọi cách, bố mẹ sẽ cố gắng gìn giữ nó cho các con càng lâu càng tốt. Giống như ông già Noel từng nói trong The Polar Express: "Chuông này là một biểu tượng tuyệt vời của tinh thần Giáng sinh - như là tôi vậy. Chỉ cần nhớ, tinh thần thực sự của Giáng sinh nằm trong trái tim của bạn".


Chỉ cần các con tin tưởng.


Theo PN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hàng hiệu và giá trị bản thân (17/12)
 Vịt con xấu xí (4/12)
 Lời mẹ dạy các con gái yêu (29/11)
 Thấm thía lời dạy con của mẹ Việt (21/11)
 Những sự thật các bà mẹ không bao giờ nói với con (17/11)
 Mong là con chỉ vô tình... (11/11)
 Chuyến du lịch đáng tiếc (28/10)
 Vinh dự của con (4/10)
 Chiếc roi mây và sự giáo dục (25/9)
 Hãy để con vấp ngã (12/9)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i