Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cảm nhận của phụ huynh về ngày đầu tiên con đến trường!


KỈ NIỆM VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN CON ĐẾN TRƯỜNG



Tôi có 2 con nhỏ, một gái một trai đang theo học tại MN Măng Non III Quận 10. Cháu gái 5 tuổi đang học lớp Lá và cháu trai gần 3 tuổi đang học lớp Cơm Thường.

   
Nhớ lại những ngày đầu tiên đưa con tới trường…
   
Hồi ấy bé gái của tôi chưa đầy 2 tuổi thì tôi chuẩn bị sinh bé thứ hai. Thế là dù thương con lắm nhưng vẫn phải kiếm nhà trẻ để gửi con đi học. Ban đầu qua giới thiệu, tôi chọn một lớp giữ trẻ tư thục để gửi cháu. Ngày đầu tiên vợ chồng tôi đưa cháu đến lớp chơi khoảng nửa tiếng để làm quen rồi về. Hôm ấy cháu được mặc đồ đẹp, được đưa đến nơi có nhiều bạn đồng trang lứa, có xích đu và cầu tuột để chơi nên cháu thích lắm không chịu về. Ngày thứ hai cũng được mặc đồ đẹp, cũng được chơi trò chơi khiến cháu mải mê, thế là vợ chồng tôi “trốn mất” và cháu ở lại với  các cô. Tới trưa khi chúng tôi đến đón, cháu òa khóc. Ngày thứ ba, thứ tư thì cháu đã đủ khôn để ôm chặt lấy mẹ, chẳng muốn rời mẹ để ở lại với cô. Thương con lắm nhưng tôi tự nhủ lòng rằng “đứa trẻ nào mà chăng thế, chẳng sợ đi học” song phải cứng rắn lên thì con mới nên người được chứ.
   
Nhưng những ngày sau đó thì chính tôi cũng căng thẳng, lo lắng dõi theo con từng ngày. Con tôi sợ đi học đến nỗi cứ mờ sáng là la khóc xin được ở nhà, không đi học. Nỗi sợ hãi theo cháu vào trong cả giấc ngủ. Lắm lúc đang nửa đêm cháu khóc thét lên “bạn đánh, con không đi học đâu mẹ ơi”. Trông thấy con bé như thế, bố mẹ nào chẳng mềm lòng.
   
Sau đó vợ chồng tôi quyết định chuyển cháu đến học Trường Măng Non III. Cháu được học lớp Mầm 1 do cô Mai và cô Thủy phụ trách. Lại bắt đầu những ngày đầu tiên sống trong môi trường mới, không có bố mẹ bên cạnh, con tôi cũng khóc gào mỗi khi đến lớp. Thật lòng vợ chồng tôi cũng hồi hộp chẳng khác gì chính mình đang đi học. Song nhờ các cô vỗ về, an ủi ân cần nên cháu mau chóng quên đi nỗi sợ hãi. Những ngày tiếp theo sau đó cháu cũng lè nhè mỗi khi đến lớp, nhưng không còn nằm mơ và giật mình khóc thét vì sợ đi học như trước nữa. Rồi thế giới mới với nhiều đồ chơi ngộ nghĩnh: nào bupbe, nào giường ngủ xinh xinh, nào bàn trang điểm be bé và cả những lavabo thâm thấp vừa tầm tay… đã thật sự cuốn hút cháu. Thêm vào đó là những trò chơi sinh hoạt tập thể vui nhộn giúp các cháu thân thiện nhau hơn.

    Thế là cháu không còn sợ đi học nữa. Từ từ cháu cảm thấy an tâm và có được niềm vui mỗi khi đến lớp.

    Thấm thoát mà đã gần 3 năm cháu gắn bó với Trường Măng Non III. Nay thì mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi. Lắm lúc trộm thấy con bé đang bắt chước cô giáo dạy em đọc thơ, dạy em hát,… chúng tôi thầm cảm ơn công lao của các cô, đặc biệt là cô Mai, cô Thủy, cô Khâm, cô Thường, cô Thoa, cô Linh… đã đồng hành cùng bé khôn lớn từng ngày.

    Hàng tuần cứ mỗi ngày chủ nhật được nghỉ làm để ở nhà tận tay chăm sóc hai con, tôi mới cảm nhận được sự vất vả như thế nào của các cô giáo ở trường. Tôi biết các cô để có thể vượt qua những giây phút mệt nhoài với vài chục bé ở trường như thế ngoài thể lực tốt chắc chắn các cô phải có một tấm lòng yêu trẻ và đức tính nhẫn nại đáng quý mới có thể gắn bó được với công việc này.

Niên học mới vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm để tiếp tục gửi cháu trai thứ hai đến đây học. Theo nhận xét của cá nhân tôi, Trường Măng Non III có một số ưu thế riêng đó là khuôn viên sân trường rộng rãi. Phòng học sáng sủa và thoáng đãng, có nhiều cửa sổ đảm bảo môi trường sống trong lành cho các bé. Lớp học mỗi phòng một vẻ với nhiều đồ chơi do các cô tự tay làm rất sáng tạo và ngộ nghĩnh, thu hút và giúp các bé phát triển khả năng quan sát tìm hiểu. Ngoài ra Trường cũng đầu tư trang bị phòng vi tính, phòng âm nhạc… để các bé có môi trường phát huy sở thích và năng khiếu của mình. Hệ thống bếp ăn với tất cả đồ dùng đều làm bằng inox trông sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng quan trọng hơn hết chính là thái độ cư xử nhẹ nhàng đúng mực và cởi mở của tập thể giáo viên và nhân viên ở đây đã thật sự đem lại sự an tâm cho các bé và quí vị phụ huynh. Có thể nói đây chính là điểm nổi bật của Trường Măng Non III Quận 10 và cũng là sự nổ lực, quan tâm, sâu sát, đúng đắn của Ban Giám Hiệu nhà trường.
    
Vài dòng cảm nghĩ như sự tri ân trân trọng gửi tới các cô. Chúc các cô luôn vui khỏe và thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

( Phụ huynh bé Liên Hoa lớp Lá 1 và bé Quang Minh Lớp Cơm Thường Trường Măng Non III Quận 10 )