Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Làm theo Bác từ những việc nhỏ


Hồng Quế, chi đoàn mầm non 5A (Q.5), làm đồ chơi cho các cháu từ vật liệu phế thải - Ảnh: K.ANH
Những câu chuyện về Bác mà thiếu tướng Phan Văn Xoàn (nguyên là cận vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh), cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hồng Quế và chị Lý Thị Kim Oanh, đại diện Đoàn khối Bưu điện TP.HCM, mang đến buổi giao lưu với các bạn trẻ TP.HCM hôm nay thật gần gũi, dung dị mà ai cũng cảm thấy dễ dàng học và làm theo.

Sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ VN học tập và làm theo lời Bác", Thành đoàn TP.HCM vừa tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa.

Câu chuyện của người cận vệ Bác Hồ
Dù đã ở tuổi 85 nhưng thiếu tướng Phan Văn Xoàn vẫn kể rành rọt những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chất giọng miền Nam chân chất. Thiếu tướng Xoàn nói đến trái tim yêu thương của Bác với một câu chuyện: "Lần ấy, đi công tác sợ Bác mệt, đồng chí Vũ Kỳ có mang theo chiếc giường xếp để Bác nghỉ trưa. Khi Bác trải tấm nilông dưới gốc cây để ngả lưng, đồng chí Vũ Kỳ lấy chiếc giường ra mời Bác nghỉ. Bác hỏi chỉ có một thôi sao, đồng chí Vũ Kỳ nói là xe chật nên chỉ mang một cái cho Bác. Nhưng Bác lại nói "ai chu đáo thì người ấy phải được hưởng", thế là Bác nói chú Vũ Kỳ lên giường nghỉ trưa. Chú Vũ Kỳ lên giường nằm chỉ biết khóc vì thương Bác".

Một lần nữa, câu chuyện về chuyến thăm của Bác trong đêm giao thừa đến nhà chị Tín, người phụ nữ góa chồng, gánh nước thuê nuôi bốn đứa con nhỏ lại làm xúc động bao khán giả. Vị tướng già cho biết thêm: "Tôi học được Bác bài học đạo đức lớn lao, gần dân và luôn bám vào sự thật". Hôm nay khi là một tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ bảo vệ Long Hải, người cận vệ năm xưa lại truyền lửa cho những người trẻ qua những bài giảng về đạo đức người vệ sĩ ngay những ngày đầu vào công ty.

Làm theo Bác từ công việc của mình
Khi vừa triển khai cuộc vận động cho các bạn trong chi đoàn mầm non 5A (Q.5), một số bạn bảo với cô bí thư chi đoàn Hồng Quế: "Công việc bận rộn không còn thời gian để tham gia". Quế cũng hơi buồn nhưng rủ rỉ bảo các bạn "chúng ta học và làm theo Bác là áp dụng vào ngay công việc mỗi ngày thôi". Cụ thể là phát huy những sáng tạo của mỗi bạn trong việc làm dụng cụ, đồ chơi cho các bé từ những vật liệu phế thải. Những món đồ chơi ấy đã giúp các em nhỏ hiểu đâu là rác có thể sử dụng lại, đâu là rác bỏ đi.

Riêng các bạn ở Đoàn cơ sở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn thì nhắc nhở tiết kiệm điện với hiệu quả tháng đầu tiên tiết kiệm được gần 20 triệu đồng. Chị Kim Oanh, đại diện Đoàn khối Bưu điện TP, còn chia sẻ với mọi người về CLB sửa chữa máy tính, phổ cập tin học của đơn vị. Những máy tính của các đơn vị thuộc Bưu điện TP sau thời gian sử dụng đến kỳ thanh lý, các bạn mang về tu sửa để tặng vùng sâu vùng xa. Ở vùng quê nghèo, những chiếc máy tính ấy đã giúp nhiều bạn trẻ tiếp cận với tin học" - chị Oanh tâm sự.

( Theo Tuổi Trẻ )