Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Voi và ếch



Voi và ếch

Trong khu rừng nọ, Voi to lớn nên rất hống hách và hay bắt nạt những con vật nhỏ bé hơn mình. Chú Ếch bé nhỏ quyết nghĩ cách để dạy cho Voi một bài học.


Một hôm Ếch nói với các bạn:
- Voi tuy to lớn như vậy nhưng vẫn bị tôi cưỡi rên lưng.
Đám bạn đem chuyện ấy ra giễu Voi. Voi liền tìm gặp Ếch và hỏi:
- Sao mày dám nói rằng tao bị mày cưỡi trên lưng hả?
Ếch chối phắt:
- Tơi đâu giám nói thế!
Thế là Voi bắt Ếch phải đi gặp muôn thú trong rừng để cải chính lại. Ếch mhíu mày syu nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đi được một quãng, Ếch bảo:
- Anh Voi ơi! Tôi đau chân quá, không đi được nữa rồi. hay để mai vậy…
Voi đáp:
- Mai thế nào được! Phải đi ngay bây giờ!
- Nhưng chân tôi đau quá! À, hay anh cho tôi ngồi lên lưng anh để cùng đi!
- Ừ, thì lên mà ngồi!
Ếch nhảy lên kưng Voi. Đi được một quãng, Ếch lại nói:
- Anh Voi ơi! Tôi ngồi không vững, sợ ngã lắm, anh cho tôi vòng dây thừng qua miệng anh để tôi giữ cho chắc có được không?
Voi đồng ý. Ếch vòng dây qua miệng Voi như dây cương. Một lúc sau, Ếch lại nói:
- Anh Voi ơi! Có nhiều muỗi định đốt anh! Để tôi bẻ cành cây rồi luôn tay khua khoắng trên đầu Voi.
Voi và Ếch đã đi tới chỗ các muông thú đang nô đùa. Vừa trông thấy Voi cõng Êch, tất cả các bạn đều nói:
- Vậy mà anh Voi cứ chối mãi! Hóa ra anh toàn phải cõng Ếch đi chơi…Hết cãi rồi anh Voi nhé!
Voi biết mình bị Ếch lừa, định đánh Ếch một trận nhưng Ếch đã nhảy tót xuống đất và trốn mất

Lê Duy