Nhìn lại hoạt động văn hóa giải trí hè 2009 cho thiếu nhi Chỉ còn vài ngày nữa là các em học sinh bước vào năm học mới, kết thúc một mùa hè dài hơn 2 tháng. Trong khi các bậc phụ huynh lo lắng việc chọn lớp, chọn trường, chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở cho con em thì không ít những cô bé, cậu bé lại bước vào năm học mới với một tâm trạng hẫng hụt khi các em chưa được nghỉ ngơi, vui chơi thực sự trong suốt mấy tháng hè. Thiếu sân chơi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi Những địa điểm do các doanh nghiệp mở ra như Thiên đường Bảo Sơn, Công viên nước Hồ Tây lại có chi phí khá cao (khoảng 300.000 đồng/trẻ/một buổi vui chơi), hơn nữa mỗi trẻ chỉ đến 1-2 lần là không còn hứng thú. Những địa chỉ có chất lượng như Cung thiếu nhi Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... thì luôn trong tình trạng quá tải. Các rạp chiếu phim ồ ạt giới thiệu những "siêu phẩm" dành cho thiếu nhi trong mùa hè như: Up, Hai chú mèo siêu quậy, Kỷ băng hà 3, Madagascar 2... nhưng chỉ có một chùm phim ngắn của Việt Nam (Trung tâm chiếu phim Quốc gia) là: Nhiệm vụ tháng 4, Cồ và Chíp, Chim cút, Trên giá sách... Nếu như các bộ phim của nước ngoài được xử lý tinh tế về âm thanh, ánh sáng, cho thấy kỹ thuật 3D đỉnh cao với nội dung mới mẻ, phong phú, với những tình tiết và nhân vật đáng yêu, lạ lẫm nhưng vẫn có gì thật gần gũi với trẻ thì phim hoạt hình Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở nội dung đơn giản, là những bộ phim ngắn với mức độ xử lý kỹ thuật hoàn toàn lép vế. Trong khi trẻ em thành phố thiếu những sân chơi lành mạnh, hợp lý thì trẻ em nông thôn lại thiếu cả số lượng lẫn chất lượng các sân chơi. Các nhà văn hoá thôn, xã thì thường xuyên đóng cửa, trò vui của đa phần trẻ em nông thôn là tắm sông hồ, thả diều. Sách truyện, phim ảnh, các hoạt động vui chơi giải trí có tổ chức đều thiếu trầm trọng. Và bao nhiêu năm nay, dù chúng ta đã nói mãi, tình hình vẫn không có gì thay đổi nhiều, trẻ em nông thôn vẫn khao khát một sân chơi thực sự. Không được vui chơi vì phải học, phải làm Nhiều trẻ em nông thôn, mùa hè không phải là mùa nghỉ ngơi mà lại là cơ hội kiếm tiền để mua sách vở cho năm học sau. Cháu Phạm Văn Dương (Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang) tâm sự: "Cứ nghỉ hè là cháu xin bố mẹ mua cho một đàn vịt con, hàng ngày cháu chăn ra đồng. Chăn 3 tháng thì cháu bán để lấy tiền mua sách vở mới. Chị cháu thì đi bán chè ở chợ. Nếu không tự làm đủ mua sách vở thì phải nghỉ học ạ". Đối với những đứa trẻ làm mọi việc để qua mùa hè được cha mẹ cho tiếp tục theo chúng bạn đến trường, hai từ "vui chơi" mùa hè đã trở nên quá xa xỉ. Đã đến lúc, toàn xã hội phải vào cuộc, cùng hỗ trợ với gia đình, nhà trường để mỗi đứa trẻ dù ở nông thôn hay thành phố có những ngày hè thực sự. Các nhà trường có thể kết hợp với các bảo tàng, tổ chức đoàn đội ở địa phương tổ chức những chương trình giới thiệu, những cuộc thi tìm hiểu (ví dụ Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức các lớp học mỹ thuật, cuối khóa sẽ tổ chức 1 buổi triển lãm nhỏ; Bảo tàng Lịch sử mở cuộc thi tìm hiểu lịch sử...). Với các bậc phụ huynh ở thành phố, có thể phối hợp với nhà trường và đoàn thanh niên địa phương tổ chức cho trẻ những chuyến đi thực tế về các vùng nông thôn, các trại hè học mà vui để trẻ có cơ hội tìm hiểu cuộc sống, khám phá thiên nhiên, đất nước và mở rộng tình yêu thương của mình với những người bạn thiệt thòi hơn. Với trẻ em nông thôn, một mô hình kiểu như đội thiếu niên kế hoạch nhỏ, chúng em cùng làm việc tốt; cùng nhau giúp bạn... sẽ trở nên có ích. Các em sẽ vừa được tham gia các hoạt động đoàn thể, vừa được giáo dục về tình yêu thương, về giá trị của lao động và vẫn có thể lao động phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe để đóng góp với cha mẹ chuẩn bị cho năm học mới. Theo QDND |