Một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống với trên 500 học sinh (HS) THPT ở TP.HCM đã cho thấy: mối quan hệ với bố mẹ là bức xúc hàng đầu của các em! 1/ "Tôi dạy con rất nghiêm khắc"! Ba của Lan Hương (lớp 12, Trường NTMK) lúc nào cũng gắn với cây roi. Roi bày ra khắp nhà, từ gầm giường, giá sách đến nóc tủ. Bất kỳ một động tác, một ánh mắt nào sai lệch quy định của ba là bị ăn đòn ngay. Hầu như ngày nào Lan Hương cũng bị ít nhất một trận, đến tận năm lớp 12 cũng còn bị đánh sưng cả tay, đến độ không cầm viết được. Ảnh minh họa: Phùng Huy Đi kèm với roi vọt, ba Lan Hương còn ra những luật lệ như: bị đánh không được khóc, không được ấm ức, không được bỏ cơm, không được nặng mặt, không được đóng cửa mạnh, không được đi nặng chân... Vi phạm là đánh tiếp! Mẹ của H.Giang (Q.3) lại không ưa đánh trong nhà, mà muốn đánh trận nào thì bá quan văn võ cũng phải nhìn thấy. Chiều hôm đó, H.Giang đi học thêm, rồi la cà với nhóm bạn nên về nhà muộn. Thế là bà mẹ túm ngược cô con gái lôi ra giữa đường đánh chửi, khiến cả khu phố xúm đen xúm đỏ xem. Tối đó, H. Giang uống thuốc ngủ tự tử. May mà bà giúp việc phát hiện, đưa đi cấp cứu. Mạng thì giữ được, nhưng từ đó, trí nhớ của cô bé giảm sút thấy rõ. 2/ "Tôi chăm con rất cẩn thận" Chị Ng. Mai có cô con gái vừa trúng tuyển ĐH. Chị cùng chồng và người anh ruột nghỉ làm bốn ngày, rồng rắn hộ tống con gái từ Long Thành (Đồng Nai) xuống TP.HCM, lùng suốt hai ngày trời mới thuê được một căn phòng tại Q.10 cho con trọ học. Điều kiện chị đặt ra là: bác chủ nhà nấu ăn và giặt giũ luôn cho cô con gái, chị tặng bác một điện thoại di động, có sẵn sim và tài khoản để bác "báo cáo" với chị giờ nào con ra khỏi nhà, giờ nào con về, giờ nào tắm, khi tắm có hát líu lo hay im ỉm, mấy ngày gội đầu một lần, có ra tiệm không, hôm đó ăn mấy chén cơm, sắc mặt có vui vẻ hay không... Một hôm, cô bạn chị qua "kiểm tra", thấy con gái chị ngồi trước cửa nhà trọ nói chuyện với một cậu con trai tóc nhuộm vàng. Nghe điện thoại báo, chị lên tăng xông lập tức, phải vào viện cấp cứu. 3/ "Tôi hy sinh tất cả vì con" Anh Tiến Huy (Cần Thơ) thì chắt bóp tham gia bảo hiểm, mức phí hàng chục triệu đồng một tháng để đến năm 18 tuổi, con anh đủ tiền đi du học và nếu không may anh gặp tai nạn hoặc bệnh tật gì, con anh cũng sẽ được lo đến trọn đời. Thế nhưng, phải đến hôm nhà trường có thư mời phụ huynh lên nói chuyện, anh mới biết mặt thầy giáo của con, mới biết lớp con nằm ở dãy nào trong trường, biết con trai mình từng lập một đội bóng và gửi gắm bao nhiêu ước mơ vào đó... Lâu nay ở nhà, cứ đụng mặt con là anh răn dạy, kể lể nỗi lo toan vất vả của mình, và không hiểu tại sao mình lo cho nó như thế mà nó cứ tìm mọi cách để tránh mặt(?). 4/ Làm cha mẹ là khó nhất Cha mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con, cũng thương con, nhưng nếu cách "thương", cách "lo" không đúng thì có khi thành hại con. Mua một món đồ điện tử đơn giản ta cũng nhận được cuốn hướng dẫn sử dụng, vậy mà chẳng ai được hướng dẫn bài bản để trở thành cha mẹ tốt. Xã hội ta cũng đã nhận thấy sự khập khiễng này và nhiều lớp dạy làm cha mẹ được mở ra. Ở TP.HCM có NVH Phụ Nữ, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, Hội quán Đến với nhau... hiện có nhiều lớp, nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về vấn đề này. Bởi kỹ năng làm cha mẹ phải được học thật nghiêm túc. Theo Phunuonline |