Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Náo nức khai giảng năm học mới


Sáng nay, học sinh từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học của Hà Nội nô nức đến dự lễ khai giảng năm học. Tiết trời thu mát mẻ, có nắng, khiến ngày khai giảng thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ của nhiều gia đình.

7h, tại Mầm non Định Công, quận Hoàng Mai, đông nghịt phụ huynh và học sinh. Xúng xính trong bộ đồng phục mới toanh, xung quanh rợp cờ hoa, khuôn mặt bé nào cũng rạng rỡ, háo hức. Tay bé được bố mẹ đặt vào bông hoa, lá cờ hay chùm bóng bay. Hai dây cờ đủ màu chăng chéo trước sân trường. Bé Trà Mi, 4 tuổi, tay cầm cờ, tung tăng chạy trong sân khoe: "Hôm qua cháu được mẹ đưa đi mua quần áo mới, dép mới và cả cờ, bóng bay nữa để đón khai giảng".

Mỗi bé ở Mầm non thực hành Linh Đàm được phát một phiếu nhận quà. Quà khai giảng là một hộp sữa, một hộp xôi gấc... 9h mới bắt đầu khai giảng, nhưng các bố mẹ hầu hết đưa con đến từ hơn một giờ trước đó. Trường quá đông, không gian lạ lẫm, lại phải chờ lâu, nên trước khi lễ khai giảng diễn ra, nhiều bé òa khóc.

Không khí khai giảng ở các trường phổ thông có phần "trật tự" hơn mẫu giáo, một phần bởi cả tuần trước đó, các học sinh, đặc biệt là các "tân học sinh" lớp 1, đã được tập dượt.

Trước cổng Tiểu học Thăng Long, học sinh lớp 1 đứng thành từng hàng. Tiếng trống khai giảng cất lên, các bé tay trong tay đi vào trường mới, trong sự chào đón của các anh chị lớp lớn.

Mắt không rời khỏi con mình, nhiều bà mẹ không ngăn nổi những giọt nước mắt tự hào. Chị Lan, mẹ của một học sinh lớp 1 Tiểu học Thăng Long, cho biết, sáng nay đưa con đi học chị cũng cảm thấy hồi hộp. Nhưng khi thấy cô giáo đưa con vào xếp hàng, nhìn con dạn dĩ đứng cùng các bạn, chị không khỏi xúc động và ngạc nhiên. "Tôi cảm thấy con mình không còn bé như mình tưởng", chị chia sẻ

Dưới đây là chùm ảnh lễ khai giảng sáng nay Đất Việt ghi lại tại Mầm non Linh Đàm, Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Tiểu học Thăng Long, Hà Nội:

Ngày khai giảng đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới của bé, với đôi chút lo lắng.


Ngày đầu tiên của năm học rực rỡ cờ hoa và bóng bay, báo hiệu một năm học mới thành công và nhiều niềm vui với bạn bè, thầy cô, trường lớp.


Sau một mùa hè, các bé lớp hai chững chạc hẳn lên khi đã thành anh chị của học sinh lớp 1.



Gặp lại nhau, các bé đã có ngay những trò 'nhất quỷ nhì ma'.


Trong khi đó, nhiều bé lớp 1 và mẫu giáo hồn nhiên... khóc khi xung quanh toàn bạn mới, không thấy bóng bố mẹ đâu.


Với đa số bố mẹ, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, khi những đứa con bé bỏng của mình thực sự bước chân vào học đường.

Theo Báo Đất Việt